Tesco là tập đoàn bán lẻ lớn nhất của Anh, đang cân nhắc có thể ngừng kinh doanh tại Mỹ.
Tesco vào Mỹ năm 2007, với chuỗi 200 siêu thị và cửa hàng Fresh & Easy, nhưng sau 5 năm vẫn chưa có lời, mặc dù Tesco đổ vào đây đã 1.6 tỉ USD. Đặc biệt trong ba tháng gần đây, doanh số của chuỗi Fresh & Easy càng giảm tệ.
Không chỉ gặp khó ở Mỹ, Tesco còn gặp khó ở các thị trường khác, thí dụ Hàn Quốc mới đây bắt Tesco chỉ được mở cửa từ 8h sáng đến nửa đêm, mỗi tháng phải đóng cửa hai Chủ nhật – (thế này thì quá như giết Tesco rồi còn gì.)
Tập đoàn này được coi là ‘làm xấu’ và ‘phá hoại’ phong cảnh hài hoà của nông thôn Anh quốc. Thí dụ, năm 1990 khi hoàn tất xong, Sunninghill Park là tư gia mới của vợ chồng Hoàng tử Andrew và công nương Sarah được coi là giống “một cái chợ Tesco giữa đồng” (sau này một đại gia Kazakh mua lại cho nhân tình với giá với giá 24 triệu USD nhưng cô này chắc cũng theo quan điểm trên mà không buồn đặt chân đến và hiện đòi phá hủy toàn diện)
Trong hí họa này của Kipper Williams, bố nói với con: “Một ngày kia, con trai à, tất cả những chỗ này sẽ thành cánh đồng”.
Còn đây là một chợ Tesco ngoài đời:
Ảnh của Getty
Còn đây là Sunninghill Park, được ví là “cái chợ Tesco giữa đồng”: