Gẫm & Bình

Bàng Nhất Linh: Mình thấy không ổn...

(Soi: Trong phần cmt của các bài “Du cư: sự phô diễn“, rồi bài “Du cư – một ý tưởng tuyệt vời“, và bài “Hôm ấy thật là đông vui“, bạn Người Bắc kì đều có cmt đặt vấn đề tác phẩm Du cư của Nguyễn Hồng Phương và Vũ Lâm có trùng ý tưởng […]

Ý kiến - Thảo luận

0:01 Saturday,7.7.2012

Đăng bởi:  Lee

Tổ hợp sắp đặt Đô Thị (2009) của Bàng Nhất Linh. Không biết cái nào được làm trước nhỉ, Bảo tàng Kiran Nadar ở New Delhi (Ấn Độ) do vợ của tỷ phú công nghiệp Shiv Nadar - bà Kiran Nadar xây dựng http://doanhnhansaigon.vn/online/quoc-te/nghieng-23-5-do/2012/06/1064970/lap-bao-tang-mot-moi-cua-dai-gia-chau-a/

22:39 Sunday,17.4.2011

Đăng bởi:  Cần Tên Sao?

Việc này làm như Nhất Linh theo tôi là fair play và đúng mực. Vote 5* cho bạn. Còn khách quan nhận định thì đây là hai sắp đặt đem lại hiệu quả cảm nhận khác nhau. Chúc tất cả các nghệ sỹ tạo hình Hà Nội khỏe mạnh, sáng tác tốt````````

16:43 Sunday,17.4.2011

Đăng bởi:  Tuan

Hôm qua bọn em ngồi uống trà đá chị Hà ở cổng trường cũng nói chuyện về vụ này. Nói chung bọn em nghĩ là cũng không quan trọng lắm vì như bài viết của anh Linh cũng chỉ ra cái khác nhau giữa 2 cái. Kết quả cuối cùng ra 2 tác phẩm cùng có ý nghĩa và khác nhau là được . Cần gì phải cố rạch ròi làm gì .

14:57 Saturday,16.4.2011

Đăng bởi:  Hoang Vu

Chuyện bây giờ thế này. Đầu tiên bạn Người Bắc kì thắc mắc bạn Lâm và bạn Phương có ý tưởng triển lãm "dường như lấy cảm hứng" từ tác phẩm của bạn Linh.
Bạn Linh có ý kiến trả lời thắc mắc, nhưng theo bạn thì tác phẩm của bạn Lâm và Phương là không giống của bạn Linh. Và bạn Linh còn "mắng khéo" bạn Người Bắc kì.
Vậy nhưng nhìn ngay vào hình ảnh trên bài viết này, và chỉ suy nghĩ một chút thì theo tôi, rõ ràng khó chối bỏ lập luận của Người Bắc Kì lắm.

11:45 Saturday,16.4.2011

Đăng bởi:  VNLEAK

Khiếp! Bạn Linh giỏi thế. Là nghệ sĩ mỹ thuật mà viết văn cũng giỏi mà làm hacker cũng tài (như bạn khoe). Nếu thế tớ biết có nơi đang rất cần tài của bạn đấy (không phải là cần tài viết văn giả tưởng fiction story đâu). Lêu. Bạn làm nơi đó thì tuyệt...

6:35 Saturday,16.4.2011

Đăng bởi:  han

Ý kiến của Bàng Nhất Linh viết như vậy là tương đối đúng mực. Trong giới văn nghệ sĩ ở Việt Nam, có lẽ đúng mực cũng chả tránh được việc "binh đao". Kẻ làm thì ít mà ngồi không phán xét và "chửi" thì nhiều. Đặc biệt không bao giờ chịu nổi ý kiến khác mình hay thành công của kẻ khác. Hãi!

16:54 Friday,15.4.2011

Đăng bởi:  Nhất Linh

Chúc mừng Keen Keen đã có tem! Keen Keen thân mến, bạn nói đúng quá, cả hai cái đó đều không phải nghệ thuật!

À còn đoạn mà bạn bảo như hacker đó là do hôm qua mình thức khuya xem HBO, phim hay quá, toàn tin tặc. Bây giờ mình vẫn còn bị ám ảnh!

16:20 Friday,15.4.2011

Đăng bởi:  Keen Keen

Tớ đồng ý với Bàng Nhất Linh là chẳng có gì giống nhau giữa hai tác phẩm này cả, ngoài việc cả hai cái đều không phải là nghệ thuật.
Hay nhất đoạn Bàng Nhất Linh dọa hệt một hacker thực thụ! Thế người cmt ấy đã tìm ra chưa cậu ơi? Công bố luôn đi cho chết hẳn thói cmt giấu mặt.
Nhất Linh phê bình những bài đánh đập cái cây của nữ nghệ sĩ là không bàn về nghề. Tuy vậy khi Nhất Linh nói về tác phẩm của mình và của Vũ Lâm - Hồng Phương, Linh cũng có nói về nghề đâu.
Mà thế nào là nghề? Nhất Linh giải thích giúp cái đi.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả