Tạp hóa - Xã hội

Cây ở Hà Nội - mời bạn đoán thử xem cây nào, đường nào...

Những lúc rảnh tôi hay đi bộ lang thang ở Hà Nội để chụp ảnh. Nhiều khi trong các cuộc vui, bạn bè tranh luận về việc sống ở đâu thì thích hơn, tôi cũng đi chưa nhiều nơi, cũng chưa từng sống ở đâu đấy đủ lâu để có được tình cảm như Hà […]

Ý kiến - Thảo luận

13:42 Tuesday,5.7.2016

Đăng bởi:  candid

Nếu em nhớ không nhầm thì là cây chẹo. Còn cây chẹo là cây gì thì em cũng chịu.

21:53 Monday,4.7.2016

Đăng bởi:  trọng

Bác nào cho em hỏi hàng cây trên đường Kim Mã cao và thẳng tắp là giống cây gì vậy? Không phải cây Bằng Lăng và Xà Cừ, hàng cây giáp với lối rẽ vào Vạn Phúc ấy ạ.

8:19 Wednesday,18.5.2016

Đăng bởi:  candid

Cái nào đúng thì em không sửa. :D

20. Gốc hoa sưa trên đường Hoàng Hoa Thám, phía ngoài của Bách Thảo.
24. Trong sân chùa Láng, chùa này có rất nhiều cây muỗm cổ thụ nên rất mát, sinh viên thường ra đấy học bài. Thời xưa, sinh viên một số trường hay ra nghĩa trang hay sân chùa để học bài. Em ra một vài lần toàn nằm ngủ vì trong trường ĐH có học bài bao giờ đâu.

28. Trên phố Hàng Giầy, cây thì hình như là bằng lăng và si.

21:27 Tuesday,17.5.2016

Đăng bởi:  Đặng Thái

Bác Candid cung cấp thông tin gì mà dè sẻn thế. Bác vẫn chưa chấm điểm hết bài em nộp đấy. Rồi còn mấy ảnh bí hiểm như 20,24,28 nữa chứ!

10:34 Monday,16.5.2016

Đăng bởi:  candid

Em xin cung cấp thông tin như sau:

14: Hàng cây hoa sưa trên đường Điện Biên Phủ, mùa hoa sưa đang rụng trắng trong mưa phùn.

Ảnh 16 Hàng cây trứng cá ở Hồ Tây, ngày xưa khi chụp bức này thấy mấy bạn Tây chạy quanh hồ thì phục lắm, không nghĩ có ngày em cũng chạy quanh hồ.

Ảnh 19: Cây Bồ đề trong sân Đinh Tân Khai và Chùa Thái Cam ở Ngã tư Hàng Gà,Hàng Vải.

Ảnh 23 Lá non cây bằng lăng trên đường Kim Mã.

Ảnh 26 Cây xà cừ trong khoa Hóa, Đại học Tổng hợp phố Lê Thánh Tông. Cây này rất to có lẽ trồng từ lúc xây dựng đại học Đông Dương.
Ảnh 27 Gốc cây phượng ven hồ Thủ Lệ
Ảnh 31 Hồ Thành Công, gốc cây long não.

9:58 Monday,16.5.2016

Đăng bởi:  admin

@Đặng Thái: Cảm ơn Đặng Thái đã nhắc. Soi đã bổ sung đáp án của Candid cho một số hình như bạn nói.

21:19 Sunday,15.5.2016

Đăng bởi:  Đặng Thái

Hôm nay thấy bài này, bất chợt có gì đấy nhớ Hà Nội. Đề nghị bác Candid vào chấm bài của em và công bố đáp án. Tìm được địa điểm bác chụp đã khó mà tìm được cây thì còn khó gấp bội, nhất là nhiều ảnh chỉ có lá dưới đất hoặc ảnh đen trắng. Thôi thì em biết đến đâu nói đến đấy vậy:

Ảnh 3,4,5,6 Ảnh chụp cây bên bờ Hồ phía sau tòa soạn báo Nhân Dân. Dựa vào vị trí của đền Ngọc Sơn và kiểu gạch lát nền.
Ảnh 8 Cây đa ở góc tường, chỗ giao của Phố Quốc Tử Giám và Phố Văn Miếu. Dựa vào cái miếu nhỏ góc đường.
Ảnh 11 Cây si Hồ Gươm
Ảnh 14 Bốn cây (có lẽ là) sấu trên đường Điện Biên Phủ, đoạn giao với Trần Phú. Căn cứ vào hai bốt của công an và đèn giao thông cùng giải phân cách
Ảnh 16 Bằng lăng ở Hồ Tây, đoạn Quảng Bá. Cắn cứ vào kiểu lan can thì chỉ đoạn Quảng Bá có dạng này
Ảnh 17 Cây gạo Hồ Gươm
Ảnh 18 Cây phượng Hồ Gươm
Ảnh 22 Lộc vừng Hồ Gươm
Ảnh 32 Bằng lăng, phượng vĩ, sấu Hồ Gươm
Ảnh 33 Hàng sấu trên đường Trần Phú, trước cổng Bộ Tư Pháp, bên kia đường là viện Xanh Pôn.

Các bức ảnh còn lại đều chụp ở Hồ Gươm ngoại trừ:
Ảnh 19 chịu
Ảnh 23 không rõ là cây gì, lá thì không phải lộc vừng, cơm nguội
Ảnh 26 Trông rất quen mà không nhớ nổi ở sân trường nào
Ảnh 27 Có lẽ là ven hồ Thủ Lệ
Ảnh 31 Hồ gì đó không đủ kiên nhẫn để ngồi nhớ

Và Soi nên sửa ảnh 1,2,10 theo đáp án tác giả đã công bố

14:52 Saturday,14.5.2016

Đăng bởi:  dilletant

Đọc chưa kỹ mới thấy có những người, cả những ai không sinh ở Hà Nội, yêu Hà Nội và hiểu Hà Nội hơn mình nhiều. Nhưng cũng thấy tí may, chỉ yêu HN ở mức như tôi thôi đã có những lúc buồn khổ đến mức cuộc sổng chợt như vô nghĩa. Càng gần đây tâm trạng này càng kéo dài ra. Và Hà Nội gần đây mang cả tên những nhân vật mà phần lịch sử trong dân làm tạo cảm giác antipathy - dù con đường có lỗi gì đâu. Người ta không thể trẻ hơn (như thở Esenin) và không thể đơn giản hơn trong cảm nhận.

8:04 Saturday,14.5.2016

Đăng bởi:  Candid

Cám ơn bác Thy Thương đã chia sẻ. Bài này đến nay đã hơn một năm, tiếc là Hà Nội từ bấy đến giờ tình hình có vẻ ngày càng xấu đi. Em nghĩ rằng là người HN không phải là sống ở HN bao năm, miễn là có tình yêu với thành phố này và góp phần lưu giữ những giá trị của nó thì là người HN.

0:30 Saturday,14.5.2016

Đăng bởi:  Thy Thương

Tôi tìm thấy trong những bài viết của Candid 2 điều đồng cảm: niềm vui thích với cỏ cây và sự lưu luyến với Hà Nội. Những người yêu Hà Nội thường là lớn lên ở Hà Nội từ nhỏ, còn nguyên trong ký ức một Hà Nội xưa cổ kính an bình. Tôi thì mới ở Hà Nội tầm 10 năm, bắt đầu từ ngày đi học xa nhà, tôi cũng không phải chưa từng đặt chân đến những vùng miền giàu có hơn, yên bình hơn, môi trường sống sạch đẹp hơn, vậy mà không hiểu sao tôi lại lưu luyến với mảnh đất này nhiều đến vậy, đến mức chẳng còn mong đến nơi nào khác sống. Hà Nội của Candid có những hàng cây, còn của tôi có những xe hoa lưu động đủ sắc màu. Những chiếc xe đạp lọc cọc chở những mẹt hoa to tròn, mùa nào hoa ấy, mùa hoa cúc trắng li ti nhỏ xíu, mùa hoa loa kèn, mùa sen..., hay đủ loại thược dược, baby, hoa hồng rực rỡ như một bảng màu tươi tắn. Đơn giản vậy thôi, nhưng không nơi nào có, ngoài Hà Nội. Và còn nhiều điều khác nữa, những thứ tôi vẫn bắt gặp hàng ngày và góp phần nuôi lớn trong tôi niềm gắn bó với mảnh đất này như một thói quen không thể bỏ. Dạo này mệt mỏi vì nhiều chuyện, tôi tìm lại bài viết này của Candid như tìm lại một chút an bình, ngắm cây Hà Nội, bất chấp cái khắc nghiệt ngày càng tăng của môi trường sống vẫn toả bóng mát một cách đầy bao dung. Sáng mai về quê chơi rồi, đêm nay tôi chợt thấy nhớ Hà Nội - nhớ nhà.

7:31 Tuesday,24.3.2015

Đăng bởi:  candid

Ảnh số 10: một gốc cây ở Bờ Hồ gần đoạn Kem Bốn Mùa. Có lẽ là xà cừ?

7:27 Tuesday,24.3.2015

Đăng bởi:  candid

Ảnh số 1 và số 2 ở chụp ở đường Kim Mã đoạn Ngoại giao đoàn Vạn Phúc. Ảnh số 1 có lẽ là một trong những ảnh đầu tiên về khúc đường này trên mạng. Sau đấy thì thành địa điểm quen thuộc của giới trẻ ở Hà Nội để chụp ảnh. Nhiều khi để cho mọi người vui sướng chỉ cần ít thảm cỏ và vài cái cây xanh là đủ.

Ảnh số 9 chụp bóng một cây sấu non hắt trên tường của Nhà tù Hoả Lò. Gần cầu vượt đường Nguyễn Chí Thanh đoạn hồ Ngọc Khánh có một cây sấu non dáng cũng rất hay. Định chụp nhưng cứ bảo để lần sau, giờ đã bị đốn hạ thay bằng cây mỡ.

22:08 Monday,23.3.2015

Đăng bởi:  Thúy Hà

2.: Bằng Lăng da sần ở hồ Gươm. Bằng chứng: hoa tím ở gốc
10: Vườn hoa Hàng Đậu, xà cừ.

21:49 Monday,23.3.2015

Đăng bởi:  Riêng&Chung

Được cùng một lúc ngắm rất nhiều cây Hà Nội, mới thấy rất rõ cảm xúc khác biệt khi nhìn trên phố một cây cổ thụ sần sùi cành tán sum suê với nhìn một cây khẳng khiu mới trồng. Hàng cây mới trồng là khía cạnh nhân văn của sự phát triển (mà đằng sau nó tốt nhất là "biết ít thôi"). Nhưng những cây cổ thụ còn lại mới là bản lĩnh văn hóa của bộ máy quyền lực.

Candid làm mình thấy mang nợ với tất cả những thành phố từng sống qua, vì chẳng mấy khi nhớ được gốc cây nào ở phố nào, và tò mò với bức số 9. Cứ như chụp từ trên nhìn xuống, và tác giả có tuyệt kĩ khinh công : ))

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả