Tạp hóa - Xã hội

Hí họa 17. 8. 2012: Chuyện vẫn thường xảy ra… 17. 08. 12 - 7:20 pm

 

Liao Bingxiong (1915 – 2006) được coi là một trong những nhà hí họa lớn nhất Trung Quốc, đầu tiên là bằng loạt hí họa chống Nhật “Xuân Thu ở Vương quốc Mèo”. Bị chính quyền truy sát, Liao đổi tên và bỏ trốn. Sau khi Trung Quốc thắng trận, Liao trở về, thành phó chủ tịch Hội Họa sĩ Trung Quốc.

Nhưng Liao tiếp tục dùng hí họa để đả kích những điều sai trái của chính quyền. Năm 1957, ông bị cách chức, và suốt 20 năm sau đó, ông bị cấm không được vẽ. Năm 1976, khi Cách mạng Văn hóa chấm dứt, Liao mới vẽ lại.

Bức hí họa trên của Liao (vẽ năm 1935) có tên “Cuối cùng cũng bị khuất phục”. Ở đời, ngẫm lại, có biết bao nhiêu lần ta cũng rơi vào hoàn cảnh thế này…

 

Ý kiến - Thảo luận

8:28 Saturday,18.8.2012 Đăng bởi:  Nguyễn Đình Đăng
Oda Nobugawa (1534 –1582), Toyotomi Hideyoshi (1536 –1598), và Tokugawa Ieyasu (1543 - 1616) là ba lãnh chúa nổi tiếng trong lịch sử nước Nhật. Cả ba đều ấp ủ mộng trị vì một nước Nhật thống nhất. Tục truyền, có lần trong khi cả ba người này dạo chơi trong một khu vườn, họ thấy một cái lồng nhốt một con chim sơn ca treo dưới cành một cây hoa anh đào. Con chim sơn ca không hó
...xem tiếp
8:28 Saturday,18.8.2012 Đăng bởi:  Nguyễn Đình Đăng
Oda Nobugawa (1534 –1582), Toyotomi Hideyoshi (1536 –1598), và Tokugawa Ieyasu (1543 - 1616) là ba lãnh chúa nổi tiếng trong lịch sử nước Nhật. Cả ba đều ấp ủ mộng trị vì một nước Nhật thống nhất. Tục truyền, có lần trong khi cả ba người này dạo chơi trong một khu vườn, họ thấy một cái lồng nhốt một con chim sơn ca treo dưới cành một cây hoa anh đào. Con chim sơn ca không hót. Lãnh chúa lớn tuổi nhất, Oda Nobunaga, tức giận nói:

Nếu nó không hót thì giết quách nó đi!

Toyotomi Hideyoshi hăng hái nói:

Nếu nó không hót, ta bắt nó phải hót!

Đến lượt lãnh chúa trẻ tuổi nhất, Tokugawa Ieyasu, ông nhẹ nhàng nói:

Nếu chim chưa hót, ta sẽ đợi đến khi nào chim hót.

Tokugawa Ieyasu là người duy nhất trong số họ đã thành công trong việc thống nhất nước Nhật, lập nên chính thể Shogun năm 1603 và cầm quyền 13 năm cho đến khi chết.

Tôi chẳng thích cách hành xử của cả ba ông. Thực sự là, cho dù Tokugawa Ieyasu là người thống nhất được nước Nhật, cái giá phải trả cho thành quả này là những cuộc chiến tranh liên miên với bao “xương tan, máu rơi” và “lòng hận thù ngút trời”. Bản thân ông này lâm trận tới 90 lần.

Cả ba lãnh chúa đó đã chẳng ông nào nghĩ hãy thả con chim sơn ca ra, để nó bay vút lên trời xanh, để nó muốn bay đi đâu thì bay, muốn hót gì thì hót. Hãy chăm sóc khu vườn thành một trong những khu vườn đẹp để chim thỉnh thoảng cũng thích hạ cánh đậu lên cây trong vườn nhà mình. Hãy cho nó ăn những trái ngon. Và nếu nó hứng chí cất tiếng hót, thì hãy lắng nghe tiếng hót của nó. Chắc sẽ hay lắm, vì đó là tiếng hót của con chim sống trong bầu trời Tự Do.

(Trích từ bài "Tiếng hót của con sơn ca" của Nguyễn Đình Đăng tại http://ribf.riken.go.jp/~dang/whoarewe/sonca.htm ) 
0:08 Saturday,18.8.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Một minh-hí-hoạ xuất sắc cho tư tưởng của Mao-chủ-xị: súng đẻ ra quyền lực.
...xem tiếp
0:08 Saturday,18.8.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Một minh-hí-hoạ xuất sắc cho tư tưởng của Mao-chủ-xị: súng đẻ ra quyền lực. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả