Nghệ sĩ Việt Nam

Nếu ở Huế, hãy đến Chiêu Ê! 16. 07. 10 - 5:59 pm

Soi tổng hợp

Tranh của Đinh Cường

TRIỂN LÃM BA HỌA SĨ

17:00, thứ bảy 17. 07. 2010
Gallery Chiêu Ê
89 Minh Mạng, Tp. Huế
 

Thứ Bảy này, nếu ai yêu mỹ thuật mà lại đang ở Huế thì nên ghé gallery Chiêu Ê. Triển lãm tranh của ba nghệ sỹ Đinh Cường, Hoàng Đăng Nhuận và Phan Ngọc Minh sẽ diễn ra tại đây, kéo dài khoảng một tuần.

Hoàng Đăng Nhuận (sinh năm 1942) và Đinh Cường (sinh năm 1939) đều là những họa sĩ hàng đầu của Huế. Họa sĩ Hoàng Đăng Nhuận sau cơn tai biến năm ngoái đã vẽ trở lại, trong studio cũng là một quán cà phê – gallery rất dễ chịu có tên Chiêu Ê, nằm trên đường dẫn lên lăng Khải Định.

Họa sĩ Đinh Cường sang Mỹ định cư đã lâu, lần này trở về với 27 bức tranh để triển lãm cùng hai người bạn.

Họa sĩ Phan Ngọc Minh (sinh năm 1954) là người gốc Quảng Ngãi, nổi tiếng với những chuyến đi sáng tác dài đầy nghệ sĩ tính. Ông đã gắn bó với cảnh Huế, bạn Huế qua một chuyến đi như thế, kéo dài một tháng vào năm ngoái.  

Chúc mừng sức sáng tác của ba họa sĩ. Chúc mừng tình bạn của họ.

Một số tác phẩm hồi trước của các họa sĩ:

Trinh Công Sơn 11 – Đinh Cường

 

Đêm thắp nhang ngoài trời mù sương – Đinh Cường

 

Phố mùa đông – Hoàng Đăng Nhuận

 

Vẽ trong đêm khuya – Hoàng Đăng Nhuận

 

Bà già bán quạt ở Hội An – ký họa của Phan Ngọc Minh

 

Phụ nữ Champa – Tranh của Phan Ngọc Minh

*

Nhân đây Soi xin đăng lại một bài trong blog Câu lạc bộ Họa sĩ Trẻ Huế. Bài viết mộc mạc nhưng cảm động, vì trong thời buổi này, sự kính trọng như thế này đối với họa sĩ đàn anh, khác thời chắc chỉ còn ở Huế! 

Các họa sĩ trẻ của Huế đến thăm họa sĩ Hoàng Đăng Nhuận

Chiều 20. 10. 2009, chúng tôi đến thăm Họa sĩ Hoàng Đăng Nhuận tại Chiêu Ê café – gallery.

Vậy là cũng đã được khoảng 6 tháng từ ngày người họa sĩ tài ba này lâm bệnh. Đến nhà ông chúng tôi không khỏi xúc động trước một tấm cảnh: một Hoàng Đăng Nhuận ngày nào hãy đang còn khá xung mãn với tài năng hội họa giờ nay tóc đã bạc trắng, râu ria mọc dài và đang phải cố gắng vật lộn với căn bệnh tai biến, tay trái của ông gần như đã mất cảm giác – chân trái cũng vậy, ông bước từng bước khó khăn. Nhưng cái chúng tôi thấy được ngay ở ông lúc mới vào nhà là một Họa sĩ không hề bi quan với cuộc sống (ông có buồn nhưng không đến mức như chúng tôi nghĩ lúc chưa đến), ông đón tiếp chúng tôi một cách niềm nở và hạnh phúc, những câu nói – từng ý của ông cho chúng tôi thấy ông vẫn minh mẫn như ngày nào! (Điều đó làm chúng tôi cảm thấy vui mừng!).

Nhưng điều khiến chúng tôi bất ngờ và hạnh phúc hơn cả là: chúng tôi may mắn được chiêm ngưỡng những tác phẩm mới nhất đang được ông sáng tác trong thời gian dưỡng bệnh, những tác phẩm theo lối vẽ biểu hiện, đơn giản mà thật, run rẩy mà rung động, cảm xúc là nỗi niềm của tác giả.

Ông đã vẽ trở lại, bằng cả con tim vì nghệ thuật, ông yêu cây cọ – giá vẽ hơn bao giờ hết trong lúc này!
Ông tâm sự: “Có bức tôi vẽ ngây ngô như đứa con nít, có bức tôi lại chỉ dừng ở mức độ cảm nhẹ nhàng. Tôi lúc này chỉ nghĩ và gắng sáng tạo ra những hình tượng giản đơn nhất để tôi có thể làm chủ được cây cọ, vì thú thật trong lúc này tôi chẳng thể vẽ được chỉn chu, kỹ càng như lúc trước vì lý do sức khỏe!”

Buổi nói chuyện chiều nay quả thật là một ấn tượng khó quên đối với chúng tôi, hình ảnh một Hoàng Đăng Nhuận đang đứng dậy bằng nghị lực và tình yêu nghề thiết tha. Được sống đương thời và làm chung một công việc sáng tạo cái đẹp cùng với ông quả là một niềm vinh dự, khích lệ to lớn đối với thế hệ họa sĩ trẻ chúng tôi. Cầu mong ông sẽ sớm bình phục sức khỏe! Để chúng tôi lại được nhìn thấy bóng dáng ông trong những cuộc vui mỹ thuật đó đây và để thi thoảng lại được ngồi nhâm nhi ly trà, chén rượu và cùng nhau hàn thuyên… đủ thứ chuyện!

 

( * ) Điều mong mỏi giản đơn nhất lúc này của Họa sĩ Hoàng Đăng Nhuận là được trò chuyện cùng mọi người trong những tháng ngày khó khăn này. Chúng tôi hy vọng các bạn, nếu ai đó quan tâm sẽ bỏ chút ít thời gian để lên chuyện trò và bầu bạn cùng ông. Tư gia của Họa sĩ Hoàng Đăng Nhuận: Cafe’ – Gallery CHIÊU Ê, ( đi qua cầu Lim 01 hướng Thiên An, phía bên tay trái).

– CLB Họa sĩ Trẻ Huế

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả