Bàn luận

Gửi Phó Đức Tùng: trước những cái chết, lý lẽ của bạn là vô nghĩa

Mình là một nhà báo, có nghĩa là rất nhiều khả năng nằm trong số cái “đại đa số” mông muội và bất nhân mà bạn Phó Đức Tùng viết trong bài “… Đừng mông muội và bất nhân như thế“, cho dù mình chưa viết một chữ nào về Zone 9 và vụ cháy […]

Ý kiến - Thảo luận

0:46 Saturday,23.11.2013

Đăng bởi:  Nhà Nháo

Bạn Đạt nói năng có vẻ hài hước dí dỏm quá nhỉ? Và cả bạn NOI IT nữa, thì lại có vẻ đau đớn tình đời thế? TÙy vào phong cách thể hiện của các bạn thôi, nhưng các bạn có vẻ đang tìm cách đánh lạc hướng dư luận thì phải, ý chừng là: Sự thật ở Zone9 không phải thế đâu, mà nhà báo đã dốt nát lại thiếu lương tâm thì không thể tin được đâu, đừng đọc những bài báo nói xấu về Zone9.
Tôi không bênh các nhà báo yếu kém, nhưng từ đâu mà các bạn bảo "Đại đa số". Nếu bây giờ có ai kết luận "tuyệt đại đa số nghệ sĩ ở VN bây giờ toàn là kẻ kém tài, háo danh, ăn quẩn" thì các bạn có thấy thỏa mãn không?

9:41 Friday,22.11.2013

Đăng bởi:  Thành Uy

Phòng 150m2 mà chỉ có một cửa vào nhỏ, đám cháy bùng lên phút chốc đã làm chết tới 6 người trong hơn chục người có mặt tại hiện trường khi đó.
Thế thì khi bar này đi vào hoạt động với cả trăm khách hàng đang tụ tập mà đột nhiên phát cháy (chập điện chẳng hạn, chuyện không hiếm ở VN) thì số người thiệt mạng chắc chắn khủng khiếp hơn rất nhiều.
Và chẳng lẽ khi đó, các ông chủ quán lại phát ngôn: tai nạn là bình thường, chúng tôi vô can....

6:59 Friday,22.11.2013

Đăng bởi:  đinh công đạt

há há há! @ Ngọc Trinh! đã chừa ra rồi mà, ơ hay! chửa hẳn một khúc, ơ hay! đọc lại xem! tớ cũng biết vinh danh ai đó không kém gì ai đâu nha! đọc kỹ cái đi. mà cũng có bi phẫn đâu, nói sự thật cho cả các ấy rồi còn gì, đọc lại tí đi, nào!!! 
 

6:48 Friday,22.11.2013

Đăng bởi:  Ngọc Trinh

Gớmm, ông Đạt rồ! Ông cứ làm như mình thuộc hàng bị báo chí "truy bức" oan khuất lắm không bằng! Đọc cmt của ông, có một thắc mắc muốn hỏi ông: "Thế những khi báo chí bọn họ lăng xê các ông, các bà hết cỡ, đưa các ông các bà lên mây xanh và thực tế, lên đỉnh danh tiếng (và kèm theo là quyền lợi), sao không thấy ông bi phẫn như lày?"
Có một thực tế là giới nghệ ở ta tài năng chưa đầy một vốc tay, nếu không nhờ có báo chí thì có ma biết mặt, quỷ biết tên. Khi sai bị báo chí nó uýnh cho thì lại còn bày đặt phẫn chí như ông Đạt. Nỡm!

6:07 Friday,22.11.2013

Đăng bởi:  đinh công đạt

Việc đã xẩy ra thì nói gì bây giờ cũng được, sao cũng được. việc đã xẩy ra rồi bây giờ nói gì cũng khó, sao mà nói gì được nữa.

Nhưng thử nhìn lại một chút xem, một cô ca sỹ nào đó hở nhũ hoa, một cậu ca sỹ nào đó hát sai lời, một cầu thủ nào đó trót say xỉn, một nghệ sỹ  nào đó trót lộng ngôn thì: thôi thì, thì này, tơi bời nhé, sung sướng nhé, nóng nhé HOT nhé thôi thì oánh cho bõ tay, viết cho bõ bút. Bởi có ai bênh đâu. Thiên hạ thì háo đọc những vụ như thế. Oai chưa, nhìn tớ cho lũ sao, nghệ kia ăn đòn này, oai chưa, sức mạnh chưa. Bởi có ai bênh đâu, bởi có cú điện thoại nào nhắc nhẹ " thôi! đủ rồi" cho thư kí toà soạn hay tổng biên tập để bênh đám thảo dân chót có chút tiếng tăm nhưng mỏng phận đâu.

Tôi biết các anh, các chị các bạn các em thích sự thật lắm, thích phân tích và thích tìm hiểu ngọn ngành lắm. Nhưng mỗi tội, mỗi cái khó, mỗi việc không thể làm được là các anh các chị, các bạn, các em làm gì có năng lực ấy, làm gì có sức mạnh ấy. Thử một lần tham gia chuyện người lớn xem sao???? banh xác! chắc chắn banh xác bởi lúc đó các anh các chị lại là cá ở trên thớt giống hệt như chúng tôi, lúc đó muốn băm muốn chặt, muốn mổ gì các anh, các chị đều phải chịu hết.

Lũ chúng tôi sau ki bị oánh, sau khi bị bêu thì vẫn chứng nào tật ấy. anh nào trót có tính lộng ngôn thì vẫn lộng ngôn thôi, chị nào có nhũ hoa thì vẫn có khả năng hở nhũ hoa, bạn nào hay quên thì vẫn sai lời, cuộc sống vẫn thế. Nhưng với các anh, với các chị với các bạn, với các em thì chỉ cần một lần, một lần thôi thì vĩnh viễn, mãi mãi không bao giờ dám lặp lại, hoặc không có cơ hội lặp lại sai lầm hoặc tai nạn nghề nghiệp đâu, hiểu không? Chắc chắn hiểu, có làm khác được không? Chắc chắn không! bởi làm gì có cái thớ đó, làm gì có cái sức mạnh đó.

OK không sao, cũng không ai trách! Chỉ có điều đừng tìm cách bắt nạt những người dễ bị tổn thương và không có ai che chắn. Chẳng hay gì, cũng chẳng vẻ vang gì. cùng cảnh áo ngắn sao lại nỡ. Chắc chắn sẽ động chạm với một số anh, chị, bạn, em mà tôi vô cùng kính trọng trong nghề báo nhưng số đó ít quá. Mà thôi cái gì quý cũng hiếm, cái gì hay đều khó tìm các anh, các chị, các bạn các em đó sẽ bỏ qua cho Đạt tôi biết những người đó sẽ bỏ qua bởi họ không phải là loại đi soi nhũ hoa hoặc đếm từ sai trong bài hát, cũng không hào hứng đi theo các vụ tai nạn kiếm ăn, họ là con người.

23:29 Thursday,21.11.2013

Đăng bởi:  noi it

Đại đa số các nhà báo hiện nay  vừa thiếu kiến thức, vừa thiếu óc phán đoán và phân tích tình hình...chỉ biết làm sao có bài bất chấp sự thật miễn gây shock, gây chú ý là viết, là đăng mà chẳng hiểu là mình viết cái gì, cho thành phần nào đọc, có tác động thế nào đến xã hội...chính vì điều này, chúng tôi, những độc giả mới là những người buồn cho cái tâm, cái tầm của các nhà báo hiện nay. Một sự việc mà trăm tờ báo viết, mỗi tờ mỗi kiểu, tam sao thất bản, chẳng biết sự thật là như thế nào, làm cho người đọc rơi vào mê hồn trận thông tin và có rất nhiều cách nghĩ sai lệch về sự việc. Yếu tố khách quan phản ánh sự việc hình như không còn tồn tại trong suy nghĩ của đại đa số các người làm báo ngày nay.

13:15 Thursday,21.11.2013

Đăng bởi:  Lê Hà 2

Ngày 20/11, Công an quận Hai Bà Trưng, triệu tập 4 công nhân liên quan đến vụ cháy quán bar ở khu 'hợp tác xã Zone 9' (Trần Thánh Tông, Hà Nội) làm 6 người chết để điều tra nguyên nhân.
http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/trieu-tap-4-nguoi-lien-quan-vu-chay-o-zone-9-2913297.html

9:34 Thursday,21.11.2013

Đăng bởi:  pikachu

CHÁY LÀ DO CON NGƯỜI GÂY RA MÀ? PHẢI XEM NGUYÊN NHÂN TẠI SAO CHÁY CHỨ Ạ?.

CÔNG BẰNG MÀ NÓI KHU ZONE 9 KHÔNG CÓ LỖI GÌ, MÀ LỖI DO CON NGƯỜI TỰ GÂY RA CHỨ KHÔNG PHẢI DO KHU ZONE 9 KHÔNG AN TOÀN NÊN MỚI GÂY RA SỰ CỐ CHÁY.LỬA BẮT RA TỪ MÁY HÀN?

CHỈ TRÁCH CÁI ÔNG THỢ HÀN KHÔNG CẨN THẬN, CHỦ QUAN., NÊN MỚI GÂY RA HẬU HỌA KHIẾN 6 NGƯỜI THIỆT MẠNG.

XIN CHIA BUỒN TỚI THÂN NHÂN CÁC GIA ĐÌNH BỊ NẠN.
 

9:28 Thursday,21.11.2013

Đăng bởi:  SiêuNoob

Mình chưa lần nào đến Zone 9, nhưng thôi thì nghe hơi nồi chõ phát biểu mấy câu:
Anh Tùng tóm lại có mấy ý sau:
-Việc cháy chết người do thi công và việc đánh giá độ an toàn của Zone 9 nên được tách bạch.
-Về sai phạm khi thi công thì những người liên quan phải chịu trách nhiệm, cụ thể ở đây là người quản lý và thực hiện.
-Về độ an toàn sử dụng thì Zone 9 cũng không kém hơn đa số các công trình khác ở Hà nội.
-Báo chí nhập nhằng giữa tai nạn khi thi công và độ an toàn (khi sử dụng) của Zone 9 là “mông muội và bất nhân”.
Theo mình nghĩ thì thế này:
-Báo chí là người cung cấp thông tin, tất nhiên trách nhiệm của họ là thông tin phải xác thực, nhưng họ không nhất thiết phải là người lọc thông tin. Vì vậy qua việc cháy do thi công, nếu họ có lôi ra một lô lốc các thông tin khác của Zone 9, thì âu cũng là một phần của nghề báo. Miễn là thông tin phải xác thực.
-Việc lọc, xử lý thông tin từ báo chí là của mỗi cá nhân, đơn vị liên quan. Tùy vào từng đối tượng mà cách xử lý, phản ứng trước thông tin sẽ khác nhau:
-Nếu là người dùng thông tin để phân tích đúng sai, quy trách nhiệm, hay bảo vệ quyền lợi của mình thì tách bạch hai vấn đề thi công và an toàn sử dụng như anh Tùng nêu là hợp lý. Và chẳng có gì bất nhân ở đây cả.
-Nếu là người dùng thông tin để bàn đến những vấn đề to tát hơn liên quan tới sự việc này thì đúng là cũng chẳng có giới hạn nào ở đây. Bạn có thể bàn đến thực trạng thiếu các khu sinh hoạt công cộng ở Hà nội, thực trạng quản lý xây dựng ở Việt nam, thực trạng người nông dân phải ra thành phố kiếm sống, thực trạng chênh lệch giàu nghèo, … tóm lại tất cả đều có thể xâu kết từ một sự kiện như thế này.
-Nếu bạn là người dùng thông tin để thể hiện quan điểm đạo đức của mình/của số đông, và đánh giá tư cách của người khác, thì … âu cũng là rất phổ biến ở cái thời Facebook này.
Vậy ý mình chỉ là khi bạn lên Soi, bạn hãy cân nhắc cho mình một vị trí, một mục đích khi bàn về mỗi sự kiện, mỗi thông tin. Và cứ bình tĩnh, chyện đâu có đó.

8:31 Thursday,21.11.2013

Đăng bởi:  Lê Hà 2

"Cách thủ đô Hà Nội chỉ 16 km, đời sống nhiều gia đình ở làng Trổ (thôn Quảng Yên, Yên Sơn) nghèo đến khó tin. Họ phần lớn không nghề nghiệp, ít học hành. 5 trong số 6 nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy bar tại Zone 9 hôm 19/11 đều là người làng Quảng Yên, gồm có vợ chồng anh Nguyễn Văn Chí và chị Nguyễn Thị Hạnh, vợ chồng anh Nguyễn Phú Chì và chị Nguyễn Thị Bảy; cùng cháu ruột anh Chì là Nguyễn Phú Hải. Hoàn cảnh gia đình của cả 5 cũng rất khó khăn. Chiều 20/11, cả làng đã cùng đưa tro cốt những người xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng."
http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/xom-ngheo-soc-boi-5-cai-chet-trong-vu-chay-bar-2913038.html

8:20 Thursday,21.11.2013

Đăng bởi:  TNXP

Bản thân căn nhà nếu được thiết kế đúng tiêu chuẩn thì chẳng thể là tác nhân gây chết người. Người ta chết vì chủ quan, thiếu hiểu biết (ngu). Ở Zone 9, xảy ra chết như thế này cũng thế thôi, trách nhiệm chính là của người chủ đã chủ quan xem nhẹ khâu quản lý dẫn đến các nhóm thầu thợ mặc sức làm gì thì làm miễn nhanh gọn lấy tiền và không biết chuyện nào khác. Chết là chết chỗ này đây.
Nếu chủ công trình yêu cầu thầu thợ phải đảm bảo an toàn mới cho thi công, người thuê nhà cắt cử giám sát trông quản tài sản, thầy thợ thực hiện thêm các thao tác phụ giúp tăng cường an toàn, tất cả cùng hiệp nhất các phương án xử lý khi có tình huống xảy ra, thì đã không có 6 mạng người nằm xuống.
Thương hiệu Zone9 chắc chắn đã gây phiền phức cho chính quyền, và đơn vị chủ quản sẽ khó có thể tiếp tục giao cho các nghệ sĩ kiến trúc sư quản lý khu nhà này nữa. Rắc rối đến với họ như vậy là quá đủ rồi.
Mô hình Zone 9 khá hay, biết đâu sẽ được tiếp tục khai thác nhưng do những con người chuyên nghiệp thực hiện mà chẳng mất xu nào tiền tác quyền cả.

7:09 Thursday,21.11.2013

Đăng bởi:  Sương

@ Vũ Thăng: Tôi không nghĩ Phó Đức Tùng bất nhân như bạn nói. Tôi nghĩ anh ấy chỉ vụng khi xử lý một tình huống. Bản thân tôi cũng thấy báo chí mình rất nực cười và thậm chí vô đạo đức. Có vụ cháy thì không nói đến cháy, lại nhảy bổ sang nói về nhà xập xệ, "bước đi mà nghe cầu thang rung", chỉ muốn nhân vụ này dập chết Zone 9! Đó đúng là kiểu "đắm đò giật mẹt" mà Phó Đức Tùng muốn nói.

Cách nói của anh Tùng có thể khiến nhiều người bực mình, phẫn, nhưng chắc chắn những người ở Zone 9, cũng như anh Tùng, rất khổ tâm trước cái chết của những người công nhân nghèo kia. Tuy nhiên, nhiều bạn phóng viên chuyên viết cái kiểu chuyện nọ xọ chuyện kia đã đẩy nhiều anh chị ở Zone 9 vào tình trạng uất ức, (Vũ Thăng cứ lên đọc FB khắc biết), mà cái thế của họ lúc này có nói gì cũng là sai, chưa kể càng nói càng bị coi là sai, khi mà đã có đến 6 người công nhân tử vong.

Tuy vậy, cách anh Tùng bao biện về khối nơi còn tệ hơn Zone 9 là không được. Đã có cháy là có lỗi về phòng cháy. Đã có chết người là có lỗi về chữa cháy. Cứ nhìn nhận thẳng thắn đi để còn sửa được cho Zone 9 về sau hoạt động an toàn hơn.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả