Bàn luận

Khi các Lý Thông ganh tị 14. 05. 12 - 3:48 pm

Phi Mã

SOI: Đây là cmt của bạn Phi Mã cho bài “Cảm ơn Ngọc Trinh: Em đã khiến thầy tôi mở miệng“. Soi xin đưa lên thành bài cho các bạn dễ theo dõi và thảo luận, nếu muốn :-). Tên bài do Soi đặt.

Mình thấy mọi người bàn tán rộ lên về cô người mẫu Ngọc Trinh, không phải vì cô ấy mặc đồ hở hang hơn, hay là lộ ảnh nóng, mà chỉ vì cô ấy nói thật có người yêu thương và bao bọc cô ấy. Đấy chẳng phải là một tín hiệu về sự khủng hoảng nói thật sao?

Mình là đàn ông, thú thật mình cũng đang bao một em, cò con thôi, nhưng sau khi đọc phỏng vấn của Ngọc Trinh (cho là được Khắc Tiệp gà đi), mình quyết định cho em ấy lên đường. Lý do là mình muốn bao bọc một công chúa, chứ không có ý định bao bọc một Lý Thông. Cô bồ của mình đi đâu cũng nhận tay trắng làm nên. Mình không phải người thích kể công, nhưng tự nhiên nghe thấy thế mình nghĩ cô nàng là giả dối. Chẳng phụ nữ nào có thể moi được tiền đàn ông nếu người đàn ông đó không tự nguyện. Ngọc Trinh hay cô bồ mình cũng thế. Chúng mình bỏ tiền ra vì muốn người mình yêu thương được hạnh phúc, và đó cũng là một cách chia sẻ thành công.

Mình thấy báo chí đập Ngọc Trinh ghê quá. Nhất là cái cô bé Midu gì đó, kiều nữ-thông minh-nhà lành gì đó của Thiên Mệnh Anh Hùng. Cô ấy chê trách Ngọc Trinh không lao động, sống ỷ lại, đáng chê. Nói thật nếu mình có con gái mà nhan sắc tầm tầm, tài cán tầm tầm như Midu thì mình cũng khuyên cháu nó nên chăm làm, vì đó là phẩm chất cao quý, cháu nó mà còn không chăm làm thì ai mà quý. Nhưng nếu cháu nó mà xinh được như Ngọc Trinh, tức là đã trở thành mức vưu vật của đất trời rồi, xong lại có một người sẵn sàng bao bọc để cháu không phải vất vả mưu sinh, thì có ngu mình mới khuyên con mình phải kiếm cho được một nghề lao động vất vả. Chỉ cần cháu ngoan và giữ càng lâu thứ mà Trời cho. Làm hỏng là có tội với Trời.

Các bạn gái từng vất vả giữ sắc đẹp mà không được chắc đều biết, giữ được sắc đẹp cũng là một lao động bền bỉ. Giữ sắc đẹp rồi kiếm được tiền nhờ sắc đẹp ấy mà không phải lừa lọc ai thì có gì là sai? Hãy so sánh các nhà trí thức não tốt, rồi đọc sách (như người đẹp dùng kem dưỡng da), thành thông minh hơn (như người đẹp nhờ thế đẹp hơn), xong đi diễn thuyết (như người đẹp bước sàn catwalk), cũng thu được tiền… thế hai cái đó có gì khác nhau nào? Có gì là sai?

Xã hội mình phản ứng, chẳng qua vì mọi người ganh tị với sự thật thà của cô người mẫu. Đàn bà thì ganh vì nó đã đẹp lại còn ngoan. Ngoan là phẩm chất mà mình nghĩ chỉ có Khắc Tiệp đủ thông minh mới xúi Ngọc Trinh nói ra được. Ngoan đang là phẩm chất phụ nữ Việt Nam thiếu. Lý Thông, cướp công là đặc tính phổ biến của người Việt Nam hiện nay. Các cô người mẫu mượn hàng hiệu mặc đi dự tiệc nhưng cứ làm như của mình mua. Người đẹp có cửa hàng bán nữ trang lấy hoa hồng thì nói cứ như là mình giàu, tự mình làm nên… Đâu đâu cũng giả. Nay có người phát biểu ra vẻ thật thì bị ăn đá cũng là chuyện bình thường.

Ngoài ra mình thấy trên mạng nhiều người chửi Ngọc Trinh là chân dài não bé, não ngắn gì gì đó. Đổi một tí đi, gọi một nhà văn là não dài chân ngắn thì xem chị ta có tức sùi bọt mép không là biết ngay. Tóm lại Trời cho người này sắc, người kia óc, đừng có miệt thị người ta và bắt người ta phải đủ cả óc lẫn sắc. Tâm lý đòi đầy đủ như thế chỉ có thể xuất phát từ những con người ganh tị, thiếu cả sắc lẫn óc mà thôi.

 

*

Bài liên quan:

– Cảm ơn Ngọc Trinh: Em đã khiến thầy tôi mở miệng
– Khi các Lý Thông ganh tị

– “Quan trọng nhất là cô ấy không có một nếp nhăn tri thức nào!”

– Bàn về gái đẹp

– Quanh Ngọc Trinh: Hồ Thu vs Vũ (hay não vs da)

– Vì sao phải xúm vào miệt thị cô ấy?

 

Ý kiến - Thảo luận

9:41 Saturday,1.6.2013 Đăng bởi:  Gái zà mồm

Vừa thấy chủ đề "ngửa ăn tiền" là nhặng lên, kể cả thằng tôi.
Nhìn lại, thấy nếu bớt các chữ "mông, vú, đùi..." trong các còm máu lửa liệu có còn hay. Vẫn công nhận là bài gốc hay. Và trong nhiều kòm có ý được, không quá dở òm. Một vài phá
...xem tiếp

9:41 Saturday,1.6.2013 Đăng bởi:  Gái zà mồm

Vừa thấy chủ đề "ngửa ăn tiền" là nhặng lên, kể cả thằng tôi.
Nhìn lại, thấy nếu bớt các chữ "mông, vú, đùi..." trong các còm máu lửa liệu có còn hay. Vẫn công nhận là bài gốc hay. Và trong nhiều kòm có ý được, không quá dở òm. Một vài phát còm hơi dài. Liệu có ý nhỡ đâu Soi nó chôm làm bài mới. Túm lại, trăm hoa đua nở.

 
9:33 Saturday,1.6.2013 Đăng bởi:  Cu ly lều báo
Thấy kẻ cô bé Midu nào đó, mình cũng chẳng ke, dù hôm nay mồng một tháng sàu... Bởi vì mình đang lăm le viết một bài chưởi cái khái niệm "thiên mệnh" (sau này hình như chuyển thể thành :sứ mệnh lỵch sử"). Soi đừng giận mấy hôm rồi, nay mới được bữa no, cũng nhờ hình tượn
...xem tiếp
9:33 Saturday,1.6.2013 Đăng bởi:  Cu ly lều báo
Thấy kẻ cô bé Midu nào đó, mình cũng chẳng ke, dù hôm nay mồng một tháng sàu... Bởi vì mình đang lăm le viết một bài chưởi cái khái niệm "thiên mệnh" (sau này hình như chuyển thể thành :sứ mệnh lỵch sử"). Soi đừng giận mấy hôm rồi, nay mới được bữa no, cũng nhờ hình tượng Lý Thông, vừa rồi xã hội mình tuột vòng đẻ ra vô thiên lủng... 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Lời thầy dạy có khi cũng thiếu logic

Phó Đức Tùng - Nguyễn Đình Đăng - Nguyên Tánh

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả