Nghệ sĩ Việt Nam

CHÀO 2013 tại Mai Gallery: đối nghịch để mà đồng điệu

CHÀO 2013!Triển lãm tranh Chào 2013 của họa sĩ Phan Thu Trang và Hoàng Tuấn do Mai Gallery tổ chức Khai mạc: 16h30, ngày 17. 2. 2013Tại ART TALK CAFE (Tầng 3, 12 Quán Sứ, Hà Nội)Diễn ra từ ngày 17. 2. 2013 đến 27. 2. 2013 Nhân dịp đầu xuân Quý Tỵ 2013, vợ chồng […]

Ý kiến - Thảo luận

22:15 Sunday,17.2.2013

Đăng bởi:  Nguyễn Hồng Sơn

Xem tranh hàng nhà Mai mà thấy buồn, buồn cho những anh tài Hà Nội làm nghề và có ý thức cống thực sự thì khó sống được bằng tranh,và cũng đã từng bày triển lãm ở nhà Mai trong vòng một năm qua, sang năm 2013 nhà Mai lại chứng nào tật nấy, lại tranh hàng rẻ tiền.
Tất cả các họa sĩ có ý thức về nghề thực sự cống hiến rất đáng buồn cho họ, bởi nhà Mai đã xâu mũi dắt họ đi làm nền cho những cuộc triển lãm như thế này, họ đã làm điều đó trong vòng một năm qua, tôi thực sự chia buồn với các bạn hữu gần xa về ý thức văn hóa đáng xấu hổ này của nhà Maigallery. tb

23:17 Friday,15.2.2013

Đăng bởi:  Tò mò

Mai gallery triển lãm những tranh này thì mai kia chắc chuyển nhà về quân khu tranh Bờ Hồ Nguyễn Thái Học quá. Thiệt kinh hãi với "dực dỡ xắc màu" và rét run với "chầm ấm, đơn xắc"!

13:21 Friday,15.2.2013

Đăng bởi:  Thăng nhà quê

Tui xem dòng tranh này, có cảm giác Đào Hải Phong "ấy nhau" với Lê Thanh Sơn đẻ ra một cái gì đó, rồi cái gì đó lại "ấy nhau" với Hồng Việt Dũng sinh ra mấy thứ như bây giờ. Mà vợ chồng Phan Thu Trang bày quảng cáo thương hiệu tại nhà Mai gallery. một gallery quá nổi tiếng nhiều thứ.... ai cũng biết! Những thông tin như này thật bổ ích! cám ơn SOI, vì như thế để mọi người dễ nhìn thấy mình hơn, dễ làm nghệ thuật hơn và càng khát khao phát triển nghệ thuật.

11:15 Friday,15.2.2013

Đăng bởi:  Phùng Quang Toan

Khủng khiếp quá Mai Gallery ơi, loại tranh này có bán 170k/bức trên mạng, dùng treo ở cầu thang một bộ ba tấm. Họa sĩ bắt chước đủ mọi vành, mọi ngón kiếm tiền từ các họa sĩ khác, từ Đào Hải Phong tới Thanh Sơn... Mai Gallery cứ cái đà cổ súy cho loại tranh này thì chẳng mấy chốc sẽ mở xưởng chép tranh ngay bên dưới tầng hầm thôi.
Đừng đi chệch đường quá Mai ơi, bao nhiêu công sức để sang trọng một thời. Tiếc lắm thay.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả