Khác

0,8 cuốn sách/năm. Có thật thế không?

Theo một số liệu thống kê mới nhất thì mỗi năm, một người Việt trung bình đọc 0,8 cuốn sách; nôm na ra là mỗi người Việt (vốn được coi là có truyền thống hiếu học) một năm 365 ngày đọc chưa hết một cuốn sách (in)! Không biết có phải do kết quả thăm […]

Ý kiến - Thảo luận

16:56 Monday,19.5.2014

Đăng bởi:  admin

@ Thúy Đinh: Soi sửa lại rồi bạn nhé. Cảm ơn bạn.


16:07 Monday,19.5.2014

Đăng bởi:  Thúy Đinh

Tác giả bài viết hãy chỉnh lại hộ mình được không. Phóng viên đang phỏng vấn là ở Đài Tiếng nói Việt Nam. Nếu sửa lại, bạn có thể viết là "phóng viên của Đài Tiếng nói Việt Nam"...(Lưu ý: khi nhìn thấy mic và máy ghi âm thì bạn nên biết đó là phóng viên phát thanh. Còn khi phóng viên cầm míc, cạnh đó là một quay phim thì đó mới là phóng viên truyền hình). ...Có vẻ bây giờ, ai cũng thích truyền hình thì phải. Mong ban biên tập chỉnh lại hộ, kẻo mình cảm thấy áy náy với cơ quan của mình- Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV). 

10:12 Thursday,15.5.2014

Đăng bởi:  Thúy Anh

Vì sao mua sách? Chưa chắc hay đã mua
Nếu đặt vấn đề 'vì sao đọc sách' thì mọi câu trả lời sẽ gần đúng giống nhau, ai cũng có thể phát biểu được cái hay của việc đọc. Nhưng sách ở đâu ra mà đọc? Sách cũng là vật chất ngoài giá trị tinh thần của nó. Chừng nào bạn có thể mắt thấy chữ tay cầm sách/e-book/pad/máy tính...thì mới được miêu tả là đang đọc sách. Tạm gác qua chuyện đi mượn hay được người quen cho mượn/đề nghị đọc, tôi muốn nêu vài nguyên nhân dẫn đến một tủ sách thuộc sở hữu cá nhân của tôi (tức là tôi mua).
1. Mua vì mua (khi có tiền): do thói quen đến hiệu sách và mua, may mắn thì tìm thấy một đầu sách khiến mình háo hức thật sự, thường khi không vì nội dung sách hay vì có vấn đề cần tìm hiểu.
2. Mua vì lâu quá không mua gì: nếu vài tháng không ghé qua hiệu sách và mua, tôi sẽ dễ dàng mua một quyển nào đó mà mình trước đây đã cầm lên rồi đặt xuống giá sách.
2. Mua vì bìa đẹp: là hệ quả đầu tiên của việc mua không có mục đích, nên đôi khi tôi thấy bìa đẹp, khổ sách dễ chịu có thể bỏ túi được, chữ rõ ràng, dễ đọc, giấy màu sáng dịu dàng, không trắng dã, không có mùi đu đủ <một số sách trưng bày nếu được đưa lên mũi ngửi sẽ loáng thoáng có mùi đu đủ>)... và lúc đó đang có ít tiền thì việc mua là đương nhiên
3. Mua vì đã xem qua phim: đa số sách ở Việt Nam xuất hiện sau khi phim làm dựa trên nó đã phổ biến. Nếu tôi thích phim ấy, tôi sẽ có lý do để đọc.
4. Mua vì tác giả và dịch giả: tôi thích sách văn học nhất là khi chúng liên quan đến một số tác giả hay dịch giả nhất định mà mình thấy 'kết'. Đôi lúc bản dịch là một trở ngại cho việc có thật sự đọc được một quyển sách hay không. Đôi lúc tôi cũng mù quáng vì chỉ cần thấy tên dịch giả mà mình cảm tình, khả năng mua quyển sách lên đến 90% (nếu bìa đẹp nữa sẽ là trên 95%). Khi thấy tên tác giả mà mình cảm tình, tôi thường muốn mua nguyên tác hay bản dịch bằng tiếng Anh (đó là tôi may mắn có thể đọc được tiếng Anh, không phải khoe khoan nhé) vì nỗi sợ quay cuồng trong bản dịch và một số sách nhập khẩu được chuẩn bị khá tốt về khâu mỹ thuật.
5. Mua vì trả/đền/tặng/sưu tầm: khi thấy quyển nào hay hay mà xuất bản lần đầu, số lượng in 1000 bản (!) thì tôi mua, hay phải mua xơ cua một quyển mình đã có (nhưng đang cho ai đó mượn) trong trường hợp quyển ấy thất lạc, hoặc phải trả lại cho ai đó quyển nào đó mà mình đang thích...
6. Mua vì thấy nội dung hay: đáng buồn vì tôi không phải là người đọc có mục đích mà phần lớn thời gian chỉ đọc để giải trí. Khả năng mà tôi đầu tư vào một đề tài đọc nào đó thường khá hiếm nên cũng không tìm kiếm sâu, do đó có khá nhiều trường hợp bỏ lỡ nhiều quyển hay.
Vì sao không mua sách? Chắc chắn nếu không hay sẽ không mua
Phải nhấn mạnh việc đọc giải trí, mua cho vui thì may ra mọi người cảm thông cho những lý do dưới đây ngăn cản tôi mua sách:
Bìa xấu - giấy dở - quá khổ và quá nặng (ở đây tôi nói về thể loại văn học) - quá đắt tiền
Để kết bài tôi muốn nói về vấn đề sách đắt tiền, thường thường, tôi sẽ hài lòng khi chi khoảng 50.000 đồng cho 1 đầu sách văn học, nếu đắt hơn trừ phi tôi rất thích quyển ấy. Tôi chỉ là người tiêu dùng bình thường và thu nhập thấp, không rành rẽ cái nhìn của người trong nghề xuất bản về giá thành sách nên có lẽ nhiều bạn đọc bài này không hài lòng.
 
 
 
 

9:03 Tuesday,22.4.2014

Đăng bởi:  candid

Theo em thì cách truyền thông báo chí nhai nhải con số 0.8 cuốn sách chỉ tổ bôi xấu các bạn có liên quan:
1. Con số 0.8 chỉ là do thư viện thống kê không phản ánh chính xác, vì như em đọc sách từ bé mà còn chả biết thư viện là gì. Hệ thống thư viện của VN mình quá tệ.
2. Nếu muốn đo đếm thì có thể dựa vào số lượng sách in ra, số lượng sách do nhà sách bán ra, số lượng ebook tải hàng năm. 
3. Không phải đọc bao nhiêu cuốn sách mà đọc cái gì. Nhiều sách trên thị trường nhảm nhí không đọc cũng chả chết ai. 
4. Thay vì kêu gào các bạn ý nên nghĩ cách làm sao để người đọc dễ tiếp cận: Ví dụ ở Mỹ có phong trào thư viện mini, người dân để sách ở cửa nhà cho mọi người thoải mái mượn.
5. Bớt ý tưởng như kiểu mở quán Mc Donald ở Nguyễn Xí.

8:44 Tuesday,22.4.2014

Đăng bởi:  TNXP

Rứt đồng ý với bác Candid (Vì sự trong sáng tiếng Việt, chúng tôi xin tạm dịch là Can_đít bạn Siêu nhơn à) về cái ý của bác. Xin bổ sung thêm rằng cha mẹ có yêu sách đọc sách thì mới hình thành thói quen như vậy cho bọn trẻ con, chúng mình cứ cắm mặt vào còm-bu-tơ thì chả trách các thế hệ sau sẽ ghét đọc sách, Hơ hơ dưng cơ mà chúng mình chưa có ... mà nói như thật í nhỉ hehe

6:13 Tuesday,22.4.2014

Đăng bởi:  candid

Chả cứ Việt, Dến Tây văn hoá đọc cũng suy giảm ở thời đại internet, Chả thế mà ngày xưa khi có Harry Potter Tây mừng húm vì nhiều đứa quay lại với đọc sách.

22:34 Monday,21.4.2014

Đăng bởi:  nothingness

Hic, vậy là có những người Việt cả năm không đọc cuốn nào à ?! Hôm nọ tình cờ đi hội sách ở thư viện quốc gia tràng thi mà thấy tổ chức lèo tèo quá, trang trí thì xấu, nhạc thì không hợp tone bật ầm ĩ, vừa vào cổng thì nhìn thấy cái bàn bên tay trái ghi 'bàn tiếp đại biểu', chả biết tiếp ai nhưng mà mấy chị tiếp tân thì ngồi tán nhau và trơ ra nhìn dòng người qua lại, chắc là chờ một bác trên trán dán chứ ĐẠI BIỂU đi qua thì sẽ đứng lên niềm nở chăng. Diện tích không nhiều nên chỉ có khoảng mười mấy NXB với những cái quầy bé tẹo. Một đại diện NXB nọ thì kêu dân miền Bắc làm truyền thông chán, họ đã mang sách đi dọc đất nước mà chưa bao giờ thấy có ít người đến hội sách như hôm đấy thế, khâu tổ chức cũng không chuyên nghiệp. Hôm đó với tinh thần ủng hộ cái ngày sách lần đầu tổ chức ở HN mình cũng mua mấy cuốn, nhưng thấy không có nhiều sách hay lắm, sách truyện tiếng Anh của các NXB VN thì toàn chỉ thấy lèo tèo mấy tác phẩm kinh điển classic từ đời tám hoánh. Âu cũng tại người Việt mình ham học chứ không ham sách.

15:44 Monday,21.4.2014

Đăng bởi:  candid

Em đọc thấy viết là "Còn theo thống kê của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, mỗi người Việt Nam chỉ đọc 0,8 cuốn sách/năm tại thư viện". Theo em nếu như thế 0,8 là quá cao. Em từ bé giờ chưa biết mặt mũi cái thư viện trông như thế nào.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả