Điện ảnh

Đã có thuốc trị đồng tính!

    Nếu không tin rằng đã có thuốc trị “căn bệnh” này thì bạn có thể xem phim Cảm hứng hoàn hảo của đạo diễn Nguyễn Lê Dũng (đang chiếu ở các rạp phim). Thuốc đó được sáng chế từ ba người phụ nữ Việt Nam trẻ trung, chân dài, đầu óc hiện đại, […]

Ý kiến - Thảo luận

20:43 Friday,17.2.2017

Đăng bởi:  nguyễn văn tạo

Đồng tính không chỉ là vấn đề tâm lý mà còn là vấn đề sinh lý. Cho nên nếu điều trị thì phải trị cả hai. Tôi nghe nói có loại hoocmôn giới tính nam hoặc nữ. Không biết tiêm loại hoocmôn này có thể chữa được đống tính không. Nhưng có một vấn đề nữa là người ta có thật sự muốn trở lại bình thường không. Nếu người ta có được người yêu thương thật lòng thì việc có bình thường hay không không còn quan trọng nữa. Bình thường mà không có ai yêu thì cũng chẳng để làm gì. Quan trọng là người ta thật sự hạnh phúc.

11:25 Tuesday,1.7.2014

Đăng bởi:  hong chen

Theo em không thể nào cải trang những người đồng tính. Trên 30 năm em cố gắng làm cho mình như những người bình thường nhưng rồi càng làm mình thêm khổ.

21:25 Sunday,20.11.2011

Đăng bởi:  pha lê

Lê nghĩ rằng SOI là trang dành cho nghệ thuật (đúng không ta?), mà Điện Ảnh là nghệ thuật thứ 7, nên cho phim vào thì cũng đâu có gì lạc đề? Dĩ nhiên đã là nghệ thuật thì sẽ có tác phẩm hay và tác phẩm dở; chủ yếu là mình khuyến khích những cái hay và xem xét lại những cái chưa được :)

Hồi đầu thế kỷ 20 thì rất nhiều người cho rằng Nhiếp ảnh không phải là một dạng nghệ thuật nghiêm túc. Điều đó giờ đã thay đổi, mình nghĩ điện ảnh cũng vậy thôi. Cái phim này không thuộc thể loại yêu thích của Lê, nên chắc sẽ không tốn tiền mua vé xem, nhưng những bài đánh giá như vậy cho Lê thêm thông tin và làm trang SOI thêm phần màu sắc đấy chứ. Ít ra thì Lê cũng biết được nước mình có làm phim "trị bệnh" như vầy, trong khi nước người ta làm phim kêu gọi sự đồng cảm, tình thương, và lòng bao dung cho những ai thuộc giới tính khác.

Những phim bạn Nhã Mi giới thiệu (Mysterious skins, A single man...) đều là những tác phẩm hay. Biết đâu có ai đó, sau khi đọc bài này, sẽ tìm những tác phẩm ấy về xem, và biết thêm nhiều điều thú vị. Vui vẻ cả làng :)

19:54 Sunday,20.11.2011

Đăng bởi:  pikachu

:)há há đồng tính mà nhìn thấy người đẹp thì khỏi luôn. Giống ông anh ở Sài Gòn cụa em. Ăn thịt một cô bạn bị lét .Jờ cô bạn ý cứ đòi lấy chồng. Em nghĩ sau lần đó chắc cô ý mới biết thiên đường thực sự là ở đâu.

17:55 Sunday,20.11.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Pikachu: "em có ý kiến thế này viết về phim không hợp trang web này lắm..."

EM có ý kiến là thi thoảng làng ta cần bàn về phim ảnh chớ, bởi vì điện ảnh là sự phát triển của hình ảnh tĩnh (khác gì tranh, tượng), là con chị con dì của mỹ thuật làng ta. Có đoàn phin nào zám thiếu mặt bác hoạ sĩ đì-zai không?

Mí lại, các chiên-za mỹ thuật làng ta nhiều lần đánh thuê cho các đoàn làm phin cũng hay gây ra xì-căng-đan quá cơ.

Đấy, cái phin sử thi Việt zì đoá làm ở Tàu đoá có cụ chiên-za mỹ thuật được mời tư vấn bấn loạn thế nào mà lúc phin quay lên bị zân làng mắng cho thôi-zồi-cụ-ơi vì xem cứ tưởng là phin Tàu-cộng...

Phản động ghê gớm

15:59 Sunday,20.11.2011

Đăng bởi:  admin

Pikachu ơi, Pikachu hư ghê, học (Bài học chủ nhật) cũng than không muốn học, giải trí (phim giải trí) cũng than là không muốn giải trí. Thế thì chủ nhật đóng mạng lại ở nhà vẽ thôi vậy!
Bọn Soi quan niệm phim là hàng ngàn khung hình được chuẩn bị kỹ càng như họa sĩ chuẩn bị toan, nhiếp ảnh gia chuẩn bị khung ảnh, lại còn hơn một cái là nó "động". Giới thiệu triển lãm được thì giới thiệu phim cũn được vậy :-)

15:18 Sunday,20.11.2011

Đăng bởi:  pikachu

em có ý kiến thế này viết về phim không hợp trang web này lắm. Vì phim dạng này mang tính giải trí là nhiều mờ.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả