Khác

ART PROJECT: Thôi khỏi phải đi đâu!

Google lâu nay vốn có một sự quan tâm vô bờ đối với nghệ thuật. Năm 2009, khi xảy ra nạn cướp bóc lan tràn tại bảo tàng Quốc gia Iraq, tập đoàn đa quốc gia này đã đưa lên mạng hàng ngàn hình ảnh các tạo tác đang gặp nguy này, như một lời […]

Ý kiến - Thảo luận

13:53 Wednesday,9.2.2011

Đăng bởi:  admin

Dĩ nhiên rồi Em-có-ý-kiến, Art Project cũng tương đương với việc chúng ta trong lúc chưa được ăn cùng hoa hậu, uống cùng hoa hậu, thì xem tạm hình hoa hậu trên báo trên mạng cũng là một điều an ủi rồi. Hãy tưởng tượng niềm vui của một người yêu nghệ thuật ở tít tận một vùng cao, không bao giờ đủ tiền mua vé máy bay ra Hà Nội xem triển lãm, nhưng cũng có thể biết Hermitage tận Nga có bao nhiêu phòng và treo tranh kiểu thế nào...

13:38 Wednesday,9.2.2011

Đăng bởi:  em-co-y-kien

..."như Sood nói với tờ Washington Post, chẳng có gì đánh bại được kinh nghiệm trải thực, tức niềm vui đi hối hả qua những sảnh hoa cương của bảo tàng hay lượn ngoằn ngoèo trong các phòng triển lãm"

Ái dà, cái kinh nghiệm đi xem bảo tàng mà "hối hả" (cưỡi ngựa xem hoa giả), mà "lượn ngoằn ngoèo" (đú đởn?) chỉ là của lũ xìtin chúng em thôi, tức là rủ nhau vào bảo tàng để chọc phá chứ có để mắt vào tác phẩm đâu ạ. Mấy lần đi bảo tàng như thế bọn em bị thầy mắng chết thôi :-)

Thực sự là cái cảm xúc đứng trước 1 tác phẩm thật, kể cả là của lũ học trò chúng em, em vẫn luôn thấy xúc động hơn nhiều so với xem tranh của các bậc thầy lão thành in trên báo, trên mạng, thậm chí cả tranh in lại đúng khổ của tác phẩm thật ạ.

Chúng em lại nghĩ biết đâu Google được mấy lò chế tranh nhái ở phố Nguyễn Thái Học cám ơn rúi rít, vì đã "tiếp tay cho ta", "nối giáo cho ta"...à há.

Nhưng mờ chúng em vẫn cứ cám ơn Google vì dự án này cho chúng em cơ hội tham khảo tư liệu rất tốt (dù không tham khảo cảm xúc được ạ.)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả