Gẫm & Bình

TẦM TÃ, đối diện với những bóng ma 25. 07. 10 - 3:20 pm

thuytop 1412

Tôi là nghệ sĩ trẻ, cũng là người dự cuộc tọa đàm Tầm Tã ở bùi gallery. Tôi thường tham gia tọa đàm để trau dồi kiến thức và học hỏi, và cũng đọc tin, bình luận về mỹ thuật nhưng hầu như không bao giờ tham gia bình luận. Qua những tranh luận trên Soi thời gian vừa qua tôi thấy cần phải lên tiếng (mặc dù còn nghi ngờ điều này đã sai với kinh nghiệm của mình là “cứ chứng kiến, rồi thời gian luôn trả lời cho mình đâu là lẽ phải”.)

Sau khi đọc cmt của Nick vài ngày tôi đã nhận ra những điều khuất phía sau, không giống như những cmt đồng tình với Nick là “tích cực” và “công bằng”

Trong cuộc tranh luận này, nghệ sĩ và những người tổ chức luôn xuất hiện cụ thể trước công chúng (cả con người, danh hiệu lẫn tác phẩm) Họ là người tạo ra lí do cho cuộc tranh luận. Họ là số ít! Sẽ là rất bất nhẫn khi thấy họ phơi mình ra để được ứng xử bằng cách thả chuột ra rỉa họ mà không phải là cuộc tranh đua thể thao thượng võ.

Trong cuộc toạ đàm, tôi có nghe curator Trần Lương nói là đã mời ai có thư gửi câu hỏi (sau khi trực tiếp đến xem) đến gặp trực tiếp ở cuộc tọa đàm, rồi Ninh Vũ cũng mời ai đó có cmt đến tham gia tọa đàm. Nhưng thực tế họ đều không ra mặt, có thể họ bận!

Nick thì có đến tọa đàm, tôi muốn hỏi: trong cuộc tọa đàm có rất nhiều câu hỏi từ người tham dự, với tôi thông tin là bổ ích và hấp dẫn, cuộc toạ đàm thành công hay không là do cả hai phía nghệ sĩ + curator và phía người dự xây dựng nên. Quyền điều chỉnh là cho mọi người tham dự, có quyền đặt câu hỏi chỉ định các nghệ sĩ cụ thể với vấn đề cụ thể. Nếu đến dự vì tình yêu nghệ thuật và tích cực xây dựng thì lúc đó Nick ở đâu mà không trực tiếp nói ra những ý kiến và cảm nhận của mình (bằng cả thẳng thừng hoặc can thiệp tế nhị).

Nick viết cả một cmt dài mà không hề bàn về triển lãm, về tác phẩm về cuộc đời nghệ sĩ . Nick chê trách curator, chê trách nghệ sĩ, chê trách không khí cuộc tọa đàm, nhưng lại không nói luôn ra, để về post lên mạng mới hiệu quả chăng?

Tôi liên hệ vụ Nick với việc những người mời mà không đến, và tôi không tin họ có việc bận nữa! Đây là kiểu du kích: ta ở trong bóng tối! Mục đích rõ là không vì nghệ thuật gì hết! Lựa lấy những điểm có thể khai thác để thổi bùng lên, mồt cách rình mồi của thú ăn thịt! Và vì thế nên họ sợ lộ mặt?

Hoa Nguyễn nói là có ý đồ chia rẽ nghệ sĩ với curator: chắc là có!

Tôi đã được dự cuộc nói chuyện của curator David Ross ở tp HCM mấy năm về trước (người curate hầu hết các show của Yoko Ono gần đây) và cả curator Rirkrit Tiravanija. Curator hầu như trình bày về tác phẩm về nghệ sĩ, nghệ sĩ nói rất ít, chắc rằng họ không nên tự nói nhiều về mình, đôi lúc họ cũng không có khiếu nói đâu!

Thân mến

Ý kiến - Thảo luận

0:10 Friday,30.7.2010 Đăng bởi:  hanoi
Ngày nào tôi cũng vào Soi, để xem thông tin mỹ thuật. Sao thời gian này vào Soi ngày nào cũng thấy Tầm Tã vậy, có phải "soi" bây giờ cũng Tầm Tã rồi không...
Ôi đánh máy bằng tiếng Việt lâu quá, khéo lại sai lỗi chính tả nữa, đem ra hàng nhờ mấy ông đánh máy chuyên nghiệp chắc nhanh, chuẩn, hơn. "Chuyên nghiệp" - đấy là điều mà Tầm Tã cần, nghệ sĩ làm việc và có
...xem tiếp
0:10 Friday,30.7.2010 Đăng bởi:  hanoi
Ngày nào tôi cũng vào Soi, để xem thông tin mỹ thuật. Sao thời gian này vào Soi ngày nào cũng thấy Tầm Tã vậy, có phải "soi" bây giờ cũng Tầm Tã rồi không...
Ôi đánh máy bằng tiếng Việt lâu quá, khéo lại sai lỗi chính tả nữa, đem ra hàng nhờ mấy ông đánh máy chuyên nghiệp chắc nhanh, chuẩn, hơn. "Chuyên nghiệp" - đấy là điều mà Tầm Tã cần, nghệ sĩ làm việc và có tác phẩm đưa ra công chúng, đó là điều đáng quý rồi. Nhưng mà tác phẩm muốn truyền tải dến người xem những thông điệp hay và sâu sắc thì không phải ai cũng làm được. Tuổi trẻ bây giờ bạo dạn thật, dám đứng trước công chúng trình diễn, và sẵn sàng đối diện với những khen, chê của dư luận. Khen thì ít mà chưa chắc phải thật lòng, còn chê thì lại giấu tên, tôi cũng phải giấu tên. Này, "các bạn là họa sĩ thì hãy cầm bút vẽ cho thật đẹp thật oách đi, còn sắp đặt Tây họ đi trước mình mấy chục năm rồi, thì mấy chục năm nữa mình làm cũng chưa muộn đâu", hay là tôi lỗi thời, giơ họa sĩ cứ phải sắp đặt mới đương đại, thấy mấy bác họa sĩ chập choạng 40t rồi mà còn lận đận đi làm sắp đặt, thấy mà thương, hình như ở trường Yết Kiêu mới thành lập khoa video art thôi, để các em nó ra trường làm cũng chưa muộn mà! 
16:22 Monday,26.7.2010 Đăng bởi:  Đan Đan
Khi đọc những bài viết về Tầm Tã, cùng những cmm...có lẽ đây là bài viết đúng ý tôi nhất. Có cảm giác nghệ thuật và nghệ sỹ VN giống như một miếng mồi để những con thú ăn thịt rình rập. Có sự công bằng nào khi kẻ trong bóng tối, người ngoài ánh sáng? Nhưng dù có cắn đớp bao nhiêu phát, thì tôi nghĩ người nghệ sỹ vẫn đàng hoàng làm việc, đàng hoàng sống
...xem tiếp
16:22 Monday,26.7.2010 Đăng bởi:  Đan Đan
Khi đọc những bài viết về Tầm Tã, cùng những cmm...có lẽ đây là bài viết đúng ý tôi nhất. Có cảm giác nghệ thuật và nghệ sỹ VN giống như một miếng mồi để những con thú ăn thịt rình rập. Có sự công bằng nào khi kẻ trong bóng tối, người ngoài ánh sáng? Nhưng dù có cắn đớp bao nhiêu phát, thì tôi nghĩ người nghệ sỹ vẫn đàng hoàng làm việc, đàng hoàng sống vì nghệ thuật...Chúc các anh thành công! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Đi và không bao giờ đến

Phan Cẩm Thượng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả