Soi học

Bài học Chủ nhật: Venus - một người yêu tốt và một bà vợ tồi
(phần 1)

(SOI: Tích thần thoại Hy Lạp thì vô số, chưa kể một tích còn nhiều dị bản. Mục Bài học Chủ nhật rất vui khi đã có thêm người cùng đóng góp. Với phương châm “tự đào tạo”, Soi xin đăng thêm bài của tác giả khác song song với bài của Pha Lê luôn […]

Ý kiến - Thảo luận

13:28 Sunday,22.3.2015

Đăng bởi:  Nguyễn Hạnh Quyên

Hera là vợ thứ 7 của Zeus chứ không phải vợ cả đâu SOI ạ. Liveakuteya đã xem hết tất cả các tích Hi Lạp rồi, tích nào tích nấy đều bảo Hera không phải vợ cả của Zeus. Methis (thần trí tuệ) mới là vợ cả của Zeus, bà thần mà bị Zeus nuốt vào bụng rồi sinh ra nữ thần chiến tranh chính nghĩa Athena ấy.

11:26 Wednesday,31.12.2014

Đăng bởi:  namcao

Bức thứ 6 từ trên xuống phân tích sai rồi, chính xác hơn là nói ngược. CHồng là thợ rèn mà gầy tong teo Venus mới là người mặt thẫn thờ. Hãy dùng thước kẻ 1 đường thẳng tưng từ mắt lão râu xồm đang ngồi chơi bên trái (chắc là khách hàng hoặc có thể là hàng xóm) xem lão đang nhìn vào quả gì của venus. Lại được thêm thằng phụ rèn đang làm thì quay ra liếc trộm. Venus thả rông hàng hoá thế kia, không xúc động mới lạ. Nói thẳng ra đàn ông đích thực nhìn ngực đầu tiên dù Venus bị thừa lipít ở vòng 2 và bị ít silicon ở vòng 1

14:28 Friday,9.8.2013

Đăng bởi:  ThanhNhi

Mừng quá nay thấy trang này phân tích rất kỹ về tranh thời Hy Lạp, có thể thấy chủ nhân rất cẩn thận, tâm huyết
Về tích thần thợ rèn, tớ nhớ, hồi bé có đọc TTHL, có 1 tích: Hera sinh ra thần thợ rèn đẹp đẽ, sáng bừng, khỏe mạnh, và rất thương con, thương như thương những đứa con khác vậy. Một lần, Zeus đi lăng nhăng, Hera cằn nhằn, ông chồng quặc lại bà vợ. Thằng con thấy vậy xót mẹ, nhảy vào bênh. Ông bố nổi điên bạt cho 1 cái, cầm chân ném xuống trần, nên mới bị thọt. (nếu theo tích này thì sẽ k có chi tiết cái ghế vàng tặng mẹ, và cái cớ để lấy Venus nhỉ, nhưng vậy thì hợp với cái tranh một nhà ba người đứng trên miệng núi lửa ở trên hì hì) Tớ chỉ nhớ vậy thôi, k rõ là theo ai, hay có tranh vẽ gì không. nhưng tớ thích tích này hơn, nó công bằng với Hera hơn ^^ có điều thần Thợ rèn dù tích nào cũng vô cùng đáng thương. Vì phản đối bố lăng nhăng mà bị thọt, lớn lên lấy đc cô vợ đẹp lại bị cắm sừng. chậc.
Ngoài ra, theo như tớ nhớ, Zeus và Hera còn 1 đứa con nữa, là thần Lầm lẫn (Ate thì phải ?), vì 1 lần bị sai lầm gì đó rất lớn, nên Zeus nổi cáu ném cô con gái xuống trần, nàng rơi xuông 1 ngọn núi (sau ngọn núi này cũng magn tên nàng nữa)

10:25 Tuesday,16.8.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...Hai mẹ con Venus và Cupid chơi đùa bên trong, bên ngoài thợ thuyền và ông chồng vẫn làm quần quật..."

Bài học:

1. Người có tật không bao giờ phải tự ti, miễn là cứ quần quật công nhân cần lao thợ rèn càng quý, vì thế thì Lí lịch càng hết ý).

2. Các cụ bảo: có tật có tài; người tài thường lắm tật. Đáng yêu hè?

3. Các chân dài như Venus thường không quan tâm đến nhan sắc các quý ông (đẹp mã từ xưa đến nay thường đi đôi với ẻo lả, yêu yếu). Các nàng khôn thế khi cứ chọn các ông sức vóc quần quật. Nếu các nàng có cưới mấy ông đẹp mã nhiều hào, thì thế nào rồi cũng có thêm các chàng người tình vâm váp cho coi. Chuyện xưa khác gì chuyện nay.

Ôi, mỹ nhân ơi, quần quật ơi...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả