Nghệ sĩ Việt Nam

Tin buồn: Nhà sưu tập Lê Thái Sơn qua đời (bản cập nhật 2)26. 07. 12 - 11:24 pm

Hồi 23h ngày 26. 7, Soi nhận được tin nhắn sau:

Tin buồn. Nhà sưu tập Lê Thái Sơn bị đột quỵ và vừa qua đời cách đây khoảng 30 phút“.

Lúc 15h, theo nhà thơ Lý Đợi, anh Sơn còn ngồi cà phê tại nhà cùng một số người bạn, dự định sẽ cùng nhau đi Singapore để dự đấu giá tranh.

Khoảng 22h30, hàng xóm báo thấy anh ngã trước cửa nhà (đường Phạm Ngọc Thạch, TPHCM) định đưa đi cấp cứu, nhưng không kịp.

Lê Thái Sơn sinh năm 1968. Tốt nghiệp Bách khoa Hóa, trở thành một doanh nhân thành đạt, nhưng lại rất yêu mỹ thuật; anh bước vào nghề sưu tập hội họa đến nay đã được khoảng 15 năm.

Anh chủ yếu sưu tập ký họa chiến tranh và tác phẩm hội họa thời chiến. Bộ sưu tập mà anh để lại có khoảng 500 tác phẩm.

*

Nghe tin anh Lê Thái Sơn mất đột ngột thật là bàng hoàng…

Các thông tin tiếp theo về ngày giờ viếng, đưa tang, Soi xin được cập nhật sau.

Kính viếng hương hồn anh!

Nhà sưu tập Lê Thái Sơn (áo trắng), nhà sưu tập Bruce Blowitz (Mỹ) và nhà sưu tập người Thái Tira Vanichtheeranont trong triển lãm ký họa của Hoàng Trầm. Lê Thái Sơn đã mua 13 bức trong triển lãm này. Anh là chuyên gia về ký họa chiến tranh cũng như hội họa thời chiến.

*

Tin cập nhật:

Nhà báo Đào Mai Trang đã liên lạc được với anh Hà, em trai của anh Lê Thái Sơn về việc tang lễ cho anh Sơn ở quê nhà

Hiện tại, gia đình đang đưa anh bằng ô tô về quê, dự kiến là chiều tối thứ Bảy, 28. 7,  sẽ đến Ninh Bình. Theo anh Hà, tang lễ sẽ tổ chức ở nhà riêng trong sáng Chủ Nhật, ngày 29. 7, số 123 – phố Lý Tự Trọng, phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình.

Thời gian viếng: cả buổi sáng Chủ nhật, 29. 7. 2012. Truy điệu lúc 13h00 cùng ngày tại Nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình (hay còn gọi là bệnh viện 700 giường).

Cảm ơn bạn Đào Mai Trang và các anh chị đã cmt để bổ sung những thông tin này.

 

*

Bài liên quan:

– Tin buồn: Nhà sưu tập Lê Thái Sơn qua đời (bản cập nhật 2)
– Chỉ là tạm biệt…  
– Giỗ đầu của nhà sưu tập Lê Thái Sơn. Triển lãm bộ sưu tập của anh.

 

Ý kiến - Thảo luận

19:40 Sunday,12.5.2013 Đăng bởi:  nguyen van giap

Tôi xin chào tất cả mọi người.Thật sự không biết nói gì hơn vô cùng thương tiếc vì đất nước Việt Nam đã mất đi một nhà sưu tập hết mực tâm huyết với  hội hoạ Việt Nam.Tôi không biết nói gì hơn, mong tất cả mọi người hãy giúp anh Sơn làm tiếp về phòng t
...xem tiếp

19:40 Sunday,12.5.2013 Đăng bởi:  nguyen van giap

Tôi xin chào tất cả mọi người.Thật sự không biết nói gì hơn vô cùng thương tiếc vì đất nước Việt Nam đã mất đi một nhà sưu tập hết mực tâm huyết với  hội hoạ Việt Nam.Tôi không biết nói gì hơn, mong tất cả mọi người hãy giúp anh Sơn làm tiếp về phòng tranh để giữ lại những giá trị tác phẩm của tranh thời kỳ kháng chiến.
Chúc cậu ở nơi chín suối được bình an. Cháu Giáp.
Người viết:Văn Giáp - Mai Trang.

 
21:54 Monday,6.5.2013 Đăng bởi:  nguyen van giap

Tôi là cháu của anh Sơn, cũng thật sự bàng hoàng không biết cái chết của cậu tôi như thế nào. Giờ tôi đang muốn biết về thông tin của cậu Sơn. Mọi người hãy cho tôi biết phải hỏi ai, hoặc gọi vào số máy của 0918427319, tôi tên là Giáp.
 


...xem tiếp
21:54 Monday,6.5.2013 Đăng bởi:  nguyen van giap

Tôi là cháu của anh Sơn, cũng thật sự bàng hoàng không biết cái chết của cậu tôi như thế nào. Giờ tôi đang muốn biết về thông tin của cậu Sơn. Mọi người hãy cho tôi biết phải hỏi ai, hoặc gọi vào số máy của 0918427319, tôi tên là Giáp.
 

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp