Chiếu phim

Ô NHIỄM: chất lượng có lôm côm như thư mời? 25. 04. 12 - 2:33 pm

 

Ô NHIỄM
Buổi chiếu phim tài liệu giới  thiệu họa sĩ Đặng Xuân Hùng

Nhà tổ chức: dự án Black do FonYa
Gallery (Taiwan)
20h ngày thứ Bảy, 28. 04. 2012
Tại Hanoi Cinematheque, 22 Hai Bà Trưng, Hà Nội

*
Soi nhận được email đính hai file, một tiếng Anh, một tiếng Việt. Xin dán vào nguyên văn:

ContamiNation

PROJECTBLACK returns this with its fifth documentary of Vietnamese artists excluded from the mainstream. This time we present Dang Xuan Hung who having quit his very successful career as an interior designer now has become a full time artist to express what concerns him most. This is the pollution in the modern world both in the physical environment and also the interior world of our mind. He captures this in large distressing canvasses that seem to evoke the depths of the Buddhist hell while he himself maintains a strict almost Zen like self discipline. We follow him on one day of his life from the early morning run along the Song River to the depth of this interior Hell he creates in his studio.

“ContamiNation”

8pm
28th April
Hanoi Cinematique

CONTAMINATION

PROJECT BLACK trở lại vào tháng này cùng với nó là  bộ phim tài liệu thứ năm của những người nghệ sĩ việt nam đã bị loại khỏi danh mục chính. Trong thời gian này chúng ta sẽ giới thiệu về “ CONTAMINATION” và người đóng góp quan trọng là Đặng Xuân Hùng người từ bỏ công việc rất thành công của một nhà  thiết kế nội thất và bây giờ ông  trở thành một người nghệ sĩ để có thể được thể hiện những tâm tư, tình cảm trong tâm hồn mình. Thế giới hiện này đang bị ô nhiễm, nó  không chỉ ô nhiễm về môi trường vật chất mà còn ô nhiễm về môi trường tinh thần. Ông nhận thấy  được điều này tại một cuộc hội thảo lớn mà mọi người  có vẻ đang rất bực bội dường như nó đã tạo cảm giác ngột ngạt, khó chịu trong khi bản thân ông vẫn duy trì một nguyên tắc gần giống như một người Nhật Bản theo đạo phật để có thể kiểm soát được hành động của bản thân. Vào một buổi sáng sớm chúng tôi đã theo bước chân ông chạy dọc từ dòng sông hồng cho đến nơi có những đồ vật chất chứa đầy những sự đau khổ mà ông đã tạo ra trong xưởng của mình.

8 giờ chiều
Ngày 28 tháng 04
Hanoi Cinematique

*

Trước Soi vẫn hay đi xem phim ở Hanoi Cinematheque, thấy chỗ này làm ăn nghiêm túc. Nhưng nay nhận thư mời này thấy sao mà lôm côm, luộm thuộm. Cả cái tên cũng viết sai. Và bản dịch thì ôi thôi…

Chẳng lẽ cả một dự án Black do FonYa, cả Hanoi Cinematheque không ai có khả năng viết tiếng Việt cho chỉnh tề? Mất bao nhiêu công để làm bộ phim, thuê phòng chiếu, mà cái giấy mời lôm côm thế này sao?

Và đâm ra nghi ngờ cả chất lượng dự án này…

 

*

Bài liên quan:

– 25. 3: BLACK – Làm gì khi “nhiệt huyết + chủ đề gay cấn + không gallery nào muốn bày”?
– BLACK: Trong bóng tối, rất nhiều ý kiến trái chiều
 
– Ô NHIỄM: chất lượng có lôm côm như thư mời?
  
– 2. 6: DisOrientated – Phim của đạo diễn nào đây Black ơi?
 

FROGMAN – Nào, chúng ta cùng đi xem anh ấy, may ra có được lời giải đáp 
– VÀNG ĐEN – Phim thứ 9 của Black Project: Hết sức bực mình với các bạn Việt Nam

– “ĐỐI LẬP” – về vũ nữ Phạm Bảo Tiên, cũng là phim cuối cùng của dự án ĐEN

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả