Bàn luận

Hóa ra chúng mình bị lừa à? 26. 06. 12 - 5:09 pm

SOI

 

.

 

Chiều nay, 26. 6. 2012, đọc được cái tin này trên báo Thể Thao &Văn Hóa

 

Khởi động lại dự án xây dựng Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng

 

Bộ VH,TT&DL vừa có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ với đề nghị xin tiếp tục cấp vốn cho dự án xây dựng Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (Quảng Nam) để kịp hoàn thành dự án này trong năm 2013.

Theo công văn này, vào đầu năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ra văn bản đồng ý hỗ trợ cho tỉnh Quảng Nam 250 tỷ đồng để xây dựng cụm công trình trên (trong đó 50 tỷ đã được cấp từ trước).

Việc xây dựng Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng được triển khai vào năm 2008 với kinh phí dự kiến ban đầu là 51 tỷ đồng. Vào cuối năm 2011, sau một số ý kiến trái chiều từ dư luận, việc xây dựng cụm tượng đài này đã được tạm dừng.

Tuy nhiên, theo thông tin từ Bộ VH,TT&DL, lý do của việc tạm dừng này nằm ở chỗ cần nghiên cứu điều chỉnh về trình tự huy động vốn cũng như thứ tự thi công các hạng mục trong tổng thể dự án (không liên quan tới quy mô và mục đích của dự án).

Được biết, sau khi điều chỉnh, dự án sẽ ưu tiên hoàn thiện khối tượng chính bằng đá hoa cương và hệ thống 8 trục tâm linh. Các hạng mục khác như đường trường lan có mái che, hệ thống nhà hội thảo, công trình kiến trúc phụ cận… sẽ được hoàn thiện sau hạng mục chính này.

*

Nếu đúng như tin đã đưa trên, như vậy là chính quyền Quảng Nam đã thắng “nhân dân” ta, khi sau chừng ấy dư luận mà vẫn thuyết phục được Thủ tướng Chính phủ chi thêm 250 tỷ đồng xây tượng đài này, mặc cho bao nhiêu phản đối.

Rõ ràng thủ pháp “giãn tiến độ, rà soát lại, trình Thủ tướng” là có hiệu quả. “Nhân dân” từ hôm đó tới nay cứ đắc ý việc đấu tranh của mình thế là có kết quả, việc chi phí phạm cho một tượng đài đã được dừng lại!!! Hóa ra tất cả chỉ là “chờ thời”, chờ cho bao nhiêu việc chồng chất, mọi người quên đi, thì mọi thứ lại khởi động lại. Và với lần khởi động lại này, niềm tin của những người đấu tranh cho tiết kiệm càng bị xói mòn hơn. Một cảm giác bị lừa…

Rồi lạ một cái là việc ký duyệt kinh phí vượt cấp (vượt cả Thủ tướng) của ông Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam sao từ hôm ấy đến nay không thấy đem ra xử? Không xử mà lại còn được thêm tiền?

Những chuyện thế này khiến chúng ta vô vọng làm sao! Trong khi chúng ta ở đây, trong phạm vi nhỏ bé, đấu tranh cho từng chuyện nho nhỏ được thật thà, cho bút pháp không bị đạo, cho giá tranh không bị bịp, cho người nghệ sĩ phải trung thực, thì ở nơi khác, những việc lắt léo thế này làm chúng ta thấy mất hết niềm tin, thấy sao mà mình khắt khe với nhau thế, làm khổ nhau thế; và tiếng nói mình nhỏ bé, có cùng cất lên hàng triệu tiếng cũng thua khi những thủ đoạn hành chính nhếch mép cười.

 

*

Bài liên quan:

– Vô cảm đến mức này thì bỏ xừ cái nền Mỹ thuật Việt
– Gửi những quan chức đã lâu không làm nghệ sĩ

– Đọc báo cuối tuần 27. 9. 2011: Thủ tướng ơi, cẩn thận!

– Tản mạn chuyện tượng đài và đài kỷ niệm

– Hóa ra chúng mình bị lừa à?


Ý kiến - Thảo luận

16:07 Thursday,28.6.2012 Đăng bởi:  Im re…
Dễ hiểu thôi… các bạn quên Phó Thủ tướng của ta quê ở đâu à…
...xem tiếp
16:07 Thursday,28.6.2012 Đăng bởi:  Im re…
Dễ hiểu thôi… các bạn quên Phó Thủ tướng của ta quê ở đâu à… 
10:12 Thursday,28.6.2012 Đăng bởi:  LỪA ĐƯỢC CỨ LỪA
Đúng chăm phần chăm.
Có nghe mấy đại ca chém gió bên quán trường Mỹ thuật nói rằng vừa rồi có một đoàn "công tác" của trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam và Viện Mỹ thuật cũng được tác giả bức tượng khủng Bà mẹ anh hùng mời cơm thân mật nhòe nhoẹt. Sau khi cho ăn no say thì đoàn được/bị dẫn ra "công trường" làm tượng để thưởng lãm và tất yếu là các
...xem tiếp
10:12 Thursday,28.6.2012 Đăng bởi:  LỪA ĐƯỢC CỨ LỪA
Đúng chăm phần chăm.
Có nghe mấy đại ca chém gió bên quán trường Mỹ thuật nói rằng vừa rồi có một đoàn "công tác" của trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam và Viện Mỹ thuật cũng được tác giả bức tượng khủng Bà mẹ anh hùng mời cơm thân mật nhòe nhoẹt. Sau khi cho ăn no say thì đoàn được/bị dẫn ra "công trường" làm tượng để thưởng lãm và tất yếu là các quan viên phải/được ghi sổ cảm tưởng. Đố đứa nào chạy thoát.
Kiểu này xem ra những ai mà lên tiếng ủng hộ tác giả tượng đài còn được biệt đãi hậu hĩnh đến chừng nào. Chuyến này, dân củ nghệ kéo cả làng vào Đà Nẵng, gặp tác giả tượng đài bà mẹ VNAH, chém gió nịnh thối mấy câu thì có mà ăn chơi tắm biển Non Nước cả tháng. Dô đi bà con ơi. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả