Điện ảnh

HUGO: Xem ngay, xem ngay, tôi năn nỉ bạn hãy xem ngay!

  Tôi tự hỏi, liệu một người không quan tâm lắm tới nghệ thuật thứ 7 có yêu phim Hugo như mình không? Vài người nói rằng, họ xem Hugo rồi nhưng… chẳng hiểu gì cả. Tuy nhiên, với cương vị của một người mê phim, tôi thấy mình có nghĩa vụ giới thiệu (thậm chí thúc […]

Ý kiến - Thảo luận

18:15 Wednesday,11.4.2012

Đăng bởi:  admin

Vũ Ánh Dương thân mến: Viết mà kể chuyện phim là do Soi đặt hàng Pha Lê đấy. Đặt hàng là: hãy coi như chưa ai xem phim này, kể làm sao vừa đủ, không bị lộ, vẫn giữ được cái phần quan trọng nhất, gay cấn nhất để người ta muốn đi xem. Tránh tuyệt đối viết điểm phim như giữa những kẻ đã đi xem rồi, nghĩa là toàn dùng tính từ, cảm thán nói về một thứ chẳng ai biết là cái gì.

13:46 Wednesday,11.4.2012

Đăng bởi:  Vũ Ánh Dương

Bạn này viết về phim mà toàn kể chuyện phim.

16:50 Tuesday,3.4.2012

Đăng bởi:  Hiếu Thiện

Cám ơn Bạn Pha Lê về một bài viết rất hay về phim mà mình đã từng được đọc.

8:21 Friday,23.3.2012

Đăng bởi:  Nguyễn Hoàng Nghĩa

"Từng khung hình trong Hugo đẹp đến rớt nước mắt. Tôi có cảm tưởng như Martin đem tâm hồn và con tim của mình ra đặt trước mặt khán giả. Hugo chính là tấm lòng của Martin." Pha Lê viết hay quá, nếu như Thượng Đế có cử 1 sứ giả (có tài viết cho người ta yêu phim, hiểu phim rồi cảm phim)xuống cõi trần này để giúp con người ta hấp thu được tinh hoa của các tác phẩm điện ảnh thì Ngài nên chọn luôn Pha Lê. Lý do là vì lời văn của Pha Lê cũng giống như viên pha lê, nó trong đủ để người ta nhìn thấy, nó sáng đủ để người ta yêu mến, cái tinh hoa từ nó tóat lên làm người ta sáng rỡ muốn ôm ngay vào lòng và chiếm hữu cho riêng mình vậy.

13:54 Thursday,22.3.2012

Đăng bởi:  Viễn Thị

Nhà mình có hai đĩa Hugo và Rango, trẻ con trong nhà và hàng xóm mê li. Có điều đĩa "lậu" nên hơi khó nghe thuyết minh. Cuối tuần nào cũng phải phục vụ dăm bảy nhóc tì. Mình cũng xem luôn, xong, thấy phim hoạt hình Việt Nam và dạng phim truyện VN về trẻ con mà trẻ con xem được như "Tâm hồn mẹ" thật... thêm phần thảm hại!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả