Nghệ sĩ Việt Nam

Tin buồn: Vĩnh biệt điêu khắc gia Nguyễn Hải 20. 11. 12 - 8:07 pm

 

 

Xin lỗi vì đến chiều nay Soi mới nhận được tin:

Điêu khắc gia Nguyễn Hải, thân phụ của họa sĩ Chinh Lê, đã qua đời vào lúc 17h25 chiều 19. 11. 2012, tại bệnh viện Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh.

Được biết trước đó ông hoàn toàn mạnh khỏe. Sáng sớm ngày 18. 11. 2012, ông than đau đầu, sau đó được đưa đi cấp cứu. Sau vài giờ kiểm tra và theo dõi, bác sĩ cho biết ông đã bị xuất huyết toàn phần, hôn mê sâu…

Hiện linh cữu của điêu khắc gia đang được quàn tại Nhà Tang lễ thành phố, số 25 Lê Quý Đôn, quận 3, thành phố Hồ ChíMinh.

Lễ truy điệu sẽ diễn ra vào 1 giờ 30 chiều ngày 22. 11. 2012, sau đó là lễ an táng tại nghĩa trang Thủ Đức.

Xin chân thành chia buồn cùng gia đình và xin báo để những người quen biết ông ở xa gần cùng biết.

*

Điêu khắc gia Nguyễn Hải sinh năm 1933, quê Cái Bè, Tiền Giang, là người con duy nhất của soạn giả Nguyễn Thế Thạnh, và là thân phụ của điêu khắc gia Nguyễn Hải Nguyễn cùng họa sĩ Chinh Lê.

Ông là cựu chiến binh của tiểu đoàn 307, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội. Những tác phẩm điêu khắc tiêu biểu của ông là Điện Biên Phủ, Nguyễn Văn Trỗi (Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam), Gióng (Bảo tàng Singapore)…

Ông được nhận giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật năm 2000.

 

Tượng đài Chiến thắng của điêu khắc gia Nguyễn Hải

Ý kiến - Thảo luận

16:44 Wednesday,21.11.2012 Đăng bởi:  Phan Nhật

Tuần trước còn gặp ông ngoại khỏe mạnh, ông bảo khi nào có thời gian thì chúng ta nói chuyện với nhau .Con không thể ngờ ông ngoại ra đi nhanh như thế, ông chưa kịp nói lời nhắn nhủ với gia đình,bạn bè,cháu con. Hôm chủ nhật ông cấp cứu con đã đến bệnh viện v&ag
...xem tiếp

16:44 Wednesday,21.11.2012 Đăng bởi:  Phan Nhật

Tuần trước còn gặp ông ngoại khỏe mạnh, ông bảo khi nào có thời gian thì chúng ta nói chuyện với nhau .Con không thể ngờ ông ngoại ra đi nhanh như thế, ông chưa kịp nói lời nhắn nhủ với gia đình,bạn bè,cháu con. Hôm chủ nhật ông cấp cứu con đã đến bệnh viện và đứng ngoài của phòng hồi sức tích cực, thấy ông nằm trên giường với ống Oxi luồn vào miệng và dường như ông không thể thở bình thường vậy thật tội nghiệp ! và rồi chiều hôm sau mẹ gọi điện báo tin ông mất. Cảm giác bỡ ngỡ trước thông báo ấy có một cái gì đó hiu quạnh, trống vắng. Ông đã ra đi để lại một mình bà ngoại, hai người anh họ cũng rất lo lắng cho bà, từ nay mẹ cũng không còn được nói chuyện nhiều với ông nữa, mẹ đã khóc nhiều, riêng con thấy rất đau không thể diễn tả được. Đời là bể khổ nhưng con vẫn hy vọng sẽ gặp lại ông vào một cuộc sống khác, một hành trình mới.

 
16:36 Wednesday,21.11.2012 Đăng bởi:  admin

Anh Đạt kỳ sau chịu khó đọc bài cho kỹ rồi hẵng cmt nhé. Trong bài có nhắc đến anh Nguyễn Hải Nguyễn rồi.


...xem tiếp
16:36 Wednesday,21.11.2012 Đăng bởi:  admin

Anh Đạt kỳ sau chịu khó đọc bài cho kỹ rồi hẵng cmt nhé. Trong bài có nhắc đến anh Nguyễn Hải Nguyễn rồi.

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả