Điện ảnh

Hội chứng choáng váng
sau xem phim

Nguyên băng đi xem chiều thứ Bảy về, nhanh nhất có bạn Trương Quý đã kịp viết 1 cái note dài thòng và 1 bản biên tập lại đăng trên Tuổi Trẻ. Nhà phê bình điện ảnh Lâm Lê chưa thấy có ý kiến công khai, nhiếp ảnh gia Nhô vẫn đang băn khoăn vài […]

Ý kiến - Thảo luận

12:27 Tuesday,8.5.2012

Đăng bởi:  trần ý Dịu

Tôi cực kì ủng hộ những ý kiến mà bạn Minh Đức nêu ra trong bài viết này. Ở gia đình tôi, mỗi khi truyền hình chiếu phim Việt Nam là mọi người tắt ti vi ngay. Bản thân tôi cũng không lí giải vì sao các phim sản xuất trong nước lại rởm đến mức trẻ con cũng phải buồn cười. Phim nào chiếu rạp mà ổn ổn thì một là đạo diễn Có tí máu Việt Kiều, hai là có sex, ba là một dàn diễn viên sao hùng hậu. Trong khi mọi người xem phim Việt Nam của thế hệ đi trước, thiếu thốn hơn, khó khăn hơn mà sao diễn viên vào vai thật hơn, thật như cuộc sống. Tiếc

0:23 Tuesday,27.3.2012

Đăng bởi:  Sói con

Tôi không phải người rành về điện ảnh, càng không am hiểu về nghệ thuật. Tôi chỉ là một người kính phục vị anh hùng Quang Trung - Nguyễn Huệ.

Vì không hay cập nhật các tin tức nóng hổi của điện ảnh nước nhà mà đến nay tôi mới biết Tây Sơn Hào Kiệt "đến mức độ này". Đọc lướt qua bài viết, tôi đã thử tìm trên You TuBe về bộ phim.
Thật sự, tôi đã tính dành hẳn hơn 1 tiếng để coi cho trọn bộ phim xem nó hay dở thế nào. Nhưng chỉ lướt qua phần đầu (chưa tới đoạn chữ "Tây Sơn Hào Kiệt"). Tôi đã giật mình mà tắt ngay đoạn phim.

Có cái gì đó giữa "cải lương" và "điện ảnh" ở đây.

Và có lẽ tôi không nên ăn những món tôi yêu thích được nấu bởi những đầu bếp tồi. Tôi không dám tiếp tục xem.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả