Nghệ sĩ thế giới

Tin-ảnh: Jeff Koons tung tẩy.
Ai Weiwei được tự do hơn 24. 06. 12 - 7:52 pm

Phạm Phong tổng hợp

FRANKFURT – Mùa hè này, hai gallery Schirn Kunsthalle và Liebieghaus Skulpturensammlung sẽ dành riêng để triển lãm các tác phẩm của nghệ sĩ Mỹ Jeff Koons (sinh năm 1955) – một trong những gương mặt hàng đầu của nghệ thuật đương đại từ những năm 1980s. Hai triển lãm diễn ra cùng lúc (từ 20. 6 đến 23. 9. 2012), tách riêng “một cách có chủ ý” phần điêu khắc với phần tranh của Jeff Koons ra, trình bày mỗi phần trong một bối cảnh riêng biệt. Trong ảnh: Jeff Koons tại triển lãm “Jeff Koons. Họa sĩ”, trước bức tranh “Hanging Heart” (Trái tim treo, khoảng 1995 – 1998) của ông.

 

Triển lãm chuyên về tranh của Jeff Koons gồm 45 bức, diễn tra tại Schirn Kunsthalle, có tên “Jeff Koons. Họa sĩ”, tập trung vào sự phát triển về mặt cấu tứ trong việc vẽ vời của Jeff Koons. Trong ảnh: Jeff Koons đứng trước bức “Antiquity 3” (Cổ xưa 3, khoảng 2009 – 2011) tại gallery Schirn Kunsthalle. Ảnh: Mario Vedder

 

Một du khách ngắm bức tượng “Fait d’Hiver” (1988) của Jeff Koons trong triển lãm “Jeff Koons. Điêu khắc gia” tại Liebieghaus gallery, với 44 tác phẩm vừa mới, vừa cũ (và rất nổi tiếng) của Jeff Koons, trải dài suốt 50 năm làm nghệ thuật. Đặc biệt nhân dịp này, nghệ sĩ ra mắt series Antiquity mới làm, nói về nghệ thuật cổ và một trong những motif trung tâm của nghệ thuật cổ là Thần Tình Ái.

 

BẮC KINH – Tại Trung Quốc, nghệ sĩ Ngải Vị Vị (Ai Weiwei) cũng đã được tự do đi lại, nhưng việc ra nước ngoài để làm những triển lãm lớn kiểu Jeff Koons thì chưa được, dù nhiều nơi rất muốn mời ông. Trong ảnh, Ngải Vị Vị đang lướt Internet, tại nhà ông ở Bắc Kinh, hôm 21. 6. 2012. Trên bàn ông, cạnh máy tính là tờ thông báo của công an quận Triều Dương cho biết ông được dỡ bỏ lệnh cấm đi lại và các giới hạn khác, hệ quả của việc ông bị câu lưu ba tháng hồi năm ngoái. Ảnh: Andy Wong

 

Ai Weiwei đang dùng điện thoại di động chụp hình vợ là Lộ Thanh. Cả hai đang rời nhà đến tòa án, ở Bắc Kinh, hôm thứ Tư, 20. 6. 2012. Tuy nhiên cảnh sát Trung Quốc đã ngăn Ai Weiwei dự phiên điều trần về việc thuế má của công ty ông trước các cơ quan thuế Bắc Kinh tại tòa, đồng thời các phóng viên cũng không được quay phim tại đây, nhưng báo chí thì tha hồ chỉ trích một chiều. Ảnh: Andy Wong

 

Ý kiến - Thảo luận

14:28 Monday,25.6.2012 Đăng bởi:  Nguyễn Đình Đăng
"...nhưng báo chí thì tha hồ chỉ trích một chiều." (trích chú thích ảnh Ai Weiwei bị ngăn dự phiên điều trần về việc thuế má của công ty ông.)

Câu này khiến tôi nhớ tới một bài thơ rằng:

Báo chí văn chương thật đáng buồn:
Một thằng ọ oẹ, chục thằng nôn,
Rằng hay, hết sức xun xoe tán,
Bảo dở, thi nhau xỉa xói dồn.
Mẹ hát con khen đâu phải tốt
...xem tiếp
14:28 Monday,25.6.2012 Đăng bởi:  Nguyễn Đình Đăng
"...nhưng báo chí thì tha hồ chỉ trích một chiều." (trích chú thích ảnh Ai Weiwei bị ngăn dự phiên điều trần về việc thuế má của công ty ông.)

Câu này khiến tôi nhớ tới một bài thơ rằng:

Báo chí văn chương thật đáng buồn:
Một thằng ọ oẹ, chục thằng nôn,
Rằng hay, hết sức xun xoe tán,
Bảo dở, thi nhau xỉa xói dồn.
Mẹ hát con khen đâu phải tốt,
Chồng làm vợ nịnh hẳn là khôn?
Này này đây bảo phường hay hót:
"Cái miệng hay là cái lỗ trôn?"
 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả