Điện ảnh

Tuần lễ phim Đức. Vào cửa tự do 11. 01. 13 - 7:54 am

Thông tin từ Viện Goethe

 

Tuần lễ phim Đức
 
Thời gian: từ thứ Sáu 11. 1. 2013 đến thứ Sáu 18. 1. 2013
Địa điểm: Viện Goethe (56-58 Nguyễn Thái Học, Hà Nội)
Vào cửa tự do

 

Mở đầu cho năm mới viện Goethe trân trọng kính mời quý vị và các bạn tới thưởng thức tuần lễ phim Đức diễn ra từ 11. 1 đến 18. 1. 2013. Đây là một sự pha trộn đa sắc từ những bộ phim Đức rất thành công của năm ngoái, trong đó cũng có những bộ phim đã được trình chiếu trong Liên hoan phim Đức 2012 và được khán giả Việt Nam đặc biệt đón nhận.

Những ai đã bỏ qua Người dưng kể về một người phụ nữ trẻ sống giữa hai nền văn hóa, Đức-Thổ Nhĩ Kỳ, rồi câu chuyện cảm động Trăng khuyết hay bộ phim hài Trái tim đàn ông 2, thì Tuần lễ Phim 2013 này sẽ là cơ hội thứ hai.

Khai mạc cho tuần lễ phim là bộ phim tài liệu Trong tuyết của đạo diễn Ulrike Ottinger sẽ đưa khán giả tới thế giới cổ xưa của một ngôi làng vùng núi Nhật Bản.

Tiếp đó sẽ là bộ phim mới nhất của Christian Petzold Barbara kể về một nữ bác sĩ trẻ tuổi trong thời kì dân chủ Đức đang giằng xé giữa việc đi hay ở lại. Cũng là một câu chuyện về thời kì này, bộ phim Đó không phải là California kể về một nhóm bạn cùng chơi ván trượt ở Đông Đức. Vincent muốn ra biển là một bộ phim du hành được giải hết sức đặc biệt nói về chàng trai Vincent mắc hội chứng thần kinh tourette mong muốn được ra biển khơi để rắc tro thi hài người mẹ vừa mới qua đời.

Đặc biệt trong buổi chiếu phim “Trăng khuyết”, cô Carmen Oberhofer thuộc Hãng phim Majestic của Đức, người đã từng làm công tác báo chí và quảng cáo cho bộ phim này, sẽ phát biểu mở màn, giới thiệu về quá trình quay phim và trả lời câu hỏi của khán giả sau khi bộ phim kết thúc. Kết thúc tuần lễ phim sẽ là “Trái tim đàn ông 2”, một bộ phim hài thành công đã được hưởng ứng nhiệt liệt tại Liên hoan phim Đức 2012 và được chiếu lại trong tuần lễ phim lần này theo nguyện vọng của rất nhiều khán giả.

Đặc biệt khán giả trẻ cũng có cơ hội đón xem những bộ phim cổ tích cổ điển hay nhất được trình chiếu trong những ngày cuối tuần của anh em nhà Grimm được dựng lại thành phim mới.

 

Lịch chiếu phim

11. 1. 2013, 19h00 –  Trong tuyết (103 phút, 2011)

12. 1. 2013, 15h00 – 16h00 – Cô bé lọ lem
                        16h30 – 17h30 – Một đòn chết bảy
                        19h00 – Barbara (105 phút, 2012)

13. 1. 2013, 15h00 – 16h00 –  Rapunzel
                         16h30 – 17h30 – Chiếc bàn thần
                         19h00 – Đó không phải là California (96 phút, 2012)

14. 1. 2013, 19h00 – Người dưng (123 phút, 2008 – 2010)

15. 1. 2013, 19h00 – Trăng khuyết (95 phút, 2010/2011)
Với bài phát biểu ngắn của bà Carmen Oberhofer đến từ hãng phim Đức Majestic giới thiệu về phim và quá trình quay phim

16. 1. 2013, 19h00 – Bài hát trong tôi (96 phút, 2011)

17. 1. 2013, 19h00 – Vincent muốn ra biển (96 phút, 2010)

18. 1. 2013, 19h00 – Trái tim đàn ông 2 (112 phút, 2010/2011)

Các bộ phim trong chương trình buổi tối: ngôn ngữ nguyên gốc tiếng Đức, phụ đề tiếng Anh và tiếng Việt. Phim “Trăng khuyết” chỉ có phụ đề tiếng Việt. Phim cổ tích có thuyết minh tiếng Việt.

*

1. Trong tuyết

Thể loại: Phim tài liệu
Đạo diễn: Ulrike Ottinger
Kịch bản: Ulrike Ottinger
Phim màu, 103 phút
Đức, 2011

Ở Echigo, Nhật Bản tuyết thường phủ cao đến hàng mét tới tận tháng năm và che phủ toàn bộ cảnh vật và làng mạc. Từ hàng trăm năm nay những người dân ở đây đã phải thích nghi với điều đó. Để lưu lại những nét riêng của cuộc sống hàng ngày, lễ hội và tập tục tôn giáo, Ulrike Ottinger đã lên đường tới vùng đất tuyết huyền thoại cùng hai diễn viên nhạc kịch truyền thống Kabuki Nhật. Vào vai hai sinh viên Takeo và Mako, họ lần theo dấu vết của Bokushi Suzuki, người đã viết cuốn sách kỳ lạ Bản giao hưởng vùng đất tuyết vào giữa thế kỷ 19. Một chú cáo xinh xắn đã dẫn đường cho hai nhân vật chính và họ đã được chứng kiến sự thay đổi kỳ diệu. Biến thành vợ chồng của thời Edo giờ đây họ trở về quá khứ và liên tục trải qua thực tại…  Ba yếu tố Nhạc kịch truyền thống Kabuki, thơ ca và tính thực tại của vùng đất tuyết kết hợp với âm nhạc của Yumiko Tanaka đã khiến bộ phim trở nên sống động và sắc nét.

Một cảnh trong phim “Trong tuyết”

 

2. Barbara

Thể loại: Bi hài kịch
Đạo diễn: Christian Petzold
Kịch bản: Christian Petzold
Diễn viên: Nina Hoss, Ronald Zehrfeld, Rainer Bock, Christina Hecke
Phim màu, 105 phút
Phim Đức, 2012

Mùa hè năm 1980 tại Cộng hòa dân chủ Đức. Nữ bác sĩ Barbara làm đơn chuyển vùng. Và giờ đây cô bị bị thuyên chuyển từ thủ đô xuống một bệnh viện tỉnh nhỏ. Jörg, người yêu cô ở Tây Đức, đang chuẩn bị cho cuộc trốn chạy qua biển Đông. Barbara chờ đợi. Căn hộ mới, hàng xóm mới, mùa hè và vùng đất ấy, tất cả không còn làm cô lay động nữa. Cô làm việc ở khoa phẫu thuật nhi dưới sự điều hành của một vị sếp mới tên là André. André làm cô bối rối. Lòng tin của anh vào khả năng nghề nghiệp của cô, sự quan tâm chăm sóc của anh, điệu cười của anh. Nhưng tại sao anh lại phủ nhận nhiệt huyết của cô đối với cô gái tị nạn Stella trẻ tuổi? Có phải anh đang kiểm soát cô? Hay anh đang yêu? Barbara bắt đầu mất kiểm soát, về bản thân, về các kế hoạch và về tình cảm. Rồi cái ngày trốn chạy đã định đang đến gần.

“Barbara” đã nhận được giải phim truyện hay nhất trong giải phim Đức 2012 và được đề cử cho giải phim Châu Âu.

Một cảnh trong phim “Barbara”

 

3. Đó không phải là California

Thể loại: Phim tài liệu
Đạo diễn: Marten Persiel
Kịch bản: Ira Wedel, Marten Persiel
Phim màu, 96 Phút
Đức, 2012

Nico, Tom và Denis đã từng là những người bạn tốt trong thời Dân Chủ Đức những năm 80. Một ngày nọ phát hiện ra một chiếc ván trượt, bên Tây Đức vốn được biết đến là “Skateboard” và từ đó họ cùng gặp gỡ những tay chơi ván trượt khác ở quảng trường Alexander, những người muốn đấu tranh cho nguyện vọng tự do và tự quyết bằng thể thao và tư tưởng của mình. Những người bạn đã cùng có mặt trong bộ phim tài liệu này và nhớ lại. Qua những tư liệu lưu trữ, bản nhạc được chọn lọc hoàn hảo và cách lựa chọn các nhân vật chính một cách thông minh, người xem thấy và cảm nhận được thời gian của cả một thế hệ. Sự kết hợp từ những thước phim tự quay cũ, những pha nguy hiểm gay cấn mới được dựng và hoạt cảnh sống động khiến cho “Đó không phải là California” không chỉ là một bộ phim tài liệu.

Một cảnh trong “Đó không phải là California”

 

4. Người dưng

Thể loại: Bi kịch
Đạo diễn: Feo Aladag
Kịch bản: Feo Aladag
Diễn viên: Sibel Kekilli, Derya Alabora, Blanca Apilanez Fernandez, Tamer Yigit, Florian Lukas, Serhad Can, Almila Bagriacik, Alwara Höfels, Mustafa Jouni, Settar Tanriögen
Phim màu, 123 phút
Đức, 2008-2010

Umay, một cô gái Đức-Thổ 25 tuổi, không chịu nổi cuộc sống bên cạnh người chồng vũ phu nữa và cùng con trai Cem trốn từ Istanbul về với gia đình cũ ở Berlin, nơi sinh trưởng của cô ngày xưa. Hy vọng có được một cuộc sống mới và tự quyết đã sụp đổ khi cô thổ lộ mọi chuyện với cha mẹ. Umay vấp phải sự cự tuyệt và hiểu lầm, vì cha mẹ cô lo sợ cả gia đình sẽ mất mặt. Khi Cem sắp bị gửi trả về Thổ Nhĩ Kỳ, Umay lại chạy trốn lần nữa và cắt đứt toàn bộ quan hệ với gia đình. Ít lâu sau cô gặp Stipe, một người có trái tim mẫn cảm và đánh thức trong cô hy vọng vào một khởi đầu mới. Nhân ngày cưới của em gái Rana, Umay cho rằng đây là một dịp để hòa giải – nhưng đã quá muộn…

Phim đầu tay của Feo Aladag (trước đây Feo là diễn viên, chưa đạo diễn bao giờ) là tác phẩm ứng cử của Đức ở giải Oscar 2011 dành cho phim nước ngoài xuất sắc nhất và nhận được nhiều giải trong nước và quốc tế.

Một cảnh trong phim “Người dưng”

 

5. Trăng khuyết

Thể loại: Bi hài kịch
Đạo diễn: Chrisitan Zübert
Kịch bản: Chrisitan Zübert
Diễn viên: Elmar Wepper, Mercan-Fatima Türkoglu, Ivan Anderson, Katja Rupé, Marie Leuenberger, Özay Fecht, Bernd Regenauer, Stefan Kügel, Peter Huber, Ercan Karacayli
Phim màu, 85 phút
Đức, 2010/2011

Cuộc sống quen thuộc của Hartmut Mackowiak chợt xáo trộn, khi người vợ ông bỏ đi sau 30 năm chung sống. Vốn tính cau có, ngại tiếp xúc và khó gần, người lái taxi này đột ngột phải tự lo liệu và buộc phải chỉnh đốn lại toàn bộ cách sống.

Giọt nước cuối cùng đe dọa làm tràn ly là con bé Hayat người Thổ Nhĩ Kỳ 6 tuổi, một mình trèo lên taxi, không hề biết một câu tiếng Đức nào và hoàn toàn cần sự trợ giúp của ông. Người đàn ông khó tính đành cắn răng chăm sóc con bé và lồng ghép việc đi tìm gia đình nó với việc lôi kéo người vợ cũ trở về. Nhưng dần dần, con bé hoạt bát đã làm mềm lòng Harmut và phá vỡ vỏ ngoài cục cằn của ông…

Đạo diễn Christian Zuebert được Giải phim Bayern 2012, mục Kịch bản xuất sắc nhất, cho tác phẩm “Trăng khuyết“.

Một cảnh trong “Trăng khuyết”

 

6. Bài hát trong tôi

Thể loại: Bi kịch
Đạo diễn: Florian Cossen
Kịch bản: Elena von Saucken, Florian Cossen
Diễn viên: Jessica Schwarz, Michael Gwisdek, Rafael Ferro
Phim màu, 96 phút
Đức, 2011

Tại Buenos Aires, Maria đang đợi chuyến bay đi tiếp sang Chi-lê. Ở đó cô bỗng nghe thấy gần bên mình một bài hát trẻ con bằng tiếng Tây Ban Nha, và lẩm nhẩm khẽ hát theo. Xúc động và bối rối đến kỳ lạ, cô đã để lỡ mất chuyến bay của mình, ở lại một vài ngày ở Ác-hen-ti-na và tiếp đó cô lại bị mất hộ chiếu, rồi sau đó là cả danh tính của mình. Bởi cùng thời điểm đó cô đã phát hiện ra rằng, mình đã từng sống ở Ac-hen-ti-na hồi còn nhỏ, sau đó được đưa sang Đức, khi bố mẹ đẻ của cô bị quân đội chính phủ bắt giữ. Maria chỉ còn duy nhất một mục tiêu lúc này là tìm ra gia đình của mình. Đây là một bộ phim với không khí trầm lắng và man mác buồn.

Một cảnh trong “Bài hát trong tôi”

 

7. Vincent muốn ra biển

Thể loại: Bi hài kịch
Đạo diễn: Ralf Huettner
Kịch bản: Florian David Fitz
Diễn viên: Florian David Fitz, Karoline Herfurth, Johannes Allmayer, Heino Ferch
Phim màu, 96 phút
Đối tượng: trên 6 tuổi
Đức, 2010

Cái chết của người mẹ bỗng chốc mang Vincent với hội chứng thần kinh Tourette ra khỏi thế giới được che chở và cách biệt và cậu buộc phải đối mặt với thực tại ở trại an dưỡng. Không chút do dự Vincent cùng cô bạn Marie bị chứng chán ăn tâm thần và anh bạn Alex bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế quyết định làm một chuyến đi mạo hiểm tới Ý, để rắc tro thi hài người mẹ của mình xuống biển. Đối với bộ ba hiếm có đáng yêu này thì cuộc trốn chạy khỏi trại an dưỡng trở thành một bước ngoặt trong cuộc đời tự lập của họ. Câu chuyện sôi động đã làm cân bằng câu chuyện về bệnh tật cảm động và bộ phim du hành đầy tính giải trí.

Một cảnh trong phim “Vincent muốn ra biển”

 

8. Trái tim đàn ông 2

Đạo diễn: Simon Verhoeven
Kịch bản: Simon Verhoeven
Diễn viên: Florian Fitz, Maxim Mehmet, Til Schweiger, Justus von Dohnányi, Nadja Uhl, Christian Ulmen, Jana Pallaske
Phim màu, 112 phút
Đức, 2010/2011

Năm người bạn cố gắng tìm kiếm tình yêu lớn bằng cách của riêng mình. Bruce Berger viết những bài hát nhạc Pop và mơ ước về một thành công vang dội thu phục được trái tim của người nghe, Niklas muốn kết thúc cuộc sống đơn thân bằng mọi giá và lao vào các cuộc hẹn hò, trong khi Philip trở thành bố và nóng lòng chờ đợi ca sinh. Günther nhút nhát lại có vấn đề đặc biệt trong mối quan hệ và Jerome quay trở về nông thôn vì thực sự muốn lắng lại sau một mối tình. Dù là công khai hay thầm kín, tất cả họ đều hi vọng vào một tình yêu lớn và qua đó họ rơi vào những tình cảnh hài hước, trớ trêu và đôi lúc cũng bi thương. Hãy trải nghiệm những cảm xúc lớn và những pha hài hước!

Trong phần tiếp theo của bộ phim thành công “Trái tim đàn ông 2”, đạo diễn Simon Verhoeven lại tiếp tục tập hợp những gương mặt diễn viên Đức nổi tiếng. Bộ phim hài này được trao giải phim bang Bavaria dành cho “Bộ phim xuất sắc nhất” cũng như trong giải Bambi 2011.

Một cảnh trong “Trái tim đàn ông 2”

*

Phim cổ tích

Tất cả các phim đưới đây được dựa theo truyện cổ Grimm của Đức

Cô bé lọ lem
Thời lượng: 59 phút
Năm sản xuất: 2011
Đạo diễn: Uwe Janson
Diễn viên: Barbara Auer, Harald Krassnitzer, Aylin Tezel, Florian Bartholomäi, Pheline Roggan, Anna Brüggemann

Cô bé lọ lem sống cùng với dì ghẻ và các con của bà ta ở trang trại sau khi người cha yêu quý của cô qua đời. Nhưng thay vì đối xử với cô như con thì bà dì ghẻ lại bắt cô làm việc như một kẻ đầy tớ. Tuy vậy, bởi có một trái tim nhân hậu, cô tìm được rất nhiều bạn, họ là những người giúp việc và các loài động vật ở nông trại. Và khi đức vua mời mọi người tới dự tiệc để tìm công chúa cho hoàng tử, cô bé lọ lem nhìn thấy cơ hội để đến với trái tim của chàng. Đây là một bộ phim cổ tích về sức mạnh của tình bạn và lòng dũng cảm.

Một cảnh trong “Cô bé Lọ lem”

 

Rapunzel
Thời lượng: 58 phút
Năm sản xuất: 2009
Đạo diễn: Bodo Fürneisen
Diễn viên: Suzanne von Borsody, Luisa Wietzorek, Jamie Ferkic, Antje Westermann, Boris Aljinovic, Rita Feldmeier, Dieter Montag, Piet Klocke

Đã bao nhiêu năm Rapunzel bị mụ phù thủy giam giữ trong một tòa tháp cao, sau khi mụ ta bắt cha mẹ cô đi mất. Mỗi khi mụ ta muốn gặp Rapunzel, mụ liền gọi: “Rapunzel, Rapunzel, hãy thả tóc xuống đây!” và lập tức sau đó bà trèo lên tòa tháp bằng mái tóc tết dài hàng mét của Rapunzel. Một ngày nọ chàng hoàng tử đã quan sát thấy việc này. Chàng cũng trèo lên tháp bằng mái tóc tết dài màu nhiệm đó và liền đem lòng yêu nàng Repunzel xinh đẹp. Liệu hoàng tử có thể chiến thắng được mụ phù thủy độc ác và giải thoát cho nàng Rapunzel hay không?

Một cảnh trong “Rapunzel”

 

Chiếc bàn thần
Thời lượng: 58 phút
Năm sản xuất: 2008
Đạo diễn: Ulrich König
Diễn viên: Remo Schulze, Winfried Glatzeder, Ursula Karusseit, Linn Reusse, Karin Thaler, Christine Neubauer, Michael Brandner, Wolfgang Winkler, Ingo Naujoks, Dietmar Bär, Ludger Pistor, Helmut Zierl, Franz Xaver Brückner, Christian Polito

Ngày xửa ngày xưa có một người cha có ba người con trai. Chàng trai út tên là Max và là một anh chàng vụng về. Khi hai người anh của cậu lên đường đi học nghề thì Max lại ở nhà với cha và Lotte, tình yêu của đời chàng. Sau lần tranh cãi với cha, Max cũng quyết định lên đường. Cậu đi biệt một năm để học làm thợ may. Trên đường quay trở về cậu gặp lại hai người anh của minh, họ đã bị một tên chủ quán độc ác và bà vợ của hắn cướp của. Giờ đây Max có cơ hội để chứng minh rằng cậu không phải chỉ là kẻ vụng về, mà còn là một chàng trai dũng cảm và nhanh nhẹn, có thể dành lại những thứ mà hai người anh trai đã bị cướp.

Một cảnh trong “Chiếc bàn thần”

 

Một đòn chết bảy
Thời lượng: 58 phút
Năm sản xuất: 2008
Đạo diễn: Christian Theede
Diễn viên: Kostja Ullmann, Axel Milberg, Karoline Schuch, Hannelore Hoger

Chàng thợ may David cảm thấy có ích nếu đi chu du thiên hạ hơn là ngồi trong căn buồng của mình và may quần áo cho những người khác. Sau khi đánh “một đòn chết bảy” anh lên đường đi phiêu lưu. Rồi anh đến cung vua, nhà vua hứa sẽ gả cô công chúa xinh đẹp cho anh nếu anh có thể giải cứu cho cả cung điện thoát khỏi ba mối hiểm họa. Lúc này đây anh thợ may cần phải có lòng dũng cảm và trí thông minh. Liệu anh có thể đánh bại được những tên khổng lồ, bắt con kỳ lân và nhốt con lợn rừng hung dữ hay không?

Một cảnh trong “Một đòn chết bảy”

 

*

Bài liên quan:

– Từ 6. 1. 2012: Phải đến tuần phim Đức mới được, ít nhất là để xem SASCHA!
– Tuần lễ phim Đức. Vào cửa tự do

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Chất liệu và lòng tự trọng

Họa sĩ Nguyễn Đức Hòa

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả