Điện ảnh

Phim chiếu rạp: The Avengers – tuy bom tấn nhưng nhiều ý nghĩa 10. 05. 12 - 4:50 pm

Pha Lê tổng hợp

Poster “The Avengers”

 

Tôi thường không mấy hứng thú với phim bom tấn, nhất là bom tấn ‘siêu anh hùng’, nhưng dĩ nhiên cái gì cũng có ngoại lệ; năm ngoái tôi từng hồi hộp chờ Điệp vụ bất khả 4 vì Brad Bird đạo diễn phim này, và năm nay tôi hào hứng đi xem The Avengers (Biệt đội siêu anh hùng) vì Joss Whedon là biên kịch kiêm đạo diễn của phim.

Vào tay một đạo diễn (lơ mơ) khác thì The Avengers chắc chắn sẽ dở tệ, vì nó bắt đầu từ một ý tưởng… cực nhảm. Mọi người biết hãng truyện tranh/hãng phim Marvel chứ? Marvel là bố đẻ của hàng loạt những nhân vật siêu anh hùng: Người Nhện, X-men v.v… nói chung thì mấy nhân vật này có truyện/phim riêng, nhưng Marvel nảy ra sáng kiến: gộp các siêu anh hùng này vào một tác phẩm, và “The Avengers” ra đời, rất giống món tả-pí-lù.

Kết quả là, cốt truyện của phim The avengers thoạt đầu nghe cũng nhảm: Nick Fury, chỉ huy của tổ chức S.H.I.E.L.D, đang thực hiện một nghiên cứu về khối Tesseract – khối năng lượng với nguồn gốc bí ẩn; nhưng nghiên cứu này vô tình đưa tên ác ôn Loki tới trái đất. Loki là con nuôi của vị vua cai trị hành tinh Asgard – vùng đất của thần thánh; vì mặc cảm mình là con nuôi và ghen tị với anh trai Thor, Loki toan giết bố và anh trai để cướp ngôi nhưng không thành công, nên hắn phải trốn chui trốn nhủi tại một dải ngân hà khác. Nhờ khối Tesseract mà Loki tới được trái đất; cùng các bè phái ngoài hành tinh. Loki lên kế hoạch thôn tín địa cầu. Để bảo vệ thế giới, Nick tập hợp những siêu anh hùng và các chiến sĩ giỏi nhất, bao gồm: tiến sĩ Banner – người có khả năng biến thành gã khổng lồ Hulk xanh lè khi tức giận, Steve Rogers – một chiến binh được bơm chất hóa học để trở thành siêu anh hùng Captain American cơ bắp, Tony Stark – tỷ phú kiêm siêu anh hùng Người Sắt, Clint Baryon – cung thủ với bí danh Hawkeye, Natasha – điệp viên giỏi võ và lắm mưu mẹo, và cuối cùng là Thor – Thần Sét, anh trai của Loki.

Khối năng lượng Tesseract – vì nó rất mạnh nên tổ chứ S.H.I.E.L.D muốn nghiên cứu nó để tạo ra nguồn năng lượng xanh, sạch. Nhưng họ còn có ý đồ khác nữa, ý đồ gì? Phải xem phim thì mới biết.

Nick Fury (da đen) và các siêu anh hùng

 

Nhìn sơ bề mặt, thì thấy phim này sặc mùi kỹ xảo và đầy bắp thịt, chẳng nghiêm túc tí nào; nhưng điều đáng khen là Joss Whedon biết rõ điều đó, nên anh không hề cố gắng tỏ ra nghiêm túc. Bộ phim có rất nhiều các hành động/lời nói châm biếm, hài hước, y như thể nó đang đùa với chính mình. Tôi thường cho rằng phim hay là phim khiến khán giả cảm thấy như mình ‘không xem phim mà đang xem cuộc sống thực’; còn Joss làm điều ngược lại, khiến ai xem phim này cũng biết rằng mình đang… xem phim. Nhưng tôi nghĩ đây là cách tiếp cận đúng đắn đối với thể loại siêu anh hùng, bởi nếu cố tỏ ra nghệ thuật thì nó sẽ trông rất giả tạo. Nhờ Joss mà The Avengers ra dáng một người lớn đầy tự tin: biết điểm yếu của mình, nhưng vẫn yêu bản thân, và đủ dũng cảm để chấp nhận những điểm yếu ấy, cũng như đem mình ra trước mặt thiên hạ để làm trò giải trí.

Nhìn kỹ hơn, người xem nhận ra rằng nhờ tự tin mà bộ phim không hề nông cạn, các câu từ, hành động đùa cợt luôn mang một ý nghĩa sâu sắc nào đó, và tuyến nhân vật được xây dựng rất chặt chẽ. Khi Phil – trợ lý của Nick Fury – nói với Captain America rằng S.H.I.E.L.D đang giữ bộ trang phục cũ của anh, Captain America tỏ ý lo âu “Bộ đồ mang màu cờ Mỹ truyền thống đó chắc là đã lỗi thời.” Phil đáp lại “Nhưng trong hoàn cảnh hiện nay, dân chúng cần chút xíu truyền thống.” Một phần thì Phil đang nhắc đến hoàn cảnh ‘người ngoài hành tinh chiếm trái đất’ trong phim, nhưng phần khác, Phil đang nhắc xéo tới hoàn cảnh kinh tế suy thoái bi đát hiện nay, và có lẽ vì vậy mà khán giả muốn xem một phim siêu anh hùng với những mô-típ truyền thống để yêu đời hơn. Chắc hẳn không phải vô tình mà Joss cho các anh hùng này giải cứu nhóm con tin đang mắc kẹt trong một ngân hàng ở New York.

Nhân vật Captain America

 

Nhân vật khổng lồ xanh Hulk là ví dụ tiếp theo, Hulk tượng trưng cho sự bạo lực và hăng máu của giới mày râu – những chàng bình thường thì hiền lành nhưng khi nổi nóng lên lại hóa côn đồ. Joss đã mạnh dạn quay cảnh Hulk rượt điệp viên Natasha – anh hùng nữ duy nhất của phim, cảnh này khiến tôi nhớ lại những mẩu chuyện về nạn vũ phu, và những gì diễn ra trong đoạn phim cho thấy Joss rất khâm phục những phụ nữ đã sống sót và dũng cảm đứng dậy sau khi bị các ông uy hiếp để tiếp tục làm tốt nhiệm vụ của mình. Nhân vật Hulk từng có 2 phim riêng, nhưng không mấy ăn khách, vì tính bạo lực của nam giới chẳng phải là yếu tố hấp dẫn; nhưng Joss xử lý bi kịch của Hulk theo một cách rất hài hước, anh thầm cảm thông với đấng mày râu và nhắn rằng các chàng nóng tính có thể dùng sự tức giận vào việc tốt.

Cảnh Hulk rượt đuổi Natasha

Barton (Jeremy Reiner đóng), và Natasha (Scarlet Johansson) là hai anh hùng ‘bình thường’ của phim (tức không nhiễm chất hóa học, bị đột biến gien, hay có áo giáp siêu đẳng). Có điều họ vẫn rất ngầu và rất dũng cảm.

 

Có lẽ thành công lớn nhất của Joss nằm ở nhân vật Loki, mới đầu trông hắn rất đáng sợ và đầy quyền lực, nhưng kết thúc phim thì khán giả mới thấy rằng thực sự Loki không… có gì đặc biệt hay đáng sợ cả. Trái với những phim bom tấn có nhân vật phản diện siêu mạnh và siêu ghê gớm, The Avengers hiểu rằng nếu chú tâm nhìn vào vấn đề thì cái ác hay kẻ thủ ác luôn là những thứ đơn giản, nhỏ mọn, vặt vãnh. Yếu tố này làm tôi liên tưởng tới phim Inglorious Bastards của Tarantino – một phim bêu rếu Hitler, khiến khán giả giật mình hiểu ra chính Hitler cũng trở nên bé xíu nếu ta có đủ dũng cảm để đối mặt với hắn.

Tên Loki đang bắt người dân phải quỳ xuống phục tùng hắn – điều mà kẻ ác luôn muốn, chứ không phải chỉ chém giết suông.

 

Nói chung thì Avengers không có yếu tố nào khiến tôi phàn nàn, dàn diễn viên đều là sao và đều đóng rất đạt; công tác quay rõ ràng, sáng tạo, và ít cắt xén; kỹ xảo được dùng để nâng cấp phim và nâng tính thị giác chứ không phải để lấn án phim, tình tiết hấp dẫn để lôi kéo được người lớn cũng như trẻ em. Điều khiến tôi bực bội chẳng liên quan gì đến phim mà đến… công tác dịch của các nhà nhập phim ở Việt Nam. The Avengers có rất nhiều các câu thoại dí dỏm, thông minh, châm biếm sâu sắc, và rất “Shakespeare” – âu cũng là thế mạnh của Joss; nhưng bản dịch tiếng Việt không làm toát hết được cái hay của ngôn từ dùng trong các lời thoại. Dĩ nhiên, thứ tiếng Anh này không hề dễ dịch, nhưng đã bỏ tiền nhập phim thì làm ơn bỏ công ra dịch cho nó đàng hoàng; nhập phim của Joss mà dịch 80% ý nghĩa của câu thoại thì khác gì nhập phim của James Cameron chỉ để chiếu 80% kỹ xảo. Tôi nghĩ thế này: ai biết tiếng Anh thì hãy mau mau mua vé vào rạp xem phim; ai không biết nhưng cho rằng xem phim bom tấn trên rạp với màn hình to và dàn âm thanh khủng sẽ sướng hơn ở nhà thì cũng nên mua vé xem, sau đó thì chờ DVD ra lò để mua về xem lại, hy vọng rằng bản dịch (lậu) sẽ khá hơn bản chính thức.

 

*

Lịch chiếu

Hà Nội

Vincom City Towers (Tầng 6, Tòa nhà Vincom City Towers, 191 đường Bà Triệu, Q. Hai Bà Trưng) đến 16. 5
Pico Mall (229 Tây Sơn, Q. Đống Đa) đến 16. 5
TT Chiếu phim quốc gia (87 Láng Hạ, Q. Ba Đình) đến 16. 5
Platinum cineplex (Tầng 4, Tòa nhà The Garden, Mễ Trì, Từ Liêm) đến 10. 5

 

Tp.HCM

Hùng Vương Plaza (126 Hùng Vương, Quận 5) đến 16. 5
CT Plaza (60A Trường Sơn, Phường 2, Q. Tân Bình) đến 16. 5
Galaxy Nguyễn Trãi (230 Nguyễn Trãi, Quận 1) đến 16. 5
Galaxy Nguyễn Du (116 Nguyễn Du, Quận 1) đến 16. 5
Galaxy Tân Bình (246 Hồng Đào, Q. Tân Bình) đến 16. 5
Crescent Mall (Lầu 5, Crescent Mall, Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Phú Mỹ Hưng, Quận 7) đến 16. 5
BHD Cinema (Lầu 4, Siêu Thị Maximart 3/2, 3-3C Đường 3/2, Q.10) đến 10. 5

 

Ý kiến - Thảo luận

11:01 Tuesday,25.2.2014 Đăng bởi:  Đinh Mạnh
Đã đọc kỹ và thành thực rất xin lỗi Pha Lê. Nhưng Avengers ra đời đáp mong ước của cộng đồng fan Marvel đấy chứ. Và nó cũng hợp logic nữa, chẳng nhẽ cứ để các siêu anh hùng hoạt động độc lập cùng khoảng thời gian mà chẳng bao giờ gặp nhau cứ như là ở các vũ trụ khác nhau sao.  

...xem tiếp
11:01 Tuesday,25.2.2014 Đăng bởi:  Đinh Mạnh
Đã đọc kỹ và thành thực rất xin lỗi Pha Lê. Nhưng Avengers ra đời đáp mong ước của cộng đồng fan Marvel đấy chứ. Và nó cũng hợp logic nữa, chẳng nhẽ cứ để các siêu anh hùng hoạt động độc lập cùng khoảng thời gian mà chẳng bao giờ gặp nhau cứ như là ở các vũ trụ khác nhau sao.  
 
13:45 Monday,24.2.2014 Đăng bởi:  phale

@Đinh Mạnh: Bạn hình như chưa có đọc kỹ "nhưng Marvel nảy ra sáng kiến: gộp các siêu anh hùng này vào một tác phẩm, và “The Avengers” ra đời, rất giống món tả-pí-lù." Tôi nói Marvel gộp chứ không nói Joss Whedon gộp, Joss là fan của Marvel, chứ ai mà chẳng biết rằng Joss
...xem tiếp

13:45 Monday,24.2.2014 Đăng bởi:  phale

@Đinh Mạnh: Bạn hình như chưa có đọc kỹ "nhưng Marvel nảy ra sáng kiến: gộp các siêu anh hùng này vào một tác phẩm, và “The Avengers” ra đời, rất giống món tả-pí-lù." Tôi nói Marvel gộp chứ không nói Joss Whedon gộp, Joss là fan của Marvel, chứ ai mà chẳng biết rằng Joss có gộp gì vào đâu, comic The Avengers của Marvel thì cũng giống Justice League của DC thôi.


Phim thì so với truyện vẫn ít nhân vật chán, phần 2 sẽ có thêm anh em nhà Scarlet Witch/Quicksilver nhưng so với mức đồ sộ của truyện thì nói làm gì. Tôi thấy truyện giống món tả pí lù (nhưng không có nghĩa tôi nói nó dở ẹc, vì nhiều món tả pí lù không dở) là ý của tôi, bạn thấy nó hay và không tả pí lù thì đấy cũng chẳng có gì sai; giống tôi có đứa bạn thân ghét truyện Avengers và Justice League như điên nhưng yêu truyện (lẫn phim) Watchmen, nói kiểu gì nó cũng nghĩ thế rồi. Đây là đánh giá riêng của mỗi người nhé, làm ơn đừng nghĩ oan cho người viết thế chứ :(


 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả