Nghệ sĩ Việt Nam

Đọc báo tuần thứ ba tháng 7. 2012 18. 07. 12 - 1:11 am

Soi tổng hợp

 1.
Đọc tin này trên Thể Thao & Văn Hóa buồn cười ghê: Bùi Xuân Phái “trở lại” Larasati. Sao lại gọi là “những lùm xùm không đáng có” nhỉ? Đáng có lắm chứ, không thì biết bao nhiêu người bị lừa nữa?

"Làng nông thôn", Bùi Xuân Phái

 

2.
Cũng trên Thể Thao & Văn Hóa có tin vui: Nhà báo, nhiếp ảnh gia Việt Văn vừa đoạt Huy chương Bạc của thể loại Fine Art tại cuộc thi Px3. Tiếc là bài phỏng vấn của Việt Quỳnh thiếu ảnh quá, và cái tên bài Những bức ảnh phải dừng lại suy nghĩ hình như thiếu đối tượng “phải dừng lại”. Ai phải dừng lại chị Việt Quỳnh ơi?

 

3.
Một tin vui nữa: nhà thơ Phan Vũ, tác giả của “Em ơi Hà Nội phố”, mới có triển lãm mới tại nhà riêng. Trong bài 86 tuổi nhà thơ Phan Vũ vẫn “yêu nồng nàn” trên báo Người Lao Động có ảnh của ông trẻ đến mức kinh ngạc.

Tác giả Phan Vũ (áo hoa) và đạo diễn Trần Mỹ Hà

 

4.
Còn nhớ chị Thủy, tác giả Con đường Gốm sứ không các bạn? Phục chị thật, ở đâu, lúc nào chị cũng kiếm được dự án (và tiền?). Bài Bức tranh gốm Việt trên đất Pháp trên báo Thanh Niên có chụp cái ảnh bức tranh gốm chị sắp làm tại Pháp, xấu không thể tả. Đọc bài thì hơi tù mù: đây là tiền của Pháp hay quà của Hà Nội (tức tiền của Hà Nội)?

 

5.
Trong lúc nước ta có nguy cơ vỡ nợ to thì vẫn có những cái tin thế này: Sẽ dựng tượng đài An Dương Vương. Chẳng thấy báo Thanh Niên bình luận gì cả. Phóng viên bây giờ hình như chỉ biết đưa tin rồi phỏng vấn, mượn lời “cơ quan chức năng” hoặc người đọc, còn mình không có chính kiến với bất kỳ vấn đề gì hay sao ấy. Làm báo thế thì bạn trẻ nào trên fb chả làm được!

 

6.
Còn tin sau thì thật là buồn, đăng trên Arnet:

ARTNET MAGAZINE NGỪNG XUẤT BẢN

Artnet Magazine, tạp chí nghệ thuật đầu tiên xuất bản chỉ trên internet và cũng là tạp chí nghệ thuật nổi tiếng nhất, đã vừa ngừng xuất bản. Quyết định khó khăn này đến từ lý do kinh tế, và phản ánh một thực tế là trong suốt 16 năm sống đời “kỹ thuật số”, tạp chí đã không thể chi trả cho chính mình…

Các ấn bản tiếng Pháp và tiếng Đức cũng đóng cửa. Artnet cảm ơn những đóng góp của mọi người cho tạp chí. Walter Robinson, tổng biên tập của Artnet Magazine tại Mỹ, đang tìm việc ở chỗ khác. Ban biên tập của ông, biên tập viên tin tức Rachel Corbett và trợ lý Emily Nathan cũng đang đi tìm việc.

(Ben Davis – người từng làm cho tờ này nhiều năm – cho biết thêm: Ban biên tập của Arnet Magazine chỉ được báo trước có vài giờ, đủ để thu dọn vài thứ rồi phải ra khỏi văn phòng, ngay lập tức!)

Thông báo ngưng xuất bản

 

7.
Tạp chí nghiêm túc thì không nuôi nổi thân, kẻ gian dối thì đâu cũng làm ăn phơi phới. Cảnh sát Liên bang Brazil mới phát hiện ra một đường dây buôn tranh ăn cắp và tranh giả xuyên quốc gia. Trung tâm đầu não của đường dây này nằm tại một xà lim ở Rio de Janeiro. Điều khiển đường dây là Laessio Rodrigues de Oliveira (39 tuổi), đang thụ án 12 năm từ 2007 vì ăn cắp và làm tranh giả.

Ngay khi vào tù, Rodrigues de Oliveira đã không chịu thúc thủ mà bắt tay ngay vận hành đường dây buôn bán. Đường dây này ăn cắp tác phẩm từ các bảo tàng và thư viện của Brazil, bán cho các nhà sưu tập ở Argentina, Uruguay và ngay cả Brazil. Để điều khiển công việc, Rodrigues dùng điện thoại di động, hộp thư và tin nhắn của các khách vào thăm.

Rodrigues de Oliveira, nổi tiếng nhất hồi 1998 vì vụ trộm 14 tạp chí và báo cổ có giá trị 750.000USD, ở Thư viện Quốc gia ở Sao Paulo. Y từng từng được gọi là tên trộm lớn nhất của những tác phẩm hiếm”, thường tổ chức các vụ trộm theo yêu cầu của các nhà sưu tập.

Ý kiến - Thảo luận

8:54 Wednesday,18.7.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...Cảnh sát Liên bang Brazil mới phát hiện ra một đường dây buôn tranh ăn cắp và tranh giả xuyên quốc gia..."

Chà chà, ước zì ngày mai trên Soi có tin nì:

"...Cảnh sát Liên bang An Nam mới phát hiện ra một đường dây buôn tranh ăn cắp và tranh giả xuyên quốc gia..."

Zạ, thế thì khấp-khởi ghê gớm !
...xem tiếp
8:54 Wednesday,18.7.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...Cảnh sát Liên bang Brazil mới phát hiện ra một đường dây buôn tranh ăn cắp và tranh giả xuyên quốc gia..."

Chà chà, ước zì ngày mai trên Soi có tin nì:

"...Cảnh sát Liên bang An Nam mới phát hiện ra một đường dây buôn tranh ăn cắp và tranh giả xuyên quốc gia..."

Zạ, thế thì khấp-khởi ghê gớm ! 
8:52 Wednesday,18.7.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"có những cái tin thế này: Sẽ dựng tượng đài An Dương Vương..."

Cháu thì ủng hộ các zự án nâng cao tinh thần zân tộc và chống ngoại xâm cảnh cáo kẻ địch như thế này...

Nhưng mong rằng các tượng đài này sẽ zo các đại za cúng hiến...

vừa ích nước vừa lợi làng [điêu khắc] TA mà bà con thì bổ mắt (với zả-thiết-zằng cá tượng đài ổn về mặt thẩm m
...xem tiếp
8:52 Wednesday,18.7.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"có những cái tin thế này: Sẽ dựng tượng đài An Dương Vương..."

Cháu thì ủng hộ các zự án nâng cao tinh thần zân tộc và chống ngoại xâm cảnh cáo kẻ địch như thế này...

Nhưng mong rằng các tượng đài này sẽ zo các đại za cúng hiến...

vừa ích nước vừa lợi làng [điêu khắc] TA mà bà con thì bổ mắt (với zả-thiết-zằng cá tượng đài ổn về mặt thẩm mỹ)...

Nghĩ-ngợi ghê gớm ! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả