![]() |
|||||||||||
|
|
|
|||||||||
Bàn luậnBàn ra với Nguyễn Thanh Sơn: Có cần dùng đến Ba Bị, Mẹ Mìn?SOI: Đây là cmt cho bài “Bóng tối nào, và Chảy đi đâu“, viết về tiểu thuyết mới ra của họa sĩ Đỗ Phấn. Soi xin đưa lên thành bài cho các bạn dễ theo dõi. Tác giả là nhà phê bình văn học, nhà thơ Nguyễn Chí Hoan, hiện làm việc tại báo Văn […] Ý kiến - Thảo luận
10:59
Thursday,6.2.2014
Đăng bởi: quang hung bachAnh Nguyễn Thanh Sơn thi thoảng lại tằng 1 phát (chủ blog gocnhintangphat) nghe như là pháo hơi
22:12
Friday,9.3.2012
Đăng bởi: HNĐỗ Phấn có một góc nhìn độc đáo về đô thị, và những cảm nhận tinh tế đối với đời sống đương đại. Tuy tôi không thích lắm cách anh làm phép thử đối với phụ nữ, nhất là đến cuốn thứ 3, sự lặp lại làm cho mọi thứ trở nên ngưng trệ. Tôi cũng không đồng tình với NTS, bắt mạch văn ĐP,trúng được đôi phần nhưng chẩn bệnh thì sai. Hichic
22:04
Sunday,4.3.2012
Đăng bởi: phê hay không phêMình chán đến cổ mấy củ Nghệ làng ta. Khả năng tí tẹo mà đanh đá, hung hăng thì thừa. Cấm ai động đến kể cả Tây hay Ta, xù lông chửi người ta thật lực. Chắc mấy củ Nghệ này nghĩ mình hoàn hảo rồi! haha!
15:23
Sunday,4.3.2012
Đăng bởi: văn bìnhHình như dân ta có bệnh hơi một tí là xù lông tự vệ. Tự vệ quá mức, tới mức bảo thủ, khó chấp nhận các ý kiến khác biệt, trái chiều. |
|
||||||||||