Điện ảnh

"Những người viết huyền thoại":
Xúc động và xứng đáng ra rạp

Tối qua vừa xem Những người viết huyền thoại của đạo diễn Bùi Tuấn Dũng. Tự nhiên muốn đặt ra câu hỏi “Còn ai xúc động về (phim) chiến tranh?”. Phim chiến tranh, từng một thời là mạch chủ đạo của điện ảnh Việt Nam. 30, 40 năm trước là Cánh đồng hoang, Vĩ tuyến 17 […]

Ý kiến - Thảo luận

0:45 Sunday,20.4.2014

Đăng bởi:  Ngô Đồng

"Nhiều cảnh đánh nhau cứ như trong phim!!!"
Phim mà sao bạn lại nhận xét như vậy ? liệu có ổn không ?

17:46 Saturday,12.4.2014

Đăng bởi:  Nghiêm Toàn

Xem trailer phim "Đường lên Điện Biên" cũng anh này đạo diễn, có cảnh kéo pháo xem mà sặc oxy, khẩu M1A2 105mm thật nặng 2.3 tấn mà các anh kéo nom như đương kéo cái xe cải tiến chở phân lên đồi chè, có mà kéo được cái thánh họ nhà anh đạo diễn ấy.

20:35 Sunday,30.3.2014

Đăng bởi:  hanhfm

:((( Có lẽ mình cần phải đi kiểm tra lại dây thần kinh “xúc động” có gặp trục trặc gì không mà xem phim này xong thấy vô cảm.

1. Cứ 1 phút lại phải có một tiếng bom mới là phim chiến tranh thì phải? Thế này hỏi sao tốn tiền làm phim!!!
2. Nhiều hình tượng nghệ thuật được xây dựng một cách quá lộ liễu, nên “phản nghệ thuật” và chỉ gây cười cho khán giả.
3. Diễn viên chính và cậu bé con thì “béo mầm” không phù hợp với bối cảnh phim. Chẳng bù cho đội ngũ diễn viên phụ thì gầy gò. Chưa kể những đôi giày bộ đội trong phim rất chi là sạch sẽ, nữ chính thì tóc tỉa rõ là thời trang thế kỷ 21.
4. Nhiều cảnh đánh nhau cứ như trong phim!!! Nhiều chi tiết vô lý, vô duyên như cảnh 1 cô y tá lang thang 1 mình trong rừng chẳng hiểu đi đâu làm gì thì gặp quân địch. Rồi bỗng dưng xuất hiện người anh trai, rồi cả 2 cùng chiến đấu.
5. Một bộ phim về “những người viết huyền thoại về đường ống xăng dầu” nhưng lại lan man vào mấy câu chuyện tình yêu hy sinh thời chiến, lôi đủ các thể loại chuyện chiến tranh thành ra nội dung vô cùng rời rạc.

Tóm lại, vé xem phim có 20 nghìn, nên mình thấy tiếc lắm. Tiếc là sao phim chiến tranh mà làm “nhạt” quá, hay là vì khán giả như mình “vô cảm”? Xem tại L'Espace nên có không ít khán giả nước ngoài, không hiểu họ cảm thấy thế nào khi cả rạp bàn luận, cười rất to trước nhiều cảnh quay không biết có cố tình gây cười của đạo diễn hay không nữa.

p/s: Tác giả bài viết này có "chủ quan" để "câu view" của khán giả đến rạp không đây?

16:13 Monday,9.12.2013

Đăng bởi:  Nghiêm Toàn

Em cũng nghĩ như anh, ở mình có Điện Biên Phủ cũng bởi hậu cần. Đọc sử xưa thấy cứ mấy chục vạn với cả trăm vạn quân sang massage nước mình, em đồ là xạo hết, lo ăn cho từng đó cái mồm sao nổi, nói gì chuyện đánh đấm.

16:13 Monday,9.12.2013

Đăng bởi:  candid

Chính thế nên mới có tên là Những người viết huyền thoại. Tên này dựa vào câu nói của tướng Đồng Sỹ Nguyên đại loại nói là nếu nói đường Hồ Chí Minh là huyền thoại thì đường ống xăng dầu là huyền thoại của huyền thoại.
Theo em bài review này đọc chưa sướng. :D

15:12 Monday,9.12.2013

Đăng bởi:  SA


@Candid
Nhà binh Mỹ có câu, tạm dịch là "Cha nội nào cũng có thể vẽ vời chiến lược hay là chiến thuật , còn dân chơi thứ thiệt thì là dân tiếp vận". Không có chiến tranh nào mà vấn đề này, lương thảo, không phải là vấn đề thứ nhất. Mông Cổ không xâm lược châu Âu mà chỉ đi dạo 1 vòng là vì thảo nguyên giới hạn, không đủ để nuôi ngựa (và núi đồi lên xuống chật hẹp, không phải là địa thế để họ dụng binh kỵ mã). Napoleon thần tốc là vì quân Pháp di chuyển rất nhanh, không dựa vào đường giây tiếp vận mà chia nhau, vừa đi vừa kiếm ăn. Cách này không áp dụng được ở nước Nga rộng lớn và tiêu thổ kháng chiến (cộng với Đại tướng Tổng tư lệnh bách thắng là Đại tướng 'Mùa Đông'). Tại Stalingrad, khi Quốc Xã bị cắt đường tiếp vận, Hitler vì tin vào huênh hoang của Goering (tư linh KQ) là sẽ tiếp tế được bằng đường hàng không nên mới không ra lệnh rút lui và kết quả ra sao thì ai cũng biết.Cho nên, dân tiếp vận mới là dân chơi thứ thiệt bạn ạ :-)

11:22 Monday,9.12.2013

Đăng bởi:  candid

Bài review này viết là được Tổng cục Dầu khí tài trợ e là không chính xác. Theo em đọc thì nguyên mẫu của tướng Dinh là tướng Đinh Đức Thiện. Cụ Thiện là em của cụ Lê Đức Thọ và anh của cụ Mai Chí Thọ. Mỗi cụ một họ là do dùng bí danh.
Bộ phim nói về thời kỳ cụ chỉ đạo việc xây dựng đường ống dẫn xăng dầu để tiếp vận cho đường mòn Hồ Chí Minh. Đánh nhau thì xe tăng, tàu bò phải có xăng mới chạy được nên xăng dầu rất quan trọng. Theo một vài bài nghiên cứu em đọc được thì trong WWII, 1 trong những nguyên nhất thất bại của con cáo sa mạc Rommel là do đường tiếp tế xăng dầu bị đứt nên toàn bộ tăng thành đống sắt. 
Cụ Thiện sau này là tiếp quản và thành lập Tổng cục Dầu khí tiền thân của Tập đoàn Dầu khí sau này. Bây giờ tài trợ cho bộ phim thì phải là Tập đoàn Dầu khí mới đúng vì làm gì còn có Tổng cục Dầu khí?

9:21 Saturday,7.12.2013

Đăng bởi:  admin

Đây là cmt của Sáng Ánh dán cho một bài khác, trong đó có đoạn nói về phim này, Soi xin dán sang đây:

Chưa được xem bộ phim "Những người viết huyền thoại" nên mình không có ý kiến. Tuy nhiên xem trailer và 1 số ảnh thì phần phục trang và võ trang  "Biệt đội Lôi Hổ" miền Nam rất lơ là và cẩu thả, xạ thủ đại liên trên trực thăng lại đeo phù hiệu của sư đoàn Nhảy dù.

Có lẽ đáng quan tâm hơn là phần kỹ xảo vi tính (trực thăng, hoả tiễn) thực hiện tại Thái  và được đoàn "phô trương" trên mạng như túi đầm mới sắm mặc dù rất sần sùi và không thuyết phục trên hình. Đây là chuyện buồn của nền điện ảnh nước nhà ("tôi cũng có kỹ xảo số/ tôi cũng có máy RED...") Nếu kỹ xảo không đến bến thì... chèo con thuyền này làm gì?

Dưới đây là trailer của bộ phim "Min Dit" (Before our eyes) thực hiện với quỹ 100.000 USD (80.000 Euros)

Hay 1 đoạn của "Little Moth", cũng không có kỹ xảo số làm ở Thái Lan, quay bằng máy DV và không có chân 3 càng, quỹ thực hiện 5000 USD? và 2 bao ngô luộc (cát xê của diễn viên nghiệp dư)


 

18:28 Friday,6.12.2013

Đăng bởi:  Võ Thu Ngân

Chắc các bạn chưa xem nên có ý kiến cực đoan vì ác cảm với phim chiến tranh. Hi vọng phim sẽ ra rạp sớm. Nó là phim chiến tranh Việt Nam tốt nhất mình đã xem.

1:37 Friday,6.12.2013

Đăng bởi:  Nguyễn Mạnh Tuấn

Phim hấp dẫn, hài hước và xúc động. Hình ảnh đẹp, âm thanh tốt. Mạnh chuyện hấp dẫn và những tình huống nghẹt thở. Phim Việt giờ không tệ.

22:48 Thursday,5.12.2013

Đăng bởi:  Hoàng

Dự là NNVHT sẽ có doanh thu tối thiểu là 17,5 triệu USD.

21:04 Thursday,5.12.2013

Đăng bởi:  Đinh công Đạt

Ngồi buồn vạch gí ra xem còn hơn đến rạp xem phim nước nhà! 
Không phải Đạt nói đâu đó là quý ông TĐK nói đấy nhé, 
Đạt thì nói là : ăn gì mà ngẫn đến mức ngồi rạp mà xem phim nước nhà chứ? Tiền vé không tiếc tiếc mấy chục phút trong cuộc đời vô tích sự của bản thân thôi 
 

18:17 Thursday,5.12.2013

Đăng bởi:  Batigol

Điểm 10 là phim nào ư? Khi khác ta bàn --> Thích câu này

23:10 Wednesday,4.12.2013

Đăng bởi:  Nghiêm Toàn

Phim này thì mình...chưa xem nhưng đã xem 10' của bộ phim cùng thể loại, cùng đạo diễn mà anh Hồng Lâm có nhắc đến là phim "Đường thư", cũng muốn cố xem cho hết mà cục sạn nó to quá, ê hàm không thưởng thức nổi. Ấy là đạo diễn cho các bạn thám báo (nói giọng miền Nam, dĩ nhiên) được lồng bằng cái thứ giọng Bắc giả Nam nhẽo nhoét. Mình ko phải là người miền Nam mà còn thấy gai người như bị sỉ nhục.
 
Còn về chuyện đấm đá hành động thì anh chàng đưa thư (Tuấn Tú) có thi triển một pha hành động có thể đưa vào phim hài hoặc gặp nhau cuối năm gì đó.
 
Với biết bao kỷ niệm đẹp, thật chả còn hứng thú nào mà xem cái điểm 7/10 của bác Hồng Lâm là dễ hay chặt.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả