sống đơn giản" /> » Lucas Foglia “rủ” chúng ta sống đơn giản

Nhiếp ảnh

Lucas Foglia “rủ” chúng ta
sống đơn giản 29. 10. 12 - 7:05 am

Phan Nhật dịch

 

Xu hướng cấp tiến “trở về với đồng ruộng” của thập niên 60s và 70s dựa trên ý tưởng “tự cung cấp” và “tự sống”. Bạn dùng củi sưởi ấm, tự  “săn” thức ăn, và sinh con tại nhà. Đó là một kiểu “trở lại với thiên nhiên”, bạn sẽ chấp nhận những giá trị của ngành nông nghiệp thô, và từ chối những lý tưởng của chủ nghĩa tiêu thụ.

Tác phẩm “Bố cho con uống sữa dê tươi”, trong series “Quy luật tự nhiên”

Foglia Lucas – nhiếp ảnh gia người Mỹ – là một trong những đứa trẻ của phong trào này. Anh từng lớn lên ở Long Island, nơi cha mẹ anh trải qua một cuộc sống nông nghiệp đơn giản.

Series ảnh Quy luật tự nhiên từ đó thành hình. “Tôi muốn xem liệu mình có thể tìm thấy những người sống theo kiểu cực đoan nhất không, những cộng đồng hay cá nhân sống hoàn toàn tách biệt với (xã hội hiện đại) và hoàn toàn tự cung tự cấp,” Lucas Foglia nói về các bức ảnh của mình.

Quy luật tự nhiên sẽ triển lãm từ ngày 2. 11 đến 1. 12. 2012 tại Michael Hoppen Contemporary Gallery ở London, nó cho phép chúng ta nhìn thoáng qua một lối sống trái ngược với chủ nghĩa tiêu thụ hiện đang tràn lan trong xã hội đương đại. Những hình ảnh mang một vẻ đẹp vừa mỏng manh vừa thô sơ – người, vật, và các con thú trong ảnh có vẻ gì đó hoang dã mà toàn vẹn. Tuy nhiên, chúng ta cũng nhận thấy rằng series ảnh chủ yếu nhấn mạnh các mối liên kết của thế giới này, những liên kết được xây dựng rõ ràng bằng bàn tay và trái tim.

Tác phẩm “Jasmine, Hannah, và Vicki hái quả tầm ma”, trong series “Quy luật tự nhiên”

Ảnh của Lucas không thuyết giáo, mà mời gọi. Chúng không phải là hình poster quảng cáo cho một cuộc sống trong rừng, chúng mời ta suy nghĩ về những cách sống khác. Talia – một trong số các chủ thể của series ảnh – nói với Lucas trong một cuộc phỏng vấn:

Tôi nghĩ rằng có những điều mà mọi người có thể thực hiện, ngay cả nếu như họ không thích thay đổi hoàn toàn cách sống của mình. Đa số chúng ta không thể cho con thôi học, bỏ việc, bỏ nhà cửa (để sống theo kiểu tự nhiên). Họ không thể, và bắt họ theo kiểu sống này là một đòi hỏi quá đáng. Nhưng họ có thể tự mình dạy mình vài điều – tự học cách làm vườn, cách bảo quản thực phẩm, và tự chăm sóc sức khỏe cho bản thân.

Mời mọi người xem tiếp các tác phẩm trong series “Quy luật tự nhiên“:

Jasmine, Hannah, và Cecilia đi tắm sông

 

David ngủ trong chòi

 

Bé Valarie và cái bóng

 

Súp possum hầm quả sồi

 

Cora đi câu cá

 

Cora và Wesley

 

Bé Luena ăn sườn nai

 

Thịt nai ngâm để chuẩn bị đóng hộp bảo quản.

 

Bé Victoria lùa dê về nhà.

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Người ta tới đâu rồi,
còn ta thì tẹp nhẹp

Nguyễn Quân - Cung cấp ảnh: Nguyễn Anh Tuấn

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả