Nghệ sĩ Việt Nam

7. 10: TUI của La Như Lân

  TUITriển lãm tranh của họa sĩ La Như Lân Khai mạc: 18g – 20g thứ  Sáu 7. 10. 2011Từ 7. 10 đến 20. 10. 2011Tại: Himiko visual café 324 Bis, Điện Biên Phủ, P.11, Q.10, TP. HCM Triển lãm từ ngày 7. 10. 2011 đến hết ngày 20. 10. 2011, với 9 bức tranh […]

Ý kiến - Thảo luận

5:59 Saturday,8.10.2011

Đăng bởi:  nguyễn hanoi

Van Gogh cả đời không có triển lãm, bán được 1 tranh nhỏ duy nhất cho 1 họa sĩ (mua vì thương). Cezane hơn 50 tuổi mới bắt đầu (53, 54 gì đó). Tài năng nếu căn cứ vào "tiểu sử thành tích" thì những danh họa này đứng hạng bét!

20:35 Friday,7.10.2011

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN BIẾT – http://gallery3b.com/artist/HSNguyen/

Tôi biết ở Bắc Hà chúng tôi có một người bạn, bạn ấy là chủ một gallery, thông thường bạn ấy làm triển lãm cùng nhóm bạn mời làm tại gallery của bạn ấy. Thường nhật mỗi tháng một lần, gallery của cậu ấy đã làm được ngót 20 năm, không biết lý lịch nghệ thuật bạn ấy làm kiểu gì tôi cũng không đọc bởi tranh của cậu ấy không có gì khác hơn, nhưng lại bán được nhiều thông thường khách của cậu ấy là khách bình dân mua về trang trí quán cà pê và nhà mới. Dù sao thì cũng bán được và có nhiều tiền.
Còn bạn thì sao bán được nhiều chứ?

18:15 Friday,7.10.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Sao mọi người cứ chĩa mũi dùi vào cái tiểu sử của bạn La Như Lân thế nhỉ. Làm tớ bị mặc cảm là khơi mào sự chọc ngoáy. Đúng là tớ không thích cái tiểu sử đó vì nó lộn xộn và mập mờ. Nhưng tranh của bạn Lân cũng ngon mà. Tiếc là tớ không được xem tận nơi để xem bề mặt xử lý ra sao.

7:05 Friday,7.10.2011

Đăng bởi:  trưởng phòng tổ chức cán bộ

cảm giác như đọc tiểu sử đ/c X: huân chương chiến công hạng...,huy chương vì sự nghiệp...,(mấy mươi năm) tuổi Đảng. Hoặc: huy chương vàng hội diễn văn nghệ toàn quốc năm...nghệ sĩ ưu tú...
Cái đầu tiên nghệ sĩ cần có là chất nghệ sĩ

21:10 Thursday,6.10.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Khoe lý lịch hay cũng là việc tốt mà.
Triển lãm xong, tranh thì đã bán rồi, tiền thì đã tiêu (hoặc trả nợ) hết rồi. Chỉ còn lại nồng nàn Ta với cái Tiểu sử nghệ thuật thôi.

20:16 Thursday,6.10.2011

Đăng bởi:  mùa xuân thức dậy

Mọi giải thưởng đều giống như sự lóe sáng của tia chớp, rồi sẽ qua đi nếu như thành tựu nghệ thuật ấy ko có phong cách, ko có bút pháp định hình, hoăc ít ra có chủ đề thì nghệ thuật ấy sẽ bị lu mờ, giống như một người mặc áo đỏ đi vào chơ vậy, áo đỏ ấy sẽ bị màu của hoa, của quả,và những màu mè của phông bạt khác che lấp đi, tất nhiên sẽ lu mờ mãi mãi.

19:26 Thursday,6.10.2011

Đăng bởi:  sinhvienmythuat

tôi thấy việc giới thiệu quá trình triễn lãm hay thành tích đạt giải của những tổ chức mà tác giả có tham gia trong bài trên là hợp lý và đầy đủ.
vì một họa sĩ không phải luôn có dịp xuất hiện đều đặn - để "nhắc" công chúng về mình.
phần giới thiệu thông tin, cũng chứng tỏ quá trình làm việc và thành quả mà tác giả đó đạt được - qua đó, người xem còn đọc được thông tin về chặng đường của tác giả. chẳng hạn như từ tả thực sang siêu thực hay trừu tượng, đại loại vậy.

18:12 Thursday,6.10.2011

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN THẤY – http://gallery3b.com/artist/HSNguyen/

Bạn ơi triển lãm cá nhân sao mà khoe lý lịch nghệ thuật dài thế? giá trị tác phẩm là giá trị cuối cùng của nghệ sĩ.
Chắc bạn là người sinh hoạt động phong trào rất tốt nhỉ.

16:59 Thursday,6.10.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Tớ có góp ý về cái tiểu sử của bạn như sau:
Triển lãm cá nhân nên để riêng ra một phần. Các triển lãm nhóm, triển lãm giải nên để một phần. Các giải thưởng nên để một phần riêng.
Tất cả các triển lãm và giải thưởng nên có địa điểm, thành phố nào, nước nào. Ví dụ "Tham dự triển lãm quốc tế 2000" mà địa điểm ở Nha Trang, Việt Nam sẽ khác với địa điểm ở New York, USA nhiều lắm. Mà bỏ chữ "tham dự" đi vì thừa.
Sắp xếp thứ tự thời gian theo cách triển lãm gần đây nhất đặt lên trước, triển lãm càng về trước càng đặt xuống dưới.
Chúc triển lãm tới của bạn thành công.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả