Ở Đâu - Làm Gì

SÓNG CAM (cập nhật) 26. 09. 12 - 1:28 pm

Thông tin từ N.S.A.F.

SÓNG CAM
Triển lãm nghệ thuật của nghệ sĩ BERTRAND PERET (Pháp)

Khai mạc: 17h30 ngày 29. 9. 2012
Tại: New Space Arts Foundation (N.S.A.F.)
Làng nghề Huế – trung tâm văn hóa Phương Nam
Tầng 2 Số 15 Lê Lợi, TP Huế
Triển lãm sẽ diễn ra cho đến hết ngày 15. 10. 2012

Đơn vị tổ chức:
Trung tâm văn hóa Phương Nam
– New Space Arts Foundation (N.S.A.F.)
– The Bui gallery

*

Thông báo! Vì một số lý do nên triển lãm Sóng Cam của nghệ sỹ BERTRAND PERET không thể khai mạc vào lúc 17.00 ngày 29 tháng 9 năm 2012.
Chúng tôi “New Space Arts Fourdation” thành thật xin lỗi quý vị và mong quý vị thông cảm.

*

Sóng Cam

Năm 2011 được gọi là Mùa Xuân Ả Rập, tại các quốc gia ở thế giới Ả rập chỉ toàn là vũ khí. Sự nổi loạn luôn được ấp ủ và chực chờ bùng nổ, thế nhưng, vẫn còn một số người hy sinh bản thân mình cho cái tên công lý và tôn trọng những giá trị gốc của nhân loại. Việc cản trợ tột đỉnh đến sự tự do đó là họ luôn chịu sự áp bức.

Cũng ở Ả Rập vào mùa Xuân 2011, phương tiện truyền thông đại chúng bùng lên dữ dội. Thế giới đang thay đổi không thể cứu vãn nỗi. Những hình ảnh cuộc sống cũng như đang nổi loạn. Đám đông thì gào thét nỗi thống khổ hay niềm hy vọng của họ. Những quan cảnh thu hút mạnh mẽ sự chú ý này lại tạo thành một đội quân, lực lượng đáng kinh ngạc. Tiếng la, đám đông và những người này như và rất giống nhau. Chỉ một hơi thở, một âm thanh mạnh mẽ tràn đầy lạc quan vang lên đằng sau những màn hình. Nhưng khi chúng bị rạn nứt ta thấy còn lại chỉ là những sắc màu chua chát và gay gắt. Máu cam. Cũng chính chúng đã cho chúng ta tia sáng của hy vọng, của chân trời mới. Khi những biên giới bị phá vỡ. Cuộc sống vẫn cứ hối hả về phía trước.

Ngồi trước máy tính, tôi tập hợp những bức hình, nhìn thật sâu vào tâm điểm của đám đông và rồi nhìn tiếp vào nhiều đám đông khác. Tôi tìm kiếm, và thấy như thể thế giới Ả rập không còn là vấn đề, là duy nhất… Rộng khắp các thị trấn hay thành phố đều đang bốc cháy. Ngọn lửa như cứ lan rộng ra.

Tôi nhìn vào từng khuôn mặt quen thuộc hay xa lạ, những khuôn mặt bị thương và đầy máu của đàn ông, phụ nữ và cả trẻ em. Thật vậy, những khuôn mặt tôi tìm thấy như đang chịu đựng một số điểm chung với nhau và cũng có thể nói cho cả với tôi nữa. Vấn đề điểm chung ở đây tôi không đề cập đến những đặc điểm tương đồng vật lý của cuộc chiến gần đây, nó tương đồng hơn trong biểu cảm của từng khuôn mặt. Tôi nấn ná tầm nhìn ở lại mãi với những biểu cảm trong những khuôn mặt. Tôi thử định vị nó ở một biên giới mà ở đó sự ác liệt lấn át cả đớn đau.

Thoát ra khỏi những giới hạn, thì đau đớn về thể xác suy cho cùng rồi cũng có thể mờ dần và biến mất… thật vậy đấy, từng thớ thịt, xương, bị thương cũng chỉ là lớp vỏ bọc đầu tiên và ngoài cùng.

Cuộc bùng nổ cuối cùng cũng đến, và thổi bùng lên một điều gì đó gián tiếp và trừu tượng. Chúng khích động một bản chất luôn ngự trị trong mỗi người đàn ông, người luôn phải lèo lái cuộc sống, người chủ lực.

Quả thực như vậy, ý nghĩ đầu hàng hay bỏ cuộc là một điều không thể hình dung được trong người đàn ông. Không bao giờ. Và thậm chí ngay cả khi cơ thể đã bị tổn thương nặng nề thì bản năng sinh tồn lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn.

Khi cái chết chạm đến người đàn ông, và sẽ được đánh trả lại, thậm chí cũng không nhượng bộ hay từ bỏ.

Bertrand Peret

 

Ý kiến - Thảo luận

22:46 Thursday,27.9.2012 Đăng bởi:  IQ ABC
"...Máu cam. Cũng chính chúng đã cho chúng ta tia sáng của hy vọng, của chân trời mới. Khi những biên giới bị phá vỡ. Cuộc sống vẫn cứ hối hả về phía trước..."
Đọc đoạn này thấy hơi bị khập khiễng hè, em cứ tưởng mỗi lần bị "máu cam" là biểu hiện ung thư của mấy bác phim Hàn chớ. :(
...xem tiếp
22:46 Thursday,27.9.2012 Đăng bởi:  IQ ABC
"...Máu cam. Cũng chính chúng đã cho chúng ta tia sáng của hy vọng, của chân trời mới. Khi những biên giới bị phá vỡ. Cuộc sống vẫn cứ hối hả về phía trước..."
Đọc đoạn này thấy hơi bị khập khiễng hè, em cứ tưởng mỗi lần bị "máu cam" là biểu hiện ung thư của mấy bác phim Hàn chớ. :( 
21:20 Thursday,27.9.2012 Đăng bởi:  Le brothers

Thông báo! Vì một số lý do nên triển lãm “ Sóng Cam “ của nghệ sỹ BERTRAND  PERET Không thể khai mạc vào lúc 17.00 ngày 29 tháng 9 năm 2012 Chúng tôi “New Space Arts Fourdation” thành thật xin lỗi quý vị và mong quý vị thông cảm. NEW SPACE ARTS FOUNDATION Le Brothers (Thanh&Hai)
...xem tiếp

21:20 Thursday,27.9.2012 Đăng bởi:  Le brothers

Thông báo! Vì một số lý do nên triển lãm “ Sóng Cam “ của nghệ sỹ BERTRAND  PERET Không thể khai mạc vào lúc 17.00 ngày 29 tháng 9 năm 2012 Chúng tôi “New Space Arts Fourdation” thành thật xin lỗi quý vị và mong quý vị thông cảm. NEW SPACE ARTS FOUNDATION Le Brothers (Thanh&Hai)   15 Le Loi st  Hue city Vietnam Tel: +84(0) 543 600668 thanhhaiart@gmail.com 

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả