Khác

TRIỂN LÃM MỸ THUẬT BẮC MIỀN TRUNG: Vui vui buồn buồn

Đến hẹn lại lên, triển lãm khu vực 6 tỉnh Bắc Miền Trung từ Thanh Hóa trở vào: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng trị, Thừa Thiên Huế lại diễn ra.  Đây là một sự kiện mỹ thuật lớn, hội tụ nhiều anh tài địa phương tham gia. Cũng như các triển lãm khu […]

Ý kiến - Thảo luận

7:37 Friday,26.8.2011

Đăng bởi:  Le Cong Hieu

Mặc dù không phải là người "bếp núc" trong ngành hội họa nhưng đọc xong bài: Triển lãm Bắc miền Trung: vui vui buồn buồn" tôi thực sự cũng vui vui buồn buồn. Cái vui thì ít nhưng cái buồn thì nhiều.
buồn cho một tác phẩm của tác giả Đặng Mậu Triết đạt giải thì giống na ná tác phẩm của Giáo sư-họa sĩ Vĩnh Phối-một người thầy đáng kính của nhiều thế hệ họa sĩ ở Huế. Đau quá, đau cho hoạt động mỹ thuật hiện nay quá. Hết họa sĩ này đạo tranh, đến họa sĩ khác chép tranh. Sự sáng tạo trong nghê thuật đâu rồi? Câu hỏi đang đặt ra cho những người quản lý cũng như người làm nghệ thuật có tâm huyết.

14:26 Thursday,25.8.2011

Đăng bởi:  KhanhTrang

Mỗi lần Soi đăng cái gì về miền trung hoặc Huế sẽ HOT comment hehe

21:57 Wednesday,24.8.2011

Đăng bởi:  casi

Tớ thấy năm nay khu vực miền Trung còn đỡ, nhờ cái thùng phi của Tiến. Chứ triển lãm khu vực miền Bắc và miền Nam còn lùng bùng hơn.

21:35 Wednesday,24.8.2011

Đăng bởi:  Lê Dũng

quả thật triển lãm này kém nhiều so với 3 năm qua, nhưng giải thưởng của tiến cũng xứng đấy chứ so với các tranh tượng nhạt nhạt đầy rẫy khác, chỉ có điều Tiến lặp lại cái thùng phi, nhưng may là lặp lại nhưng mới mẽ hơn ở ý tưởng, Công nhận đọc bài của SOI thấy cay cay cái mũi.. ôi miền Trung bao giờ cho đến tháng 10... Ngoại trừ giải A còn có chất nghệ thuật chứ giải B và C còn quá kém. Giải tặng thưởng và các tác phẩm được giới thiệu ra Trung ương cũng khá hơn..

16:46 Wednesday,24.8.2011

Đăng bởi:  trantuan

Nói gì thì nói, có còn hơn không, dù sao thì Ban tổ chức triển lãm cũng nên có thư cảm ơn tới tận tay các nghệ sĩ bởi vì nói gì thì nói, các nghệ sĩ miền Trung cũng đã chịu khó vẽ, rồi chịu khó gửi tác phẩm tham gia, rồi chịu khó nghe quý vị chê ỏng chê eo, rồi lại chịu khó đem tranh về xóa đi lấy toan vẽ tiếp, vì không có đủ tiền mua toan mới, CHỊU KHÓ, đó là tính từ và cũng là động từ khi nói về những người miền Trung đang hàng ngày vật lộn với danh xưng "nghệ sĩ".

10:54 Wednesday,24.8.2011

Đăng bởi:  la la

Đúng là triển lãm Mỹ thuật thật đó.
Giải thưởng thi cũng hay đấy.
Chúc mừng anh Tiến nha. Anh lăn rất nhiều vòng qua bao nhiêu tỉnh thế là bây giờ anh đã thành công (giải A)
ở giả B thì mọi người cũng biết rồi, tôi cũng không nói làm gì nữa cho nó phức tạp ra.
Còn 1 tác phẩm giải (C) mọi người chưa biết đấy thôi. Hình như SOI cũng chưa cập nhật kịp.
Các tác phẩm biến thể của VÕ XUÂN HUY anh đã triển lãm bao nhiêu lần. Qua bao nhiêu đất nước thế là anh củng thành công. Anh mang từ Huế vô Sài Gòn triển lãm. Rồi anh lại mang về Huế. Tiếp tục anh mang đi Thái Lan học Cao học để làm bài học, từ Thái Lan anh mang về Huế, rồi lại mang ra Quảng Bình triển lãm BẮC MIỀN TRUNG. Qua bao nhiêu thăng trầm, qua bao nhiêu thời gian thế là anh đã thành công. XIN CHÚC MỪNG ANH ĐÃ GIỰT ĐƯỢC GIẢI C. Xin chúc mừng

10:40 Wednesday,24.8.2011

Đăng bởi:  LƯƠNG Phán

Thú thật tôi vừa từ bảo tàng đương đại London về... nhưng tôi vẫn chưa cảm được với những gì là đương đai... của quý vị...

19:28 Tuesday,23.8.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Tớ thấy tác phẩm của Phan Đình Tiến hay đấy chứ. Chuyện giải thì không quan trọng, miễn là tác phẩm hay là được rồi.
Sáng nay thấy Đỗ Hiệp gửi email thông báo về lịch nhận đơn tác phẩm của Biennale Bắc Kinh, hay là bạn Phan Đình Tiến gửi tác phẩm này đi xem chúng nó có treo hay không.
Đỗ Hiệp đã gửi thông tin đến Soi rồi đấy, Soi đăng cho các nghệ được biết. Đề nghị các nghệ gửi các tác phẩm về vấn đề biển Đông của Việt Nam đến bày ở Biennale Bắc Kinh đê.

11:36 Tuesday,23.8.2011

Đăng bởi:  Nguyễn Hồng Sön góp ý chân tình

Vui cho các bạn gạp nhau mỗi näm một lần, buồn cho thầy trò các bạn không thoát ra khỏi lối mòn, "đưòng mòn..."! Chân tình

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả