Tạp hóa - Xã hội

Hí họa: Chú Cuội Armstrong 27. 01. 13 - 7:10 am

Sáng Ánh chú thích, Nasa bổ sung

 

Bạn nào yêu thể thao hay không thì vừa qua hẳn cũng không thể không đọc tin tức về cú lừa thế kỷ của tay đua xe đạp Lance Armstrong. Người hùng này, hồi 1996 từng chiến thắng căn bệnh ung thư tinh hoàn di căn phổi và não, sau đó thắng liền tù tì 7 danh hiệu vô địch Tour de France, trở thành biểu tượng của nghị lực, của chiến thắng nghịch cảnh, mang lại cảm hứng cho bao nhiêu con người, đồng thời chàng cũng thu được bộn tiền từ viết sách kể chuyện đời, từ quảng cáo cho các hãng dụng cụ thể thao.

Sau khi cơ quan chống doping Mỹ (USADA) thu thập đầy đủ chứng cớ, cho thấy Armstrong đã dùng doping đều đặn, “có tổ chức”, hôm 17. 1, chàng đã chính thức thừa nhận trên kênh truyền hình Oprah Winfrey Network về việc sử dụng doping. Dĩ nhiên, Armstrong làm việc này một cách miễn cưỡng, thiếu thành khẩn và muộn màng.

Trước kia, Armstrong từng kiện (và thắng kiện) một số tổ chức vì đã dám nghi ngờ chàng dùng thuốc. Giờ thì chính miệng khai ra, trên đài, Armstrong chỉ đơn giản nói lời xin lỗi.

*

 

Trên đầu tranh, họa sĩ David Pope ghi “Hành tinh Armstrong”, vừa là đùa, dùng một nửa tên của người lần đầu lên mặt trăng – phi hành gia Neil Armstrong, vừa mỉa mai cua-rơ Lance Armstrong là người trên cung trăng, ở hành tinh nào đây cha, mới trên trời rớt xuống hả, giờ mới ấm ớ thú cái tội mà ai cũng biết. Một nhà biếm họa Việt trong quan cảnh này hẳn đã vẽ ông là thành thằng Cuội ngồi nói lý với lại Hằng Nga.

Neil Armstrong – người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng

Trong hình, Armstrong bảo: “Và với tất cả những người dưới trái đất bị tôi kiện vì (dám) nghi ngờ năng lượng đẩy hỏa tiễn (ý nói thuốc kích thích giúp chàng vọt lẹ), chắc là tôi có lời xin lỗi vậy.”

Nhưng đâu phải Việt Nam, đây là “trong thế giới tư bản”, dễ gì chỉ một lời xin lỗi suông: Armstrong không những bị tước mọi thành tích kể từ 1998, mà còn phải hoàn lại rất nhiều tiền cho những nơi chàng đã kiện xưa kia, hoặc những tổ chức vì chàng mà sản phẩm bị mất uy tín…

Ngay cả hệ thống thư viện cũng sẽ một phen vất vả vì chàng. Mới đây, nhân viên tại một thư viện ngoại ô Sydney (Úc) nghịch đùa, đã treo bảng thông báo là “Tất cả các sách của Lance Armstrong thuộc dạng không hư cấu sẽ được đưa sang khu vực dành cho sách hư cấu”.

Bổ sung của bạn NASA:

Bức hí họa trên là một phát tên bắn hai con chim: Con chim Armstrong dùng doping đua xe đạp, và con chim Armstrong phi hành gia của Nasa.
 
Số là lâu nay đã lan truyền tin đồn rằng chuyện Mỹ lên mặt trăng thực ra là biạ, rằng người Mỹ chưa bao giờ lên được mặt trăng. Những phim ảnh về đổ bộ lên cung trăng đều là dàn dựng.
 
Bức hí họa đã châm biếm điều này khi mặt trăng được cần cẩu móc treo lên, đất mặt trăng được đổ ra từ bao dán nhãn EPO (erythropoietin) – tên thuốc kích thích mà một số vận động viên điền kinh và đua xe từng dùng và bị  tước huy chương sau khi bị phát hiện. Còn con đường chàng Armstrong lên mặt trăng (vinh quang) là ăn gian (hình chiếc xe đạp ngự trên đống thuốc kích thích).

*

Bài tương tự:

- Hí họa: Perry ra ứng cử

-

- Hí họa: Osborne chém cây sống để trồng cây chết

- Hí họa: Rối ren vì công nương nghén

- Hí họa: Sẽ không ai phải đi tù cả

- Hí họa: Vừa khác nước ta, vừa giống nước ta

- Hay hơn hí họa

- Hí họa: Sphinx Ai Cập bao giờ mới liền lạc

- Hí họa: Nigeria với lựa chọn
“thà liếm dầu còn hơn cạp đất”

- Hí họa: Chú Cuội Armstrong

- Hí họa: Tai họa thành Pompeii, tai họa đồng Euro

- Kể bằng hí họa: Câu chuyện Snowden

- Kể bằng hí họa: Hoa ăn thịt của Mùa xuân Ả rập

- Kể bằng hí họa: Hy Lạp – cái bình đợi vỡ

- Kể bằng hí họa: Thỏa thuận của P5+1 với Iran – chông gai phía sau, gập ghềnh phía trước

- Kể bằng hí họa: Gấu Nga làm gì ở Syria?

- Ai sẽ vĩ đại trở lại? (phần 1): Đòn của điệp viên KGB

- Ai vĩ đại trở lại? (phần 2): ngày ấy, mi đã làm nhà tao tan nát

- Ai vĩ đại trở lại? (phần 3): một kế hoạch bất thành?

- Hoa Kỳ, hoa rụng tơi bời và cơn mộng tan rồi?

- Nhân lời dọa của Trump với Tàu

- Học qua hí họa: chú Năm, anh Hai, thuế mậu dịch và chiến tranh thương mại

- Kể bằng hí họa: Bầu cử ở Đài Loan

Ý kiến - Thảo luận

14:21 Monday,28.1.2013 Đăng bởi:  candid

Về nghi vấn dàn dựng này thì có rất nhiều tranh cãi, các lý do đưa ra do phe nghi ngờ như:
- Luống khí phản lực phụt xuống lúc đổ bộ rất mạnh, đáng nhẽ nó phải gây ra một đám mây bụi nhưng không có
- Lá cờ trên mặt trăng bay phần phật trong khi ai cũng biết là mặt tr
...xem tiếp

14:21 Monday,28.1.2013 Đăng bởi:  candid

Về nghi vấn dàn dựng này thì có rất nhiều tranh cãi, các lý do đưa ra do phe nghi ngờ như:
- Luống khí phản lực phụt xuống lúc đổ bộ rất mạnh, đáng nhẽ nó phải gây ra một đám mây bụi nhưng không có
- Lá cờ trên mặt trăng bay phần phật trong khi ai cũng biết là mặt trăng không có khí quyển nên không có gió. 
- Bóng của một số thứ trong vài bức ảnh không đồng nhất về mặt ánh sáng.
- Nghi ngờ nhất là cách đây vài năm số tài liệu gốc, băng đĩa, phim ảnh đã biến mất hoàn toàn những gì còn lại toàn bản sao.
Thế nhưng, vẫn chỉ là nghi ngờ mà thôi.

 
15:12 Sunday,27.1.2013 Đăng bởi:  admin

@NASA: Soi đưa cmt của bạn vào trong nội dung bài luôn nhé. Cảm ơn bạn nhiều.


...xem tiếp
15:12 Sunday,27.1.2013 Đăng bởi:  admin

@NASA: Soi đưa cmt của bạn vào trong nội dung bài luôn nhé. Cảm ơn bạn nhiều.

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả