Nghệ sĩ thế giới

Vì sao Uli Sigg cho đi bộ sưu tập quý? 18. 06. 12 - 6:50 am

Phước An dịch

Nhà sưu tập Uli Sigg bên tác phẩm "2000 A.D" của Yue Minjun

 

HONG KONG — Nhà sưu tập nghệ thuật huyền thoại Uli Sigg – cựu đại sứ Thụy Sĩ tại Trung Quốc thời những năm 1990s – sắp trao tặng một phần quan trọng trong bộ sưu tập của ông về nghệ thuật đương đại Trung Quốc cho bảo tàng M+, Hong Kong.

Gói trao tặng này, mà bảo tàng đã “lượng giá một cách dè dặt” có giá trị 163 triệu USD, tức 1.3 tỉ đô Hong Kong, đã được công bố hôm 12. 6. 2012, gồm tác phẩm của 350 nghệ sĩ, trong đó có Ai Weiwei, Ding Yi, Fang Lijun, Geng Jianyi, Gu Wenda, Huang Yongping, Liu Wei, Wang Guangyi, Xu Bing, Yang Shaobin, Yue Minjun, Yu Youhan, Zeng Fanzhi, Zhang Peili, và Zhang Xiaogang.

Bộ sưu tập này được Siggs tích cóp suốt 20 năm nay và được coi là bộ sưu tập tư nhân toàn diện nhất trên thế giới về nghệ thuật đương đại Trung Quốc. Gói quà này là một cú bẩy khổng lồ đối với M+, dự kiến sẽ mở cửa tại Khu Văn hóa Tây Kowloon rộng lớn vào năm 2017.

Việc Sigg chọn nơi để bày vĩnh viễn bộ sưu tập của ông là kết quả của cả một quá trình ngẫm ngợi. Suốt nhiều năm nay, dân tình đồn thổi rằng ông sẽ mở một bảo tàng riêng hoặc sẽ tặng bộ sưu tập của ông cho một bảo tàng ở Trung Quốc đại lục. Giải pháp hiện nay có vẻ là lý tưởng: bảo tàng M+ là một phần quan trọng trong kế hoạch của Hong Kong biến mình thành một trung tâm văn hóa hàng đầu châu Á, và bộ sưu tập của Sigg sẽ là viên đá tảng cho vị thế của bảo tàng tại đây.

Uli Sigg bên một tác phẩm của Zhang Xiaogang

 

Bằng cách hợp lực với M+, các tác phẩm này cuối cùng sẽ có thể quay về lại với Trung Quốc, như tôi vẫn hằng hy vọng,” Sigg nói rõ trong lời tuyên bố hôm rồi. “Ý định của tôi là đền đáp cho Trung Quốc một thứ gì đó, đổi lại những gì tôi đã được trải nghiệm suốt 33 năm qua: một hành trình tuyệt vời, với cốt lõi lớn nhất là biết bao cuộc gặp gỡ với nghệ sĩ Trung Hoa. Đây là phần góp của tôi: để các họa sĩ này có một không gian bên trong M+, nơi họ sẽ giao tiếp với khán giả thế giới, và nơi họ sẽ gặp công chúng Trung Quốc. Từng xem xét nhiều khả năng khác nhau, tôi tin rằng không có nơi nào tốt hơn cho bộ sưu tập của tôi và cho nghệ thuật đương đại Trung Quốc bằng không gian M+”.

Gói trao tặng này đi kèm một thỏa thuận “một phần cho/một phần mua”, theo đó M+ đã mua khoảng 47 tác phẩm bên ngoài gói tác phẩm được tặng, với tổng tiền 22.7 triệu USD.

Theo lời của trưởng ban quản trị Quận Văn hóa Tây Kowloon, gói trao tặng của Sigg là “một món quà tặng lớn nhất, giá trị nhất trên thế giới từ trước tới nay, cho một bảo tàng đơn lẻ.”

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Thông báo số 1 và 9 cái băn khoăn

Thông tin từ Cục Mỹ thuật–Nhiếp ảnh–Triển lãm và NGUYỄN THỊ HOÀI BÃO

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả