Ở Đâu - Làm Gì

Chỉ có 4 ngày: triển lãm màu nước quốc tế lần thứ I, tại Phiên Art

TRIỂN LÃM MÀU NƯỚC  QUỐC TẾ LẦN THỨ NHẤTKhai mạc: 10 giờ sáng ngày 11. 4. 2015Địa điểm: PHIÊN ART – Sảnh A, tầng 3, Trung tâm thương mại Hàng Da (Hàng Da Gallerria), chợ Hàng Da, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.Thời gian: từ ngày 11. 4. 2015 đến ngày 15. 4. 2015 […]

Ý kiến - Thảo luận

15:47 Friday,10.4.2015

Đăng bởi:  Pham xuan Nghị

Phiên Art có được triển lãm như thế này thật là đáng quý. Đây là dịp để các họa sĩ trong nước được học hỏi, khích lệ sang tác nâng cao thêm chất lượng sáng tác mỹ thuật. Cảm ơn và chúc Phiên Art thành công !

8:57 Friday,10.4.2015

Đăng bởi:  candid

Hôm nọ trong Group Watercolour thấy có đăng ký cho sự kiện này, cả đi Cát Bà nữa. Chắc thể nào cũng cố qua xem tranh của một số bạn lâu nay chỉ thấy trên FB. :D

1:59 Friday,10.4.2015

Đăng bởi:  linh cao

Rất nghiêm túc đấy ạ, mời bạn Lùi đến...chơi!
Mình cũng bị một bạn chủ gallery phàn nàn rằng "đã làm phòng tranh còn mở ra cái Phiên Art ấy, nhiễu loạn thị trường, đi ngược lại quỹ đạo, đảo điên mất lòng anh em...!" Mình yên ủi thị, rằng gallery vẫn là nhất, tranh trên chợ đầu thừa đuôi thẹo chấp làm gì? Thế nhưng đi một quãng đường dài,gặp thêm bạn hữu, giải quyết dần những khó khăn của cái mới...mình mới thấy chất vô vị của sở hữu đã gặm nhấm mất quá nhiều tâm hồn. Nghệ thuật đúng là để cho đi, để chia ra... Mà làm sao chúng ta có thể sẻ chia nếu cứ gầm ghè giữ miếng thịt ảo, vì cần nhìn nhận rõ tình thế bi đát khi khu rừng nghệ thuật của chúng ta đang cạn kiệt sức sống, cần tưới tắm vun bón, và đám thú gầy cần đến với nhau, chơi với nhau, chờ một mùa giá lạnh sẽ qua mau...
Các hoạ sĩ lúc bí có thể vẽ tranh cổ động, có thể cho tranh để các Quỹ đấu giá làm từ thiện. Có người làm vì cộng đồng như anh Hiếu Mường quyên góp dựng nhà lang, có người chỉ vì sở thích cá nhân về văn hoá cổ truyền mà xây hẳn cái phủ như bác Thành Chương... thì mình mong có nhiều nghệ sĩ coi việc tham gia hội chợ tranh là một hoạt động nghiêm túc,lành mạnh, không có gì mà phải ngại ngần. Các gallery đã độc quyền hoạ sĩ, cũng có thế đem tranh đến đại diện bày bán tại Phiên Art, thị trường không phải của riêng ai, và ai cũng có phần bánh trong thị trường. Chỉ có chúng ta cùng push, thì mới đẩy art market lên được.
Đã nghe tiếng sấm trầm trầm báo hiệu mùa hè nóng bỏng sắp tới. Mùa đi biển, mùa đi vẽ, mùa đi xem tranh... ôi sướng quá!

1:15 Friday,10.4.2015

Đăng bởi:  Bàn-Văn-Lùi

Cô gái Dai Trung Quốc (Chinese Dai girl) = 'cô gái THÁI Trung Hoa' ?
(một nhánh dân tộc Thái, cùng gốc với người Thái ở Lào, Việt Nam, Myanma, Thái Lan)

22:59 Thursday,9.4.2015

Đăng bởi:  Bàn-Văn-Lùi

Lại "SÂN CHƠI" ????
Triển lãm của DÂN CHƠI mời những kẻ HAM CHƠI chứ không phải các hoạ sĩ nghiêm túc mời đồng nghiệp và người xem nghiêm túc chăng ???

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả