Khác

Bốn bể là nhà

Trong giới nghệ sĩ Hà Nội, có những người đi nhiều hơn ở. Tôi gọi họ là “những cánh chim không mỏi”. Có thể kể tới những tên tuổi như Việt tàu, Đạt rồ, Nguyễn Mạnh Hùng, Vũ Kim Thư, Tuấn Mámì… Họ là những cao thủ bôn tẩu giang hồ mà so với họ […]

Ý kiến - Thảo luận

0:08 Thursday,26.5.2011

Đăng bởi:  ngan digan

Cảm ơn những chia sẻ của anh Thông !

13:31 Tuesday,24.5.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Cám ơn các bạn đã ủng hộ bài viết. Hy vọng nhiều người trong số chúng ta kiếm được nhiều lời mời đi nước ngoài. Chúc may mắn!

12:30 Monday,23.5.2011

Đăng bởi:  Nguyễn Huyền

Thật ngưỡng mộ tinh thần và văn phong của anh Thông. Người đọc sẽ rất thú vị khi thường xuyên có những bài viết như thế này hơn về việc chia sẻ những "bí kíp" tìm cơ hội, và 1 chút "hoàn cảnh" của họa sĩ "giàu" rất dí dỏm, tự nhiên. Vì một trong những điểm yếu của giới nghệ ta là không giỏi lắm về việc tìm kiếm cơ hội lớn ở ngoài. Thú vị lắm, cảm ơn anh.

20:28 Sunday,22.5.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

..."một người bạn ngoại quốc đưa ra câu hỏi: “Sao bọn Việt Nam chúng mày thích ăn mì tôm thế? Đứa nào sang đây cũng mang theo một đống mì tôm.”

Phong cách này bố em thường bảo là "đi Tây lại sống như Ta, để về nhà bố sống như Tây" đấy ạ. Buồn bố em quá. Buồn cho cảnh nghệ sĩ nghèo quá.

Chúng em liệu về sau có bị lâm vào cảnh này không? Anh Thông có kế gì hay sau này chỉ cho chúng em với nhé.

9:09 Sunday,22.5.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Anh Thông viết bài này hay quá. Rất nhiều thông tin bổ ích và lý thú. Cám ơn anh nhiều ạ. Khi nào có dịp (đợi học xong anh nhỉ), thế nào chúng em cũng phải nhờ anh Thông giới thiệu cho một vài nơi quốc tế để giao lưu.

(Nói khẽ: Anh Thông ơi, vui 1 tí nha: em là em khoái nhất câu ví của anh: "họ là những... chim không mỏi”. Hay quá là hay. "Chim không mỏi".... ÔI, niềm mơ ước của các chàng trai Yết Kiêu.

9:02 Sunday,22.5.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

..."Nghệ sĩ Đinh Công Đạt tại Chương trình cư trú nghệ thuật Art Omi"

Ô, chú Đạt lại vẽ mãi, mệt mài với những con chữ... giống y như ở mỏ than Mạo Khê năm xưa (chúng cháu được chú Lương chiếu lại cho xem mới đây)

Ôi..."bao nhiêu năm rồi còn mãi... chẳng chịu... ra đi"...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả