Nghệ sĩ thế giới

Chromosaturation: No nê sắc từ
đơn sắc 02. 02. 13 - 7:47 am

Phạm Phong dịch

Từ 30. 1 tới 28. 4. 2013, tại Hayward Gallery (London) diễn ra một show rất lý thú có tên Light Show (Soi sẽ giới thiệu sớm với các bạn). Show này quy tụ 25 sắp đặt và điêu khắc của các nghệ sĩ thế giới, từ thời 1960s tới nay, dựa trên chất liệu chính là ánh sáng và “ăn rơ” với không gian trưng bày.

Đặc biệt trong show này có sự góp mặt của nghệ sĩ Venezuela, Carlos Cruz-Diez, với tác phẩm “Chromosaturation” đình đám.

 

Từ năm 1965, Carlos Cruz Diez đã khai thác ý tưởng màu này và thực hiện nhiều sắp đặt mang tên “Chromosaturation”. Chromosaturation dịch thế nào các bạn nhỉ: thấm đẫm sắc, no sắc, bão hòa sắc?

 

Chỉ dùng ba loại đèn neon xanh lá, xanh dương, và đỏ, trộn lẫn nhau mà thành những hồ ánh sáng rực rỡ như sau khi dùng thuốc bị ảo giác.

 

Khi nhúng người xem vào những phòng màu đơn sắc (thuần đỏ, xanh lá, hay xanh dương), giác mạc của người xem, vốn quen với việc nhìn cùng lúc nhiều màu, nay sẽ rối loạn, sinh ảo giác màu.

 

Tác phẩm của Carlos Cruz-Diez không chỉ thách thức nhận thức của chúng ta về ánh sáng, mà cả thị giác của chúng ta.

 

Chromosaturation có thể coi là một cú hích, khiến người xem nhận ra màu là một thứ vật chất, đưa người xem vào một không gian (lạ) mà không cần phải làm gì nhiều, không cần phương tiện gì trợ giúp, và bất chấp người xem thuộc văn hóa nào, (thế mới thích!)

 

Chromosaturation xuất phát từ ý tưởng rằng nguồn gốc của mọi nền văn hóa đều nằm ở một sự kiện sơ khởi – một điểm xuất phát. Đó là một trạng thái giản dị, từ đó sinh ra toàn bộ những hệ thống tư tưởng, cảm giác, thần thoại, v.v…

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Hãy bớt trách móc

Họa sĩ VI KIẾN THÀNH

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả