Gẫm & Bình

Gossip cuối tuần: Phản cảm! Cẩn thận với các Lão Hồng Vệ Binh! 26. 05. 12 - 5:06 pm

Kit & Kat

Một tiết mục trình diễn của Đào Anh Khánh

 

Kat: Tuần rồi anh có đọc về vụ trang phục phản cảm của ca sĩ gần đây không? Tôi đọc mà thấy chán quá. Chẳng hiểu giữa lúc nước sôi lửa bỏng, kinh tế đi xuống, nhân dân hoang mang bất bình vì các loại tổng công ty đốt tiền vô tội vạ, thế mà Bộ Văn hóa vẫn có thể sôi sùng sục lên chỉ vì mấy vụ ca sĩ hở đùi được thì cũng lạ.

Kit: Thế anh muốn gì? Muốn Bộ văn hóa bàn chuyện kinh tế, chuyện tổng công ty đốt tiền à? Theo tôi, Bộ nào lo bàn chuyện bộ nấy, ta không nên khắt khe.

Kat: Tôi nghĩ là chuyện văn hóa văn nghệ thì có bao nhiêu thứ lớn hơn để bàn, tự công chúng sẽ biết đánh giá và đào thải những gì lố bịch, sao lại mất cả một cuộc họp toàn những người nghiêm túc, rồi bao nhiêu trang báo để nói về những chuyện cấm đoán tủn mủn thế nhỉ? Nói đơn giản về chuyện “phản cảm”, anh định nghĩa cho tôi biết ăn mặc thế nào thì được coi là “phản cảm”, thế nào là không được không?

Kit: Tôi đọc báo lâu rồi, một bài của Bảo Linh, nói từ này “được Nhà Xuất bản Đà Nẵng cập nhật trong Từ điển Tiếng Việt – Trung tâm Từ điển học Vietlex – trang 947 và nó được định nghĩa như sau: Phản cảm: Gây ra những phản ứng tiêu cực, làm cho cảm thấy bực mình, khó chịu {thường nói về người thưởng thức nghệ thuật”. Tóm lại là cái gì nhìn vào làm ta bực mình thì cái đó là phản cảm.

Kat: Nếu theo định nghĩa này thì không nhất thiết hở hang phải là phản cảm đúng không ạ? Tôi thấy đầy người ăn mặc kín mít từ đầu đến chân nhưng vẫn làm người khác nhìn vào thấy khó chịu đấy thôi.

Kit: Ừm… Theo tôi, cái gì xấu mà phô ra là phản cảm. Cái gì phô ra không đúng chỗ là phản cảm, giống như ca sỹ Mỹ Lệ hồi đó ví von khi bị giải phản cảm, “một cô gái ăn mặc lộng lẫy đi đám ma mới là phản cảm”. Nên mặc áo dài đi tắm biển theo tôi là phản cảm. Mặc bikini đi làm từ thiện thì phản cảm. Bụng to mà mặc đồ bó là phản cảm… Nhưng cạnh đó, hở hang của phụ nữ đẹp là điều phản cảm với phụ nữ xấu, tuy nhiên lại là điều gây thiện cảm với đàn ông. Cho nên cũng khó mà nói được nhỉ.

Kat: À anh nói cũng đúng, có nghĩa là cái “cảm” cũng phụ thuộc vào ai là người cảm đúng không. Đấy thế nên thế nào là phản cảm lại phải phụ thuộc vào ai là người ra quyết định anh nhỉ

Kit: Đúng, và khi một tiêu chuẩn dao động như thế, theo tôi là không nên dùng nó để đưa ra các mức hình phạt. Theo tôi, Bộ Văn hóa nên dành thời gian để rà soát lại những cụm từ mập mờ, hơn là bàn về các hình phạt dựa trên tiêu chuẩn mập mờ ấy.

Kat: Ấy vậy mà sao trong suốt mấy cuộc họp căng thẳng, từ nhạc sĩ Thế Hiển đến ca sĩ Thanh Thúy, bên cạnh việc nêu ra những hình phạt phải nói là nghe xong chắc không ai dám lên sân khấu trước khi được cơ quan cấp phép dán cho cái mác là “không phản cảm” như kiểu dấu kiểm dịch lợn, lại không hề đả động gì đến việc định nghĩa thế nào là phản cảm nhỉ; theo kiểu đo đếm được ấy, để khi áp dụng vào thực tế thì không rối bời lên.

Kit: Thế Hiển và Thanh Thúy đưa ra những hình phạt nào?

Kat: Anh Thế Hiển thì bảo là phải cấm biểu diễn rồi cho đi lao động công ích. Chị Thanh Thúy thì bức xúc lắm. Chị bảo, “Vừa rồi có dịp ra Trường Sa biểu diễn, tôi choáng váng khi một ca sĩ không mặc nội y, để lộ hình xăm khi hát trước các chiến sĩ. Cô ấy cũng từng có những phát biểu gây sốc phản cảm: có gì đẹp thì khoe”. Chị ấy không nói rõ là chiến sĩ vỗ tay chị ấy nhiều hơn hay vỗ tay cô kia nhiều hơn, nên thú thực tôi cũng không biết là thực tế chị ấy bức xúc vì cô ca sĩ kia hay vì các anh chiến sĩ ạ. Tôi cũng muốn làm rõ liệu trong mắt các anh chiến sĩ thì chị ca sĩ đầy hình xăm kia (biết đâu chị ấy hát rock) có phản cảm hay không ạ.

Kit: Ý kiến của anh Thế Hiển Lan Rừng thì ta bàn sau, nhưng nếu quả thực có chuyện cô ca sĩ ra hát ngoài đảo mà không mặc đồ lót thì tôi thấy dã man, đúng là phản cảm thật. Ai có ra đảo mới biết người ta thiếu thốn thế nào, làm thế khác gì chọc tức…. Chắc lại nói Mai Khôi chứ gì?… Nhưng mà ơ này, tôi vừa xem tất cả các hình trên mạng, cả trong facebook của Mai Khôi, thấy cô ấy mặc ngoài đảo đứng đắn quá chứ, thậm chí trong một bức ảnh, Thanh Thúy mặc áo còn có vẻ mỏng hơn!

Mai Khôi (váy hoa) và Thanh Thúy (áo hồng) ở đảo Trường Sa

Kat: Và cũng chính chị Thanh Thúy, vừa qua bị báo bắt giò để lộ nội y!

Ca sĩ Thanh Thúy – phó đoàn ca múa nhạc quân khu 7


Kit
: Ối giời, tôi thấy ảnh chị ấy mặc như một bà lão, chẳng có gì là phản cảm cả.

Kat: Đấy, nhưng phóng viên báo lại bảo là phản cảm đấy.

Kit: Ối, phóng viên… Nhất là đám phóng viên văn hóa ấy, dùng từ gì thì cứ à à dùng theo nhau như dùng điện thoại, chẳng biết nghĩ trước nghĩ sau gì cả. Chính kiến cũng không có nốt… Tóm lại, chỉ có một trường hợp nhỏ thôi, chúng ta đã thấy là cái từ “phản cảm” chỉ nên dùng trong một nội bộ nhỏ với nhau, không nên áp dụng đại trà, nhỉ? Vì phản cảm với người này lại là bình thường với người kia..… Nhưng riêng trường hợp anh Thế Hiển, tôi tìm thấy bài báo đây rồi…, tôi xin phép dùng đúng từ “phản cảm”. Anh ta kéo mọi thứ về đúng cái thời mông muội. Nếu anh ta mà là bộ trưởng, Đào Anh Khánh nhà mình có mà đi quét bến xe cả năm.

Kat: Đúng là anh Khánh cũng hở hang chết được ấy nhỉ. Chưa kể là nhiều người nhìn vào anh ấy (hoặc màn trình diễn của anh ấy) thấy khó chịu, thấy “phản cảm”… Nhưng vì sao anh Thế Hiển lại đòi cho người mặc phản cảm đi lao động công ích, quét bến xe?

Nghệ sĩ Đào Anh Khánh

 

Kit: Trời mà biết được khi thành Nghệ sĩ Ưu tú rồi thì người ta còn phải chứng tỏ những gì nữa để được Nghệ sĩ Nhân dân. Đây này, anh ta bảo tại Hội nghị Giao ban trực tuyến về chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật và trình diễn thời trang của Bộ VH-TT-DL sáng 18. 5: “Ngoài phạt hành chính thật nặng, cấm biểu diễn dài hạn đến vĩnh viễn nếu tái phạm, tôi đề nghị còn phải cho nghệ sĩ đó đi lao động công ích!”

Kat: Anh ấy có thù oán gì với các văn nghệ sĩ sexy à?

Kit: Anh ấy không sexy được nữa. Người ta thường thù cái bất khả.

Kat: Hay anh ấy muốn đóng vai cực đoan để thu hút sự chú ý và ủng hộ của các thành phần bảo thủ, biết đâu anh ấy đang có tham vọng chính trị muốn lên làm công tác quản lý chẳng hạn.

Kat: Chịu. Nhưng tôi hãi nhất là khi anh ấy đề nghị “cấm biểu diễn dài hạn đến vĩnh viễn”. Quá như cắt họng người ta rồi còn gì! Lạ là các báo đăng như một trò vui, không ai bình luận. Mà theo tôi thấy, và nói theo giọng anh Thế Hiển, thì nếu không “chấn chỉnh” lại những ý kiến của nghệ sĩ ưu tú này, “thì hiện tượng này sẽ lan rộng, giống như vết dầu loang”, chẳng mấy chốc ta sẽ có được một đội ngũ Lão Hồng Vệ Binh trong văn hóa.

Nghệ sĩ ưu tú Thế Hiển và ca sĩ Thanh Thúy trong cuộc họp giao ban văn hóa

 

Kat: Giờ tôi phải chạy. Nhưng tôi đang nghĩ đến vụ áo dài anh nói ở đầu bài. Tôi thấy cái áo ấy đa phần thời gian là phản cảm…

Kit: Thôi để lần khác bàn sau, giờ tôi phải đi đưa vợ… đi may áo dài. Nhưng mà vợ tôi mới đẻ, bụng còn to, lại đòi may áo kiểu Lệ Xuân bằng vải ren. Liệu đó có phải phản cảm không?

 

*

Bài tương tự:

– Gossip cuối tuần: Phản cảm! Cẩn thận với các Lão Hồng Vệ Binh!
– Gossip cuối tuần: Niềm vui hoang dã của người làm văn hóa

– Gossip cuối tuần: Gửi kẻ cắp, gửi bà già, và gửi Bộ Văn hóa

– Gossip cuối tuần: Đừng tưởng thời xưa đã tốt lành hơn về đạo đức. Nhưng…
– Gossip cuối tuần: Ai phải xấu hổ? Thu Minh hay báo chí?

– Gossip cuối tuần: Hán hóa rồi thì đến Hàn hóa…

– Gossip cuối tuần: Noi theo Phạm Ngà? Bám theo Phạm Ngà?

– Gossip cuối tuần: Vẽ gì khi người mua hết tiền?

– Phạm Ngà – khi cá mập muốn sống theo nước lợ

– Gossip cuối tuần: Có nên chịu chết đợi nhà phê bình?
 
– Gossip cuối tuần: Ta không lạc hậu, chỉ có chúng biến thái
 
– Gossip cuối tuần: Khẩu hiệu mới cho những người chống Tàu

 

 

*

Kit & Kat:

- Gossip cuối tuần: Phản cảm! Cẩn thận với các Lão Hồng Vệ Binh!

- Gossip cuối tuần: Niềm vui hoang dã của người làm văn hóa

- Gossip cuối tuần: Gửi kẻ cắp, gửi bà già, và gửi Bộ Văn hóa

- Gossip cuối tuần: Đừng tưởng thời xưa đã tốt lành hơn về đạo đức. Nhưng…

- Gossip cuối tuần: Ai phải xấu hổ?
Thu Minh hay báo chí?

- Gossip cuối tuần: Hán hóa rồi thì đến Hàn hóa…

- Gossip cuối tuần: Vẽ gì khi người mua hết tiền?

- Gossip cuối tuần: Noi theo Phạm Ngà? Bám theo Phạm Ngà?

- Gossip cuối tuần: Có nên chịu chết đợi nhà phê bình?

- Gossip cuối tuần: Ta không lạc hậu, chỉ có chúng biến thái

- Gossip cuối tuần: Khẩu hiệu mới cho những người chống Tàu

Ý kiến - Thảo luận

10:46 Sunday,27.5.2012 Đăng bởi:  Giời Ơi
Tình trạng này không hề mập mờ. Khoe hàng tí ti gọi là "cửa hàng". Khoe kha khá gọi là "chợ". Khoe dữ dội gọi là "siêu thị". Chưa thấy có luật nào hạn chế các "củ nghệ" chúng ta. Cứ yên tâm mà khoe bởi mục đích của performance là khoe không lời. Nếu hát thêm vào thì mới bị soi như một ca sĩ.
...xem tiếp
10:46 Sunday,27.5.2012 Đăng bởi:  Giời Ơi
Tình trạng này không hề mập mờ. Khoe hàng tí ti gọi là "cửa hàng". Khoe kha khá gọi là "chợ". Khoe dữ dội gọi là "siêu thị". Chưa thấy có luật nào hạn chế các "củ nghệ" chúng ta. Cứ yên tâm mà khoe bởi mục đích của performance là khoe không lời. Nếu hát thêm vào thì mới bị soi như một ca sĩ. 
3:19 Sunday,27.5.2012 Đăng bởi:  Lão_Lụ_Khụ
Để cho những "quí ông", những "quí bà" (Có phông văn hóa thấp, và bản chất cơ hội), được quyền phán xét về văn hóa thời kỳ đổi mới này, sẽ còn và sẽ nhiều những oan nghiệt..!
...xem tiếp
3:19 Sunday,27.5.2012 Đăng bởi:  Lão_Lụ_Khụ
Để cho những "quí ông", những "quí bà" (Có phông văn hóa thấp, và bản chất cơ hội), được quyền phán xét về văn hóa thời kỳ đổi mới này, sẽ còn và sẽ nhiều những oan nghiệt..! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả