Tạp hóa - Xã hội

Hí họa: Sẽ không ai phải đi tù cả 12. 12. 12 - 7:39 am

Sáng Ánh chú thích

Trong một hí họa của The Nation (Thái), cựu Thủ tướng Thái Abhisit Vejjajiva (khoanh tay) và cựu Phó thủ tướng Suthep Thaugsuban (đứng đầu) nghe Tarit Pengdith, trưởng Cơ quan Điều tra Đặc biệt (DSI) tuyên tội giết người. Phía sau là cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra nhăn răng mà trương lệnh tổng ân xá, vỗ vai Abhisit: “Đừng lo, cuối cùng không ai bị đi tù đâu. KHÔNG AI CẢ! Ha ha ha!”

Năm 2010, ông Abhisit đã ra lệnh cho quân đội đàn áp phe áo đỏ trong một cuộc biểu tình chống lại chính quyền của ông. Tháng trước, ông tuyên bố, chính phủ của ông phải hành động cứng rắn, vì “Công việc của chính phủ vào thời điểm đó là thiết lập lại trật tự”.

Ngày “đẹp” 12. 12. 2012 (tức hôm nay), hai ông sẽ phải đến nghe cáo buộc và thẩm vấn.

Thaksin là người tiền nhiệm của Abhisit bị quân đội lật đổ vào năm 2006. Bị tuyên án hai năm tù về tội xung đột lợi ích trong thời gian cầm quyền và bị giam giữ tài sản, ông hiện đang tránh thụ án ở nước ngoài. Bà Yingluck Shinawatra là em gái của Thaksin và đương kim thủ tướng ‘đứng tên’ cho anh ruột, được cho là đang vận động ân xá cho ông về nước và lấy lại tài sản 2,2 tỉ USD.

Tóm lại, mày kiện tao cướp của thì này, tao kiện mày giết người. Bất đáo tụng đình phi hảo hán, phần tòa án là thế nhưng phần quần chúng, thì từ 2001 đến giờ phe Thaksin được cử tri đều đặn tín nhiệm trong khi ông Abhisit là người đứng tên cho phe tướng lãnh.

Ông Abhisit Vejjajiva

*

Bài tương tự:

- Hí họa: Perry ra ứng cử

-

- Hí họa: Osborne chém cây sống để trồng cây chết

- Hí họa: Rối ren vì công nương nghén

- Hí họa: Sẽ không ai phải đi tù cả

- Hí họa: Vừa khác nước ta, vừa giống nước ta

- Hay hơn hí họa

- Hí họa: Sphinx Ai Cập bao giờ mới liền lạc

- Hí họa: Nigeria với lựa chọn
“thà liếm dầu còn hơn cạp đất”

- Hí họa: Chú Cuội Armstrong

- Hí họa: Tai họa thành Pompeii, tai họa đồng Euro

- Kể bằng hí họa: Câu chuyện Snowden

- Kể bằng hí họa: Hoa ăn thịt của Mùa xuân Ả rập

- Kể bằng hí họa: Hy Lạp – cái bình đợi vỡ

- Kể bằng hí họa: Thỏa thuận của P5+1 với Iran – chông gai phía sau, gập ghềnh phía trước

- Kể bằng hí họa: Gấu Nga làm gì ở Syria?

- Ai sẽ vĩ đại trở lại? (phần 1): Đòn của điệp viên KGB

- Ai vĩ đại trở lại? (phần 2): ngày ấy, mi đã làm nhà tao tan nát

- Ai vĩ đại trở lại? (phần 3): một kế hoạch bất thành?

- Hoa Kỳ, hoa rụng tơi bời và cơn mộng tan rồi?

- Nhân lời dọa của Trump với Tàu

- Học qua hí họa: chú Năm, anh Hai, thuế mậu dịch và chiến tranh thương mại

- Kể bằng hí họa: Bầu cử ở Đài Loan

Về Thái Lan:

- THAWEESAK SRITHONGDEE: cố thoát khỏi truyền thống

- Hí họa: Sẽ không ai phải đi tù cả

- Hí họa: Trong mưa bão, Chanel hơn Burberry, vẫn còn thua Ferragamo

- Manit Sriwanichpoom dùng khỏa thân nói chuyện chính trị

- Chuyện Thái Lan: được làm vua mà thua thì thành giặc!

- Thái Lan: đỏ và vàng, da phấn với mặt hoa

- Trẻ người và non dạ hơn Yingluck, nhưng hot hơn là cái chắc

- Đời Rama số bù

- Làm món “xụm tăm” nhớ bà ngoại

- Ẩm thực Bangkok (bài 1) : Nguyên tắc vàng là tránh xa Tây

- Ẩm thực Bangkok (bài 2): Vì sao Tom Yam Kung thơm lừng?

- Có mặn-ngọt-chua-cay… mới là món Thái

- Ở Hoa Kỳ, muốn tiết kiệm thì sang Thái chữa xổ mũi?

- Lời nguyền của đá (quí)

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Lại cái trò dí súng vào đầu trẻ con

Pha Lê - hí họa của Nick Galifianakis

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả