Nghệ sĩ Việt Nam

TẶNG PHẨM THÁNG BA –
Quà của nam họa sĩ Huế 10. 03. 12 - 8:01 am

Bài và ảnh: Tú Miu

 

.

 

TẶNG PHẨM THÁNG BA
Triển lãm tranh các nam họa sĩ Huế

Khai mạc: 15h30 thứ Năm, 8. 3. 2012
Triển lãm đến ngày 15. 3. 2012
Tại số 04 Hoàng Hoa Thám, TP. Huế

 

Ở Huế, hàng năm, vào dịp 8.3, các họa sĩ nam lại bày tranh để ngợi ca nữ giới (nhưng chưa chắc là các nữ họa sĩ nhé), như một món quà tinh thần. Lần này, với 28 tác giả, 28 tác phẩm, gồm nhiều chất liệu như sơn mài, lụa, sơn dầu, acrylic, tổng hợp và điêu khắc gỗ, triển lãm có tên “Tặng phẩm tháng ba”.

Nơi triển lãm tranh cũng là phòng trưng bày nghệ thuật thường xuyên của các nghệ sĩ ở Huế, là một căn nhà kiểu cũ, nằm trên một con đường vắng, dễ thương.

Đó là Phòng Văn hóa và Thông tin, số 4 Hoàng Hoa Thám, Huế.

Trước giờ triển lãm, thấy có nhiều người đứng, vẻ chờ đợi như sắp đón ai đó…

Và y như rằng, 30 phút trước khai mạc, một đoàn nhà văn Việt Nam (từ Hội Nhà văn Việt Nam) và Mỹ (từ Trung tâm William Joiner thuộc trường Đại học Massachusetts, Boston) xuất hiện. Họ có mặt ở Huế để dự Diễn đàn Văn Học Việt-Mỹ như báo nói đây.

Có nhà thơ Bruce Weigl (áo đen) cùng một nhà văn cựu chiến binh Mỹ (bạn nào bổ sung tên giúp nhé. Hình như nhà văn này có một tiểu thuyết về chiến tranh Việt Nam?). Ông Bruce có một cô con gái nuôi người Việt ông nhận từ bé xíu và dạy con rất hay về tình yêu với quê hương. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều từng viết bài về câu chuyện này.

Thấy nhà thơ Nguyễn Quang Thiều (áo đỏ), Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, không ra chụp ảnh lưu niệm cùng các bạn văn Huế trước phòng triển lãm mà say sưa nói chuyện với họa sĩ Võ Xuân Huy. Xin lỗi là lần đầu tiên gặp nhà thơ ngoài đời, run tay quá nên hình run theo.

Có nhà thơ Nguyễn Duy (đeo kính).

15h30, mọi người tập trung nghe MC giới thiệu quan khách.

Triển lãm được khai mạc. Họa sĩ Đặng Mậu Tựu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên-Huế đọc lời phát biểu khai mạc.

Hàng đầu thấy có ông Kevin Bowen (áo đen, tóc trắng), nhà thơ, giám đốc trung tâm William Joiner, đứng cạnh là ông Nguyễn Bá Chung (áo trắng) – dịch giả, và là một thành viên người Việt không thể thiếu của trung tâm này. Cạnh ông Kevin là ông Trần Thanh Bình (cà vạt đỏ), Phó bí thư thường trực tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế, phía sau là nhà thơ, dịch giả Nguyễn Phan Quế Mai. William Joiner Center là một trung tâm của các nhà văn, nhà thơ cựu binh Mỹ. Có thể nói, đây là một trung tâm can đảm nhất: đem văn học Việt Nam, lại là văn học “Việt Cộng” vào Mỹ từ rất sớm. Các nhà văn, nhà thơ cựu binh của Trung tâm này là những người bạn thân thiết, nhiệt tình với Hội Nhà văn Việt Nam.

Có ông Đỗ Kim Cuông (vest sậm màu), phó chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam.

Sau đó ông Kevin Bowen, ông Đỗ Kim Cuông, và ông Trần Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế lên cắt băng khai mạc. Hơi lạ một điều: triển lãm này là quà tặng chị em phụ nữ nhân 8/3, nhưng lại không thấy đại diện chị em phụ nữ nào lên làm một nghi lễ "nhận quà", ngoại trừ các cô bưng khay đây.

Vào đến phòng tranh, các nhà thơ, nhà văn Mỹ chụp hình với các bạn Việt: nhà thơ Võ Quê (áo đỏ), bà Chấn, cựu thủ thư – vợ ông Nguyễn Bá Chung. Cả hai ông bà Chung đều là những người giúp đỡ các văn nghệ sĩ Việt Nam rất nhiều mỗi khi họ tới Boston.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai, nhà thơ Bruce Weigl xem tranh.

Họa sĩ Phan Thanh Bình, Hiệu trưởng trường Đại học Nghệ thuật Huế hình như đang gặp vấn đề với cái máy ảnh…

Các bạn sinh viên hôm nay đến khá đông và dĩ nhiên là phải chụp hình lưu niệm rồi.

Nhưng dường như tác phẩm “Hoa của Huế” của Phan Thanh Quang (điêu khắc gỗ) lại không được các bạn chọn để tạo dáng chụp hình cùng.

Họa sĩ Đặng Mậu Tựu nói chuyện với một người xem tranh.

Xem tranh và nói chuyện. Người mặc áo carô là họa sĩ Nguyễn Thiện Đức, trưởng khoa Mỹ thuật Ứng dụng của trường Đại học Mỹ thuật. Người đeo ba lô là họa sĩ Nguyễn Duy Hiền. (Cảm ơn bạn Boi về những thông tin bổ sung này).

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều xem tranh. Bản thân anh cũng vẽ tranh và nghe nói bán cũng khá “chạy”. Trông mặt anh rất lo, có người bình luận, chắc “ông Thiều không biết phải khen chê sao cho phải đây”.

Khá đông phóng viên truyền hình...

Phòng triển lãm có vẻ hơi nhỏ so với số lượng tranh và số người dự, đặc biệt hôm nay lại có rất nhiều sinh viên Mỹ thuật đến xem.

Nhà thơ Nguyễn Duy và họa sĩ Võ Xuân Huy là những người ở lại đến cuối buổi triển lãm, khi mà mọi người đã giải tán bớt sau khai mạc một tiếng.

 

Một số tác phẩm:

Hoa sen và thiếu nữ - Bửu Tân – Sơn dầu.

Khỏa thân xanh – Phạm Trinh - Acrylic.

Thiếu nữ - Nguyễn Văn Sĩ – Sơn dầu.

Không tên – Phạm Phước Chánh – Vải, sơn dầu.

Vườn tình – Nguyễn Đình Dàng - Sơn mài.

Tiếng sét ái tình – Nguyễn Duy Hiền - Acrylic.

Môi son- Trần Hữu Nhật - Acrylic.

Ngày mùa đông- Lê Bá Cang - Polytechnic.

Dạ khúc- Đặng Mậu Tựu – Sơn dầu.

Ngưỡng cửa - Nguyễn Thanh Hải – Sắp đặt

 

Bên khung cửa – Dương Văn Kinh – Silk

Bến tình – Phan Thanh Bình – Acrylic

Đau – Lê Quốc Hoàn – Acrylic

Gánh – Lê Minh Tuân – Lacquer

Mặt trời và đóa hoa hồng – Lê Quý Long – Sơn dầu

Mơ tím – Nguyễn Hoàng Việt – Acrylic

Tím xưa – Nhã Thanh – Acrylic

 

Tóm lại là nếu không có tên triển lãm “Quà tặng tháng Ba” thì xem tranh và qua khai mạc, khó mà biết được đây là “quà” của cánh nam nghệ sĩ Huế tặng cánh phụ nữ. Giá 28 họa sĩ, mỗi người mang tới một bức tranh vẽ người mà các anh yêu (hiện tại/quá khứ – công khai/thầm kín) và tên triển lãm là “Quà tặng tháng Ba cho người tôi yêu” thì biết đâu sẽ hấp dẫn hơn, ít nhất về độ tò mò.

Tuy nhiên, thắng lợi lớn nhất của người viết đây là đi triển lãm mà được gặp các nhà văn, nhà thơ vẫn ngưỡng mộ ngoài đời thực. Do đó: xin cảm ơn triển lãm!

 

Ý kiến - Thảo luận

17:14 Friday,25.10.2013 Đăng bởi:  pha tan huy

Các tác phẩm mỹ thuật Huế chưa xem đã hình dung ra rồi. Hình nó xa rời tính khoa học quá rồi, phải nói là quá ảo 
 


...xem tiếp
17:14 Friday,25.10.2013 Đăng bởi:  pha tan huy

Các tác phẩm mỹ thuật Huế chưa xem đã hình dung ra rồi. Hình nó xa rời tính khoa học quá rồi, phải nói là quá ảo 
 

 
23:36 Sunday,11.3.2012 Đăng bởi:  PHAN
Đẹp quá. Đẹp nhất là tranh của họa sĩ Đặng Mậu Tựu và tranh của họa sĩ Bửu Tân. Đúng là Huế không thiếu các tài năng. Cảm ơn các họa sĩ đã lao động nghệ thuật hăng hái.
...xem tiếp
23:36 Sunday,11.3.2012 Đăng bởi:  PHAN
Đẹp quá. Đẹp nhất là tranh của họa sĩ Đặng Mậu Tựu và tranh của họa sĩ Bửu Tân. Đúng là Huế không thiếu các tài năng. Cảm ơn các họa sĩ đã lao động nghệ thuật hăng hái. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả