Chiếu phim

HÃY BẦU CHO TÔI – Một thử nghiệm về dân chủ 14. 08. 12 - 7:46 am

Thông tin từ Doclab

 

Doclab thân mời các bạn tới buổi chiếu phim HÃY BẦU CHO TÔI của đạo diễn người Trung Quốc Weijun Chen – Trần Vĩ Quân

Thời gian: 18h00 ngày 17. 8. 2012
Địa điểm: phòng chiếu phim – viện Goethe Hà Nội (56/58 Nguyễn Thái Học – Ba Đình – Hà Nội)

Phim có phụ đề tiếng Anh và tiếng Việt
Buổi chiếu phim hoàn toàn phi lợi nhuận nhằm mục đích học tập và nghiên cứu
Vào cửa tự do

Hãy bầu cho tôi là một bức chân dung về xã hội – một thị trấn nhỏ qua một trường học, những em học sinh và gia đình các em. Vũ Hán là một thành phố rộng như London ở Trung Hoa Lục Địa. Chính tại đây mà đạo diễn Trần Vĩ Quân đã thực hiện một thử nghiệm về sự dân chủ. Một lớp học lớp 3 của trường cấp 1 Evergreen lần đầu biết tới dân chủ khi thực hiện một cuộc bầu cử để chọn lớp trưởng. Các em học sinh 8 tuổi cạnh tranh lẫn nhau cho vị trí đầy hấp dẫn này dưới sự tiếp tay và khuyến khích của các giáo viên và các vị phụ huynh thân mến. Việc bầu cử ở Trung Quốc chỉ diễn ra trong Đảng, nhưng gần đây hàng triệu người Trung Hoa đã bầu chọn cho thần tượng nhạc Pop của họ. Mục đích thí nghiệm của Trần Vĩ Quân là thử xem dân chủ sẽ được đón nhận như thế nào ở Trung Quốc.

Đây là một trong mười bộ phim được chọn là một phần của dự án Tại sao cần Dân chủ? về những quan điểm, cách nhìn nhận về dân chủ của 10 nhà làm phim khác nhau khắp thế giới. Bộ phim được chiếu trên 42 kênh truyền hình khác nhau tháng 10 năm 2007 với hơn 300 triệu người xem ở gần hết mọi quốc gia trên thế giới. Trước buổi chiếu chúng tôi sẽ chiếu một bộ phim ngắn của Indonesia Trường học của chúng tôi, cuộc sống của chúng tôi của đạo diễn Steve Pillar Setiabudi về vấn đề tham nhũng trong trường học ở Indonesia.  

 

Ý kiến - Thảo luận

13:12 Tuesday,14.8.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Các bạn đội viên đội nhi đồng cộng sản Tàu sao lại quàng khăn hồng ẩu thế nhề? Sao cứ cuấn bừa khăn hồng quanh cổ-cò mà chả cần xỏ vô cái cổ áo, thật là láo-nháo-cháu-Bác-Mao quá đi.

Hay đạo ziễn Trần phô cái sự xôc-xệch này nhằm tố-zác cái mị-zân-chủ-đồng-ấu-Tàu?

Đau-đầu ghê gớm !
...xem tiếp
13:12 Tuesday,14.8.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Các bạn đội viên đội nhi đồng cộng sản Tàu sao lại quàng khăn hồng ẩu thế nhề? Sao cứ cuấn bừa khăn hồng quanh cổ-cò mà chả cần xỏ vô cái cổ áo, thật là láo-nháo-cháu-Bác-Mao quá đi.

Hay đạo ziễn Trần phô cái sự xôc-xệch này nhằm tố-zác cái mị-zân-chủ-đồng-ấu-Tàu?

Đau-đầu ghê gớm ! 
9:58 Tuesday,14.8.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...Việc bầu cử ở Trung Quốc chỉ diễn ra trong Đảng, nhưng gần đây hàng triệu người Trung Hoa đã bầu chọn cho thần tượng nhạc Pop của họ..."

Rõ khổ người TÀU zân-chủ lạc hậu quá nhề (mà sao mò xuống biển ĐÔng thì nhanh thế ???)

Làng TA, chiện bàu bán cho các đấu-sĩ trên Đồ-ca-nhí hay Bước-nhảy-hóa-thân-hoàn vũ hay Cặp-đôi-hòa-zải hay Rớt-tá-lả hay Việ
...xem tiếp
9:58 Tuesday,14.8.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...Việc bầu cử ở Trung Quốc chỉ diễn ra trong Đảng, nhưng gần đây hàng triệu người Trung Hoa đã bầu chọn cho thần tượng nhạc Pop của họ..."

Rõ khổ người TÀU zân-chủ lạc hậu quá nhề (mà sao mò xuống biển ĐÔng thì nhanh thế ???)

Làng TA, chiện bàu bán cho các đấu-sĩ trên Đồ-ca-nhí hay Bước-nhảy-hóa-thân-hoàn vũ hay Cặp-đôi-hòa-zải hay Rớt-tá-lả hay Việt-Ai-đờ...qua ti-vi mạng việt-teo zân làng TA được hưởng cái sự zân-chủ-may-hơn-khôn (nếu nhà đài không ỉm tin nhắn) lâu lắm rùi.

Vui-sướng ghê gớm! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Người ta tới đâu rồi,
còn ta thì tẹp nhẹp

Nguyễn Quân - Cung cấp ảnh: Nguyễn Anh Tuấn

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả