|
|
|
|||||||||
Gẫm & BìnhMơ hồ + vụn vặt + bàng quan = đương đại?(Bài viết nhân đi xem triển lãm “Jo Ha Kyu” của hai nghệ sĩ Nguyễn Trinh Thi và Jamie Maxtone-Graham, Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam, từ ngày 25. 4 đến ngày 24. 5. 2012) Các bức ảnh của Jamie Maxtone-Graham cùng một kích thước, một kiểu thức […] Ý kiến - Thảo luận
18:57
Wednesday,24.12.2014
Đăng bởi: ong Bắpngười Hy Lạp cổ dùng từ "rác" để nói về "nghệ thuật đương đại"
8:49
Wednesday,30.5.2012
Đăng bởi: Mai Minh@ Khong So Ma: Tôi thấy là những người như bạn rất nhiều -- những người không có ý tưởng gì nhiều vào trong đây cmt những câu cụt lủn không có bằng chứng, lý thuyết, lập luận.
20:18
Tuesday,29.5.2012
Đăng bởi: Jamie Maxtone-GrahamIt was in the reign of George III that the aforesaid personages lived and quarreled; good or bad, handsome or ugly, rich or poor they are all equal now.
21:10
Monday,28.5.2012
Đăng bởi: Đinh Tấn ThànhWelcome back, Phạm Đức Tùng - Tùng phèo - huyền thoại sneaky show ngày nào !
13:15
Monday,28.5.2012
Đăng bởi: IQ ABCMột bài viết rất hay. Cảm ơn chị Mai Trang.
11:57
Monday,28.5.2012
Đăng bởi: Phạm Đức TùngNghệ thuật đương đại Việt Nam đến giờ phút này vẫn cứ nhạt nhòa nhưng lại cứ bộp chộp và giật gân đến khó hiểu và thật khó để tiếp cận với số đông người. Có nhiều nghệ sỹ có nhận thức về xã hội con người thời cuộc một cách chung chung nhạt thếch như kiểu ai mà chẳng nói được, do vậy sản phẩm nghệ thuật của họ cũng chính là một nạn nhân của tư tưởng đó mà thôi. Chúc các nghệ sỹ trẻ sáng tác và hãy tạo ra những cái gì đó thật đậm đà một chút và nghệ thuật của các bạn sẽ tự thân nó tạo lực hấp dẫn...Tôi chợt nhớ tới nghệ sỹ điêu khắc Nguyễn Như Ý (Ý Điên)với những khối tượng gỗ "rất hồn" của anh ấy !
11:22
Monday,28.5.2012
Đăng bởi: Mai MinhĐọc đoạn này thực sự căm phẫn: "Jamie viết: "... Trong sáu tuần ở Tokyo, ngay sau thảm họa động đất tháng 3 – 2011, tôi đã trải nghiệm một không khí thực sự THÚ VỊ. Phải chăng đó là do những phóng xạ trong không khí từ vụ rò rỉ hạt nhân ở Fukushima? Chắc chắn."
10:38
Monday,28.5.2012
Đăng bởi: Nguyễn Đình Đăng"Trong sáu tuần ở Tokyo, ngay sau thảm họa động đất tháng 3 – 2011, tôi đã trải nghiệm một không khí thực sự thú vị. Phải chăng đó là do những phóng xạ trong không khí từ vụ rò rỉ hạt nhân ở Fukushima?" (sic) |
|
||||||||||