Điện ảnh

Ứng viên sáng giá cho Oscar năm nay (đợt 1): Quái vật, Argo, Cuộc đời của Pi và Lincoln 15. 12. 12 - 12:44 am

Pha Lê tổng hợp

Cuối năm, đối với dân điện ảnh điều này có nghĩa giải Oscar sắp đến. Đây cũng là thời điểm các hãng phim đua nhau tung ra thị trường các tác phẩm nghệ thuật để kiếm một suất vé vào cửa nhà hát Kodak. Dĩ nhiên, cuộc đua này còn đang diễn ra, những tác phẩm triển vọng như Zero Dark Thirty của Kathryn Bigelow, Những người khốn khổ (chuyển thể từ vở nhạc kịch – lấy từ tiểu thuyết của Victor Hugo), và Django Unchained của Quentin Tarantino vẫn chưa ra mắt. Có điều chờ cho chúng ra mắt hết mới có bài thì thông tin đọc sẽ hơi chán, nên xin phép điểm lại những ứng cử viên sáng giá tính đến thời điểm này, không thì lạc hậu quá.

Đây là một cảnh trong “Argo” – ứng viên sáng giá nhất cho Oscar năm nay. Phim do Ben Affleck đạo diễn, kể về một quá trình giải cứu con tin ở Iran. Thay vì giải cứu theo cách thường, vốn đem lại lắm nguy hiểm, toán giải cứu nghĩ ra cách: giả bộ… làm một phim Hollywood ở Iran, rồi từ đó có đường chính thức để đem con tin về. Phim không chỉ dựa trên chuyện có thật, mà còn hay, hồi hộp, lại đề cao “nghệ thuật cứu được mạng người”, thể nào Hollywood cũng khoái.

Ứng cử viên sáng giá thứ 2 là phim Lincoln của Steven Spielberg, kể về cuộc đời của tổng thống Abraham Lincoln. Phim của Spielberg thì khỏi chê rồi, bảo đảm không có giải này thì cũng có giải kia. Lincoln là vị tổng thống bãi bỏ chế độ nô lệ, và với tình hình chính trị cộng thêm chuyện Obama tái đắc cử, Hollywood có thể sẽ ưu ái Lincoln vì nó mang ý nghĩa thời sự nhất định.

Tác phẩm “Cloud Atlas” của anh em nhà Wachowski có cốt truyện hơi nhập nhằng, nên chắc nó sẽ không được đề cử các giải Oscar chính, nhưng phim quay cực đẹp với kỹ xảo “chết mê”, làm người xem không hiểu gì cũng phải ngẩn người ra, nên chắc nó sẽ ôm vài giải hiệu ứng hình ảnh.

Năm nay, LincolnArgo sẽ có đối thủ nặng ký: bộ phim Cuộc đời của Pi – chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, do Lý An đạo diễn. Mới đầu ai cũng cau mày, cho rằng cuốn sách Cuộc đời của Pi không thể nào thành phim được, nhưng sau khi xem xong tác phẩm của Lý An thì từ người xem đến các phê bình gia phải ngã ngửa phục lăn. Phim quay cũng đẹp mê hồn, và sắp chiếu ở Việt Nam đấy. Mọi người nhớ đặt vé xem.

Bộ phim “Beast of the southern wild” (Quái vật của miền nam hoang dã) là một trong những tác phẩm tuyệt nhất năm, kể về hai cha con ráng sống sót sau cơn bão (kéo theo lụt) ở New Orleans. Đây là phim độc lập, ít tiền; nhưng vì nó do một nhóm người tâm huyết tự bỏ vốn làm phim tạo nên, một vài thủ tục của nó không được “chính quy”, thành thử Hollywood làm màu làm mè, nói rằng “Quái vật…” chưa có đủ điều kiện tham gia giải Oscar. Rất nhiều diễn viên, nhà phê bình đang lên tiếng phản đối, muốn hội đồng chấm giải đưa nó vào danh sách đề cử năm nay, đặc biệt, ai cũng muốn bé Quvenzhané Wallis được tranh giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Phim đã có đĩa ở Việt Nam đấy, ai rảnh thì làm ơn mua đĩa về xem, Pha Lê sẽ có bài về phim này trong thời gian sớm nhất.

 

*

Bài liên quan:

– Ứng viên sáng giá cho Oscar năm nay (đợt 1): Quái vật, Argo, Cuộc đời của Pi và Lincoln 
– Ứng viên sáng giá cho Oscar năm nay (đợt 2): Django, Ông chủ, Những người khốn khổ, và Bin Laden

– Khi ông Oscar khác ông Cầu Vàng (một chút)

– Oscar 2013: Những người… hụt Oscar
  
– Nữ chính nào của Oscar 2013: Em bé đấu với thiếu phụ?

– Nam chính nào của Oscar 2013: khi đã “vướng” Daniel Day Lewis

– Nữ phụ nào của Oscar 2013: đa số là vợ hoặc mẹ
 
– Nam phụ nào của Oscar 2013: người tốt, kẻ xấu và tên đồ tể

– Vào Oscar 2013 – Phim hay nhất: tốn từ bạc tỷ đến vài triệu

– Oscar 2013: Pi và Argo bóp chết Lincoln

Ý kiến - Thảo luận

10:48 Saturday,15.12.2012 Đăng bởi:  Đời Thường
Lót dép hóng bài review“Beast of the southern wild” (Quái vật của miền nam hoang dã)" của Pha Lê ^.^
...xem tiếp
10:48 Saturday,15.12.2012 Đăng bởi:  Đời Thường
Lót dép hóng bài review“Beast of the southern wild” (Quái vật của miền nam hoang dã)" của Pha Lê ^.^ 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tranh chưa khô đâu (cãi chưa xong đâu!)

Roberta Smith – Hồ Như Mai dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả