Ở Đâu - Làm Gì

24. 3: ĐIỂM ĐẾN I – Đừng bỏ lỡ nhé! 23. 03. 12 - 10:29 am

Thông tin từ Bảo tàng mỹ thuật Việt Nam

 

“Ngày dài 2”, Ngô Văn Sắc, chất liệu tổng hợp, 124cm x 110cm, 2011

 

ĐIỂM ĐẾN I
Triển lãm tranh của các họa sĩ Malaysia và Việt Nam

Khai mạc: 17h thứ Bảy ngày 24. 3. 2012
Thời gian: từ ngày 24. 3 đến hết ngày 1. 4. 2012
Địa điểm: Bảo tàng mỹ thuật Việt Nam (số 66 – Nguyễn Thái Học, Hà Nội)

 

Lần đầu tiên, một trong những họa sĩ hàng đầu Malaysia hiện nay giới thiệu sáng tác mới nhất của mình tại Việt Nam.

Triển lãm gồm 2 họa sĩ Malaysia, 5 họa sĩ Việt Nam trong đó có một họa sĩ hiện sống và làm việc phần lớn thời gian ở Pháp.

Triển lãm là thành quả đầu tiên của sự kết hợp làm việc giữa họa sĩ trong và ngoài nước với một nhà tổ chức cá nhân của Việt Nam để hướng đến nhiều Điểm đến tiếp theo trong tương lai, nơi gặp gỡ và giao lưu của mỹ thuật Việt Nam và mỹ thuật trong khu vực cũng như thế giới.

24 sáng tác hội họa mới được giới thiệu trong Điểm đến I cho thấy một mong muốn có thêm nhiều hơn nữa các kênh giao lưu, giới thiệu và trao đổi nghề nghiệp, thành quả nghệ thuật của các nghệ sĩ trong nhóm. Cũng qua kênh giao lưu bè bạn mà triển lãm được đón 2 sáng tác mới nhất của Yusof Ghani, một trong những họa sĩ nổi tiếng thế giới của Malaysia hiện nay. Ông cũng sẽ lần đầu tiên đến Hà Nội tham dự triển lãm và gặp gỡ các đồng nghiệp Việt Nam.

 

“Mãnh lực 2”, Yusof Ghani, chất liệu tổng hợp trên vải bố, 58cm x 45,5cm x 9 tấm, 2011.

 

Bên cạnh các họa sĩ nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp như Nguyễn Thân (họa sĩ đến từ TP.HCM), Vũ Hòa (sống và làm việc ở Pháp), Ngô Hải Yến (người vừa có triển lãm cá nhân Yến tại Nhà triển lãm Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội, trong tháng 2 vừa qua), triển lãm còn giới thiệu hai họa sĩ trẻ, Ngô Văn Sắc (sinh năm 1980) và Lưu Tuyền (sinh năm 1982). Cả hai đều cùng sống và làm việc ở Hà Nội và cùng có mối bận tâm về nhiều vấn đề trong xã hội Việt Nam hiện nay như trò chơi bạo lực, nghiện game trong giới trẻ, khoảng cách tinh thần và cảm xúc ngày càng lớn giữa con người và con người,… Hẳn sáng tác của các anh sẽ là những đối sánh thú vị với các bức tranh về ngư dân Malaysia của họa sĩ dày dạn kinh nghiệm Zaim Durusalam hoặc về những khía cạnh khác nhau trong thế giới tinh thần con người của Yusof Ghani, Nguyễn Thân, Vũ Hòa, Ngô Hải Yến…

Triển lãm với đa dạng cách tiếp cận hội họa hi vọng sẽ được công chúng yêu mỹ thuật đón nhận và sẽ là gợi ý thú vị cho các điểm đến tiếp theo trong tương lai.

 

“Lễ hội”, Nguyễn Thân, sơn dầu trên vải, 120cm x 100cm

*

Về nhà tổ chứcNguyễn Tâm (sinh năm 1978) là người đã gắn bó với thị trường nghệ thuật nhiều năm nay. Chị hiện đang cộng tác với một số gallery, nhà sưu tầm ở Mỹ, Đức, Bỉ… đồng thời chị là người đồng hành cùng một số họa sĩ trong nước có nhiều trăn trở về hội họa, muốn cống hiến hết mình cho một nền nghệ thuật đích thực. Mong muốn của chị là đóng góp một phần công sức nhỏ bé cùng các họa sĩ, những người yêu nghệ thuật, những nhà kinh doanh và sưu tầm nghệ thuật trong và ngoài nước chung tay tiếp tục tạo dựng nên một thị trường nghệ thuật thực sự ở Việt Nam, trong một tương lai gần.

 

 

*

Bài liên quan:

– 24. 3: ĐIỂM ĐẾN I – Đừng bỏ lỡ nhé!
– Về các họa sĩ trong ĐIỂM ĐẾN I

– ĐIỂM ĐẾN 1, mà theo họa sĩ Bằng Lâm là “không gian mới, co giật mới”


 

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Đối thoại: Có nên độ lượng với Nhái?

Minh Thành, Huy Thông, Lý Chuồn Chuồn

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả