Nghệ sĩ Việt Nam

THAY HÌNH ĐỔI DẠNG: Ngộ nghĩnh, đã bán được, nhưng tiếc nhất là kính 02. 05. 12 - 3:21 am

Bài & ảnh: Lê Nguyên

 

.

 

THAY HÌNH ĐỔI DẠNG
Triển lãm cá nhân của Lê Hoàng Bích Phượng

Tại TP.HCM
Khai mạc: 18h00 thứ Năm 26. 4. 2012
Triển lãm: 27. 4 đến 25. 5. 2012
Sàn Art (3 Mê Linh, Q. Bình Thạnh, TP HCM)

Tại Hà Nội
Ngày 28. 6 – 27. 7. 2012
Tại 27 Quang Trung, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Giờ mở cửa: hàng ngày từ 9g30 sáng – 6g tối

 

Chiều hôm khai mạc triển lãm, Sài Gòn có mưa lác đác, nhưng ở Sàn Art đã thấy có nhiều khách đến sớm.

Bức tường giả màu trắng được dựng lên giữa phòng, khoét lỗ vuông vừa đủ lồng bức tranh vào, để khách đi hai bên mặt tường đều có thể thấy rõ hai mặt tranh. Nhìn bên phía này có thể thấy những vị khách đang đứng phía bên kia.

Các khung tranh được làm riêng, hai mảnh ghép lại, bức tranh ở giữa, tạo cảm giác có chiều sâu. Trong ảnh là bức: “Nói không nên lời”, màu nước trên lụa, 85 x 85cm.

Đây là bức “Miệng quạ”, màu nước trên lụa, 80 x 80cm. Những bức tranh lụa này rất mỏng manh, lại lồng trong khung kính nên khi chụp sẽ không đẹp bằng bên ngoài (mà xem bên ngoài thì cũng bị tình trạng hình người xem phản chiếu trong kính).

Như bức này bị lóa đèn phòng, chụp đối diện sẽ không thấy được, đành chụp nghiêng chút, rất xin lỗi họa sĩ Bích Phượng. Trong ảnh là bức “Rafael”, màu nước trên lụa, 83 x 112cm.

“Tay mợ sạch”, màu nước trên lụa, 85 x 85cm.

Đến xem triển lãm có nhiều cái hay như được xem tranh trực tiếp, vì biết đâu không có cơ hội xem lại. Trong triển lãm này, vài bức tranh đã có chủ nhân mới trước khai mạc, như bức “Xuyến Chi” này, màu nước trên lụa, 85 x 85cm. Lần này thì trong tờ rơi danh sách tác phẩm không thấy để giá bán tranh.

Bức thứ hai đã có chủ nhân mới là “Một trò đùa”, màu nước trên lụa, 85 x 87cm.

Ngoài tranh, Bích Phượng còn có bày những tượng nhỏ đặt trên 4 chiếc hộp gỗ gắn trên tường.

Nhiều bạn trẻ khi xem đã thốt lên “Sao nhỏ xíu, thấy hình trên mạng tưởng lớn…”. Rồi các bạn cũng chăm chú xem một cách thích thú, “…dễ thương mà.”

Nhìn gần chút, đây là “Hạnh phúc gẫy đổ”, gốm và men, 2012.

"Ngài thỏ", gốm và men, 10 x 5cm, 2012.

“Lỗi tại con cừu", gốm và men, 10 x 10cm, 2012. Chú ý nha, có khúc chân cừu nằm gần cái ghế.

“Bộ cánh mới của Hoàng đế”, gốm và men, 2012.

Còn đây là một sắp đặt khác; “Xôi thịt”, gốm và sứ, 13 x 23 x 17cm. Tác phẩm này là chiếc mặt nạ sứ có cái lỗ mũi đỏ, được treo 3 góc, nhìn vào tấm gương to, bên dưới chiếu đèn.

Nhiều vị khách ướm thử mặt nạ, nhìn vào gương, xem mình bị “biến dạng” ra sao?

Cũng vui, tức là có cái để mà tương tác… Vị khách này trông quen quen…

Thì ra đó là anh Norihiko Yoshioka của Trung tâm Văn hóa Nhật Bản (áo trắng) từ Hà Nội vào. Trong ảnh, cô Zoe Butt (áo xám) – đồng giám đốc Sàn Art đang tiếp chuyện với anh và một vị khách. Lần này Sàn Art hợp tác cùng Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam, nên triển lãm sẽ diễn ra ở hai nơi, TP.HCM và Hà Nội (vào tháng 6).

Họa sĩ Mộng Mỵ (áo vàng) đang cố giải thích từ “tranh thêu” cho vị khách Hàn Quốc (áo xanh lá). Vị khách này xem tranh rất kỹ và bàn luận khá sôi nổi. Chị có ý kiến là có thể thay bức tường giả này bằng bức vách tre, nứa cho đẹp…

Sàn Art đang mở rộng phòng đọc, một thời gian nữa khách đến xem triển lãm còn có thể đọc sách tại đây. Họa sĩ Phạm Nguyễn Khoa (đeo ba lô) đang xem sách.

Phòng đọc có khá nhiều sách Mỹ thuật. Họa sĩ Hồ Văn Hưng (áo sọc) đang trò chuyện cùng một người bạn.

Họa sĩ Bích Phượng (áo hoa) đang tươi cười trò chuyện cùng vị khách. Họa sĩ đến hơi muộn, do nhà xa và vừa xong việc chuẩn bị tại Sàn Art lúc chiều.

Nhiều người bạn của Bích Phượng đến tặng hoa và chúc mừng.

Họa sĩ đến rồi, chụp hình lưu niệm thôi. Một tấm nữa nha… Từ trái sang: chị Nhã và anh Norihiko Yoshioka của Trung tâm Văn hóa Nhật Bản (Hà Nội), cô Zoe Butt, họa sĩ Bích Phượng.

Chị Quỳnh (chủ nhân Quỳnh gallery, áo đen) cũng đến dự.

Họa sĩ Bích Phượng đang trò chuyện cùng họa sĩ Thùy Duyên (cầm máy chụp hình).

Nhiều vị khách xem tranh rất kỹ, thảo luận và còn hỏi thêm thông tin từ nhân viên Sàn Art.

Xem tranh xong, các bạn trẻ ra đọc tờ rơi ở chiếc bàn nhỏ góc phòng.

Vừa có mưa nhỏ, nên ngoài trời cũng khá mát. Mọi người ra ngoài sân uống rượu và trò chuyện. Nói chung là triển lãm đẹp, tiếc là không bỏ được mấy cái khung kính ra cho tranh được đẹp hơn.

 

 

*

Bài liên quan:

– 26. 4: Lê Hoàng Bích Phượng THAY HÌNH ĐỔI DẠNG cho Sàn Art
– THAY HÌNH ĐỔI DẠNG: Ngộ nghĩnh, đã bán được, nhưng tiếc nhất là kính

– Bàn chuyện “nữ giới”, “nam giới” trong triển lãm Thay Hình Đổi Dạng

 


Ý kiến - Thảo luận

10:19 Wednesday,2.5.2012 Đăng bởi:  nam
Đúng là một trong 8 tài năng trẻ Việt Nam. Mình thích những tranh lụa từ đợt trước. Nay cảm thấy rõ hơn sự ngộ nghĩnh, duyên dáng đáng sợ đã bước vào câu chuyện khắc nghiệt hơn.
...xem tiếp
10:19 Wednesday,2.5.2012 Đăng bởi:  nam
Đúng là một trong 8 tài năng trẻ Việt Nam. Mình thích những tranh lụa từ đợt trước. Nay cảm thấy rõ hơn sự ngộ nghĩnh, duyên dáng đáng sợ đã bước vào câu chuyện khắc nghiệt hơn. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Về một cách nhìn nghệ thuật!

Một thành viên của Khoan Cắt Bê Tông

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả