Thị trường

5 bài học về marketing sau "vụ" Đường Đua

Tuy đến hôm nay Đường Đua đã vắng bóng trên các cụm rạp lớn trên toàn quốc, để lại sau nó một ca phải nói là vô tiền khoáng hậu trong lịch sử phim ảnh nước nhà: chưa bao giờ báo chí khen phim nhiều (cả về số lượng và chất lượng) như thế, vậy […]

Ý kiến - Thảo luận

21:56 Monday,19.8.2013

Đăng bởi:  Nguyên Hải

Mới coi xong Lửa Phật nè, ôi trời ơi, phim dở chưa từng có, lộn xộn bát nháo, y như là món thắng cố chợ vùng cao vậy, có cả rượu Hennessy của nhà tài trợ nữa trời ơi! Đánh nhau mà như còn thấy dây treo sau lưng, diễn viên đóng vai hành động mà cứ đơ đơ, không thấy lực của đòn đánh đâu. Vai diễn của Thái Hòa coi được nhất phim, còn đâu,... không biết nói sao! Anh Dustin xuống quá rồi, cả sắc, cả hình, cả thanh, cả điệu, đâu còn phong độ ngày xưa. Biết là phim viễn tưởng, người xem nên có tưởng tượng và không xét nét chi tiết, nhưng cũng phải có gì đó hấp dẫn tạo không khí, có cái logic trong cái vô lý, có cái duyên trong cái bi, có cái thống nhất trong mạch chuyện, có hơi thở của thời đại của phim,... chứ đây cứ như là các mẩu chuyện, mẩu chi tiết cắm vào nhau Ôi phim Việt Nam cứ thế này thì biết khi nào mới ngồi xem hết một cuốn phim mà không phải chịu đựng đây. 

17:31 Monday,19.8.2013

Đăng bởi:  Hennesy

Với kiểu trang phục nhăng nhít, quần áo Tàu, đi moto Mỹ, ở nhà VN, nói giọng lơ lớ của Lửa Phật thì em dự đoán doanh thu phim này cũng chẳng hơn Đường Đua là bao đâu. Phim tạp nham quá, thiếu một người làm design thống nhất, xem có cảm giác như nhóm làm phim quá tham, trộn đủ thứ thành một nồi lẩu thập cẩm... hay như Vũ Bằng nói là nồi lẩu mà sau Tết còn gì thừa, giò chả, bánh trưng, bún, miến, gà luộc, heo quay,... tống hết vào đun lên.... rồi múc ăn.... 

21:39 Saturday,17.8.2013

Đăng bởi:  Lan Hương

Doanh thu Đường Đua chốt lại con số cuối cùng hình như là 1.2 tỷ, thấy cũng lo cho Lửa Phật, không biết sẽ ra sao khi khán giả đã thờ ơ với phim Việt quá rồi. Đầu tư thì ngày một nhiều tiền mà cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Thương cho người làm phim Việt tâm huyết.

20:24 Thursday,15.8.2013

Đăng bởi:  Thảo Linh

Mượn lời các cụ, xin phép nhờ Soi hỏi dùm anh Nguyễn Thanh Sơn là phim Đường Đua này CỦA AI, DO AI, VÌ AI. Mới đầu nghe báo chí và anh Sơn nói, tôi tưởng là của anh, rồi khi phim thất thu và dân tình kêu quá, thì anh bảo trên fb là để về nói lại với "nhóm làm phim". Nên đến giờ cũng băn khoăn chưa hiểu phim của ai; phim này do ai làm. Và cũng chưa hiểu là làm cho ai xem? Cho lứa tuổi nào, cho loại khách hàng nào nữa. Có lẽ vì phim hơi lạ chăng.

19:19 Thursday,15.8.2013

Đăng bởi:  HTD

Sau ba ngày chiếu phim, Nguyễn Thanh Sơn lên facebook loan báo tình hình trong 3 ngày đầu tiên, cũng là những ngày quan trọng nhất, sau đó kêu gọi moi người ủng hộ Đường đua. 
Tôi hỏi một cháu gái 23 tuổi thường đi xem phim có biết phim Đường đua không? Cháu trả lời thấy quảng cáo ở Galaxy nhưng không biết phim thế nào nên không đi xem. Tối hôm đó, cháu đi xem về nói phim coi cũng được.
Tôi hỏi cháu gái thứ hai 21 tuổi, là tín đồ của cinebox. Cháu nói phim gì quảng cáo dởm quá nên không đi xem. Trong khi đó, tháng trước, cháu tiếc hùi hụi khi Bụi đời Chợ Lớn bị cấm chiếu vì cháu đã chờ phim này 6 tháng rồi. Như vậy, có thể thấy ê kíp làm phim BĐCL đã quảng cáo rất chuyên nghiệp cho phim BĐCL. Trong khi cách quảng cáo của Đường đua hời hợt, không thu hút được công chúng và những khán giả màn ảnh rộng dù Đường đua được các báo VN ủng hộ với những phát biểu của chủ phim và đăng ảnh hai vợ chồng chủ phim ôm nhau “cười phớ lớ”.

13:03 Thursday,15.8.2013

Đăng bởi:  Quỳnh Vy

Bạn này có lối viết trầm tĩnh hay quá à! Không a dua, không gằn giọng, không lớn tiếng.

10:43 Thursday,15.8.2013

Đăng bởi:  TNXP

Tác giả bước vào căn phòng tối tăm và .... bật đèn. Cám ơn tác giả nhiều, mong bác lui tới SOi nhiều nhiều 

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả