Nghệ sĩ Việt Nam

12 tác giả Sài Gòn: Một năm qua họ đã làm gì? 03. 01. 13 - 10:50 am

BTC

Các tác giả

Đã thành lệ, vào đầu năm, triển lãm nhóm của 12 họa sĩ, điêu khắc gia đã được khai mạc tại Applied Arts, ngay trong trường Trường Đại Học Mỹ Thuật Tp.HCM, giới thiệu các sáng tác mới Hội họa và Điêu Khắc của nhóm.

Đây là cuộc triển lãm lần thứ tư. Phòng triển lãm trưng bày 33 tranh và 12 tượng (45 tác phẩm) của 7 họa sĩ và 5 nhà điêu khắc, thể hiện trên các chất liệu sơn dầu, sơn mài, acrylic, tổng hợp, đá, kim loại, gỗ, và kỹ thuật số…

Thông qua tác phẩm, các họa sĩ, nhà điêu khắc giới thiệu những chuyển động trong quá trình sáng tác của từng cá nhân thời gian một năm qua. Sự cảm nghiệm bản thân và phản hồi tích cực từ người thưởng ngoạn là mục đích của cuộc trưng bày nghệ thuật thường niên này.

Chủ tịch hội mỹ thuật TP.HCM Uyên Huy phát biểu khai mạc triển lãm

 

Khai mạc triển lãm – Họa sĩ Ca lê Thắng (mặc áo khoác vàng)

 

Nhà báo Nguyễn Trọng Chức đang ngắm tượng gốm Bồ Đề Đạt Ma của Vũ Hà Nam.

 

Họa sĩ Vũ Hà Nam áo hoa và phu nhân (mặc váy xanh), họa sĩ Nguyễn Chí Thanh áo cam và con trai từ Hungary về dự triển lãm của bố, điêu khắc gia Trần Việt Hưng áo trắng.

 

Điêu khắc gia Bùi Hải Sơn và điêu khắc gia Phùng Chí Thu trước tác phẩm “Tập hợp”, tổng hợp, 70 x 70 x 70cm

 

Điêu khắc gia Phan Phương và vợ là diễn viên Hạnh Thúy.

 

Họa sĩ Nguyễn Chí Thanh và gia đình, mẹ là MC Nguyễn Bích Thủy (cầm túi xách) và cô là ca sĩ Bích Liên

 

Ba chị em ca sĩ Bích Liên đang bàn luận về các nhân vật trong tranh của họa sĩ Nguyễn Quang Vinh.

 

Họa sĩ Nguyễn Quang Vinh và 4 người mẫu.

 

Họa sĩ Đỗ Hoàng Tường trước tượng và tranh của điêu khắc gia Trần Việt Hưng.

 

Nhóm 12 tác giả:

Họa sĩ Ca Lê Thắng
Nhà điêu khắc Bùi Hải Sơn
Nhà điêu khắc Phan Phương
Nhà điêu khắc Hoàng Tường Minh
Họa sĩ Lê Kinh Tài
Họa sĩ Nguyễn Quang Vinh
Họa sĩ Võ Nam
Họa sĩ Nguyễn Thành Quốc Thạnh
Họa sĩ Vũ Hà Nam
Họa sĩ Nguyễn Chí Thanh
Nhà điêu khắc Trần Việt Hưng
Nhà điêu khắc Vĩnh Đô

Nhóm tác giả sẽ tổ chức tọa đàm giới thiệu, trao đổi về các hình thức hoạt động sáng tác như workshop, trại lưu trú sáng tác; trại sáng tác…, trong và ngoài nước của hội họa và điêu khắc hiện nay.

Thời gian tọa đàm: 8g30 sáng ngày bế mạc 5. 1. 2013, tại không gian Triển lãm.
Thành phần tham dự: báo chí, nhà phê bình, các họa sĩ, nhà điêu khắc và sinh viên mỹ thuật Đại học Mỹ thuật, Đại học Kiến trúc…

Bùi Hải Sơn, “Lát cắt I”, đồng, 12 x 15 x 50cm

 

Bùi Hải Sơn, “Lát cắt II”, đồng, 12 x 15 x 50cm

 

Hoàng Tường Minh, “Kết nối”, sắt hàn, 80 x 200 x 200cm

 

Trích đoạn kết nối – Hoàng Tường Minh

 

Hoàng Tường Minh, “Tác động”, đồng, 20 x 30 x 40cm

 

Tác phẩm của Lê Kinh Tài

 

Lê Kinh Tài, “Đi xuyên vùng tâm bão”, sơn dầu, 115 x 165cm

 

Lê Kinh Tài, “Ẩn số từ những toan tính vụn vặt”, sơn dầu, 150 x 180cm

 

Ca Lê Thắng, “Mùa nước nổi I, II”, sơn dầu, 110 x 130cm

 

Trần Việt Hưng, “Dâng I”, sơn dầu, 120 x 160cm

 

Vũ Hà Nam, “Bộ tranh Bồ Đề Đạt Ma”, giấy dó, mực tàu, 60 x 120cm x 5

 

Võ Nam, “Đôi thuyền giấy”, sơn dầu, 100 x 115cm

 

Võ Nam, “Trăng ngủ”, sơn dầu, 100 x 115cm

 

Phan Phương, điêu khắc kỹ thuật số.

 

Nguyễn Chí Thanh, “Phận”, acrylic, 115 x 165cm

 

Vĩnh Đô, “Cất cánh IX”, nhôm, 60 x 60 x 70cm

 

Nguyễn Thành Quốc Thạnh, “Mùa xuân đến”, sơn mài, 60 x 122cm

 

Nguyễn Quang Vinh, series Người đương thời, sơn dầu, 95 x 75cm x4

 

Nguyễn Quang Vinh, series Biển, sơn dầu, 60 x 180cm

 

*

Bài liên quan:

– Khai mạc triển lãm 2011 – Xem ảnh người quen nào! 
– Art Exhibition-2011: xem qua ảnh nhé
 
– 30. 3: Triển lãm nhóm 12 nghệ sĩ thường niên 2012
 
– Dương thịnh hoàn toàn…!
 
– Thêm một số hình ảnh trong triển lãm NHÓM 12 NGHỆ SĨ THƯỜNG NIÊN 2012
 
– 12 tác giả Sài Gòn: Một năm qua họ đã làm gì?

 

Ý kiến - Thảo luận

20:16 Friday,4.1.2013 Đăng bởi:  Admin
IQ ABC ơi, Soi đã chuyển câu hỏi riêng của bạn cho kỹ thuật. Kỹ thuạt Soi sẽ xem lại và trả lời bạn sau nha. Cảm ơn bạn nhiều!
...xem tiếp
20:16 Friday,4.1.2013 Đăng bởi:  Admin
IQ ABC ơi, Soi đã chuyển câu hỏi riêng của bạn cho kỹ thuật. Kỹ thuạt Soi sẽ xem lại và trả lời bạn sau nha. Cảm ơn bạn nhiều!  
19:14 Friday,4.1.2013 Đăng bởi:  IQ ABC

Tranh của Nguyễn Quang Vinh càng lúc càng thấy nhạt và khô cứng, cảm giác như mấy bài luyện vẽ chân dung thì đúng hơn. Tôi vẫn thích loạt tranh về biển của Nguyễn Quang Vinh hơn, dù hơi Tây. Tranh anh Tài thì vẫn khoái hơn cả, mặc ai nói gì. :)


...xem tiếp
19:14 Friday,4.1.2013 Đăng bởi:  IQ ABC

Tranh của Nguyễn Quang Vinh càng lúc càng thấy nhạt và khô cứng, cảm giác như mấy bài luyện vẽ chân dung thì đúng hơn. Tôi vẫn thích loạt tranh về biển của Nguyễn Quang Vinh hơn, dù hơi Tây. Tranh anh Tài thì vẫn khoái hơn cả, mặc ai nói gì. :)

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả