Điện ảnh

Mékong Stories: Những người trẻ buông xuôi theo dòng sông

Tuần trước Soi đã đăng bài phê bình Một thời để sống, một thuở để yêu của Kephren Montoute về bộ phim “Cha và con và…” (tựa trong tiếng Pháp là Mékong Stories) của Phan Đăng Di. Bắt đầu từ tuần rồi (ngày 20. 4) phim đã chính thức ra mắt khán giả Pháp và nhận được […]

Ý kiến - Thảo luận

16:19 Saturday,7.5.2016

Đăng bởi:  rieng&chung

Bác Đinh Rậu. Em định thực hiện "một phút mặc niệm" đến các vị liệt sĩ trong đó có họ hàng của bác, mới phát hiện ra 60s cũng dài ghê.
Hơn 15s đã bị đám trẻ con léo nhéo lôi về thực tại.

12:41 Saturday,7.5.2016

Đăng bởi:  Đinh Rậu

@ Riêng&Chung: Cảm ơn. Vì với tôi tiên trách kỷ, chính tôi cũng buông xuôi (VÔ TÌNH), quên hôm nay là ngày giỗ bác ruột - hy sinh ở phút cuối trận Điện Biên. Bị cá chết, vụ nước C2 nhiễm độc chì, hồ sơ Panama, trận chiến tin tặc và các loại tặc... lôi xềnh xệch. (CỐ TÌNH tránh không viết Formo... vì thấy có ô. nhà báo hơi to bảo nhỏ: kỵ húy đấy). Kiểu như viết Tàu lạ thì được, viết Tàu "bình phương" thì không.

10:41 Saturday,7.5.2016

Đăng bởi:  rieng&chung

Phim này có vẻ nhiều khoái cảm xúc giác và thị giác, và có vẻ giống giống quan điểm sáng tác trong loạt ghi chép của bác Hồng Hoang?!

Nhân bác Đinh Rậu nói về "bom nguyên tử". Em sực nhớ ngày này năm 1954 (mùng 7/5) cả quả đất bị chấn động vì một chiến thắng (phiên theo cách nói của sách giáo khoa) quân sự và chính trị.

Thế nhưng hôm nay, không hiểu sao các trang tin điện tử nhất loạt ... không đưa tin gì liên quan. Vì sao nhỉ?

Vietnamnet:
"ống xả ngầm và những chuyện lạ thành quen";
"chuyện nam sinh thi học sinh giỏi...";
"Gặp lại tài xế vụ abc đẫm máu...";
"Công Lý nói Trấn Thành huyên thuyên";
"Lạ Hà Thành: trứng gà ung bồi bổ đắt khách";
"Hình ảnh "bốc lửa" của ái nữ nhà abc";
"Video cầu thủ đột tử...";
...;
"Mâm xôi con gà: siêu phẩm đình đám của đại gia vàng";
"Những số phận bi thảm do mọc lông khắp người";
Hoàng Thùy L diễn nóng bỏng"...

Zing:
"Phát ngôn ấn tượng của thủ tướng Nguyễn Xuân ...";
"Kè bê tông tiền tỉ vừa nghiệm thu đã bị nước cuốn";
"Cô gái đâm chết thanh niên vì...";
"Đại gia mua d....";
"Loạt smartphone hấp dẫn...";
...;
"Nữ chính chụp ảnh nude...";
"Vy của Mùi ngò gai buồn vì chưa có con..."

vnexpress:
"Bốn người bị thương trong vụ cháy tàu trên vịnh Hạ...";
"TQ bị tố đổ hóa chất giết chết cá ở Trường...";
"Jennifer P diện áo dài gấm rực rỡ";
"Hoàng Thùy L khoe vũ đạo nóng bỏng";
"Cá chết trên sông B...";
"28 triệu mua Axelo hay Jupiter"

...

10:55 Friday,6.5.2016

Đăng bởi:  Đinh Rậu

Người Việt từng người có vẻ thú vị, thậm chí còn có những nét tốt. Vậy mà cứ tụ bạ với nhau thì lại dễ có chuyện bế tắc, đường cùng, tù tội... Nhưng chắc vẫn có cách (quản trị, cai trị) mà từng người có thể không tốt lắm đi nữa vẫn hợp sức làm được điều tốt. Ví dụ, quản trị trên tư tưởng dân chủ (tự do, bình đẳng, bác ái trên nền pháp luật thượng tôn)? Có người chắc vẫn cố thuyết phục là các chế độ tay sắt (tyran) đứng vững hơn này nọ ...
Xin chia sẻ một hồi ức, có thể hơi xa. Hôm qua trên một facebook xuất hiện một bức ảnh 1974 của cuộc đá bóng (duy nhất?) giữa hai trường của hai thành phố lớn ở miền Bắc, trong đó tôi có tham gia (như một cầu thù). Có 1 chút gợn vì đội hình của hai đội đều có mặt nhiều cầu thủ không đến từ hai trường hôm nay vẫn rất danh giá này, mà đến từ hai đội bóng Thiếu niên Hà Nội (cho trường đến từ HN) và Thiếu niên Hải Phòng (cho trường đến từ HP) - một tiền thân của chủ nghĩa thành tích?
Quay về với chủ đề chính. Những người bạn đá bóng chuyên nghiệp, dù trẻ, và chỉ tiếp xúc thoảng qua với riêng tôi, sau hơn 50 năm, vẫn đọng lại những ký ức dễ chịu. Tôi nhớ có V. Bình sau hình như đá QK Thủ Đô một dạo - ít nói, xốc vác, hiệp đồng tốt dù không quen nhau mấy. Có bạn con nhà cầu thủ nổi tiếng (tên bạn ấy là C. Vinh) không được đá, cũng hậm hự nhưng vẫn đầy tình xây dựng.
Nay nghĩ lại liên hệ lời của  Lenin: hãy cho tôi một tổ chức, tôi sẽ đảo lộn nước Nga. Vâng, nhưng đảo lộn theo chiều hướng nào (và sự đảo lộn theo chiều hướng tốt, nếu có, có dùng được mãi?). Kẻo hôm rồi (mới đây thôi) thấy TT Putin nói Lenin đã làm lung lay những rường cột nước Nga (nguyên văn là "đặt bom nguyên tử dưới căn nhà nước Nga - làm nó nổ tung về sau, "("Заложили атомную бомбу под здание, которое называется Россией, она и рванула потом").
Nghĩ thế này thì cũng... nố tung đầu. Nhưng theo tôi người lớn hôm nay cũng buông xuôi, cả theo những cách ngược nhau (?) nhưng vẫn là buông xuôi.
Đa tạ đã cho chia sẻ.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả