Bàn luận

Thử bênh hai ông anh tí nhé!

SOI: Đây là cmt của họa sĩ Phạm Huy Thông cho bài “Tác phẩm không hay bằng lời dẫn và tiêu đề?”. Soi xin đưa lên thành bài để các bạn dễ thảo luận. Tên bài do Soi đặt. *   Nào! Cho tớ bênh hai ông anh tí nhé. Xin viết một mạch, nếu […]

Ý kiến - Thảo luận

17:15 Sunday,10.5.2015

Đăng bởi:  ong Bắp

phí 5 phút cuộc đời

22:53 Thursday,6.11.2014

Đăng bởi:  KHEN RỒ CÁI

Rõ là Đinh Công Đạt "Pro"
Vừa được cái chăm và khỏe, lại cả sự thông minh.
làm nên thương hiệu.

17:12 Thursday,6.11.2014

Đăng bởi:  Đinh công đạt

Nghe các bạn khen nghệ sỹ mà toát bồ hôi:
Khen ông điêu khắc chăm và khoẻ, khen ông chụp ảnh thật thông minh
Thân nghệ sỹ nghe khen như thế thì nghe chửi có khi thú hơn nhiều ấy chứ

2:17 Wednesday,21.3.2012

Đăng bởi:  dê lười

one more time.... chúng ta lại đánh máy và viết lại các chủ đề cũ. Tại sao gọi là cũ... tác phẩm mới nhưng vấn đề cũ. Vấn đề mới nhưng bới lại kiểu cũ.
àh liệt kê ra: Bút pháp, bút lực, tả ý, tả thực, có màu hay ko có màu, vị sinh-vị nghệ... liệt kê cho tới vô cực luôn nhé.

23:16 Saturday,17.3.2012

Đăng bởi:  BA CHỚN

tớ lại thấy sướng và chưa sướng hai triển lãm ở chỗ:
sướng: hai anh đều rất có ý thức làm việc rất chuyên nghiệp, trưng bày, đầu tư cho tác phẩm rất kỹ lưỡng, chuẩn và chỉnh. Nhất là anh Bình, ối nhà điêu khắc lu khụ hơn anh cũng không có được một triển lãm đẹp và nghiêm túc đến như vậy.
Chưa sướng:Tớ thấy cái anh "gà trống" của anh Bình nhang nhác giống anh thủy thủ Pa pai hay diễn trên Tivi nhà tớ.
Còn ở triển lãm anh Sơn thì khỏi nói, anh luôn nghiêm túc và dùng sự thông minh, xét đoán duy lý để làm nghệ thuật nên tớ cũng thấy giống:
(Tác giả quan sát, chọn lọc các biển tên cửa hàng, nhà hàng một cách kỹ lưỡng, nhiều tính toán. Nhưng có vẻ như anh lạnh nhạt với chúng). Ồ cái đẹp mà chỉn chu, ngang bằng sổ thẳng bóng lộn, ke cẩm thì lại không còn cảm giác sinh động, ấm áp . Đó là vẻ đẹp của ma nơ canh hay là của đồ foocmica.
Nếu mà các cô gái mà túm tụm tám chuyện về một chàng nào đó mà gọi đó là Cái thằng nhôm nhựa thì oi toi luôn. Chàng hết cửa xơ múi các nàng.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả