Khác

Lê Quảng Hà với tác phẩm "khai bút” có một không hai

  Năm mới xuân về, phàm đã là nghệ sĩ, ai cũng chuẩn bị việc khai bút. Thường dịp Tết các anh em nghệ hay hỏi nhau năm nay khai bút ngày nào thì hợp. Có người cẩn thận xem cả giờ giấc, hướng ngồi vẽ, ngồi nặn sao cho hợp. Khai bút, nếu không […]

Ý kiến - Thảo luận

17:59 Friday,8.3.2013

Đăng bởi:  Thường Dân

Tôi thấy có 2 loại công chúng trong bài này. Một loại công chúng không đeo ngoặc kép (xuất hiện trong câu cuối cùng) và loại "công chúng" có đeo ngoặc kép xuất hiện trong các câu trước. Khác nhau mỗi việc đeo ngoặc kép nên khó phân biệt quá.

17:28 Friday,8.3.2013

Đăng bởi:  phạm quang hiếu

Đúng là bạn Thông viết tế nhị quá, đọc lướt qua thì không để ý đến mấy cái ngoặc kép khoanh vùng "công chúng".

Đề nghị quý zị "công chúng" trên lần sau có ý định cùng nghệ sĩ sáng tạo tác phẩm nên bổ sung thêm một số màu như xanh lá, vàng chanh, xanh biển...để tác phẩm thêm phần sinh động, ngõ hầu tạo nên một bức tranh xuân rực rỡ sắc màu tươi thắm tình yêu thương con người!

Mà hơn thế nữa, trước khi trình diễn tác phẩm, quý zị cũng nên tổ chức họp báo công bố gần xa để bà con được biết, đến xem và tham gia cùng cho vui, (đảm bảo sẽ có nhiều nghệ sĩ kéo đến lắm í) không khéo lại tạo nên một tác phẩm hoành tá tràng hơn (như ý tưởng của bạn Tiến) ấy chứ!

12:21 Friday,8.3.2013

Đăng bởi:  Manh Ha

Cánh viết của anh Thông tế nhị quá nên nhiều người đọc không hiểu nên tưởng rằng anh Lê Quảng Hà tự hoặc nhờ ai đó "khai bút" theo cái cách mà các bạn nhìn thấy trên Soi. Thực ra đây là một hành động khủng bố anh Lê Quảng Hà vào ngày mồng 3 Tết. Một lũ "côn đồ" tự phát hay được "thuê" đến để dằn mặt anh Lê Quảng Hà vào đêm ngày Tết đó. Cái thú vị ở đây là mục đích dằn mặt vì những chuyện ân oán nào đó lại làm cho anh Hà khoái chí như một tác phẩm tương tác không hề chủ định. Hóa ra đám nghệ nhà mình có những suy nghĩ cũng khác người thật. Câu chuyện xảy ra, đám bạn quen Hà thầm thì đoán già đoán non là ai? Khó thật, vì anh Hà thì hay "dại mồm". Có người thì quy vào việc "chính tri".. cho nó "nóng". Thế nhưng, e chừng với cái cách hành động của "khủng bố" như vậy nó rất gần với sự ân oán kiểu giang hồ. Mà ân oán giang hồ gần đây nhất mà làm cay mũi một số người thì chỉ có việc tranh cãi nhau về việc đạo tranh mà đã được đưa trên Soi. Chứ anh Hà đâu có làm ăn gì với hội xã hội "đen" đâu nhỉ? Nhưng thôi, khoái nhất vẫn là vụ người bị khủng bố mà lại không sợ sự khủng bố mà có phần lại khoái chí cho thành tác phẩm nghệ thuật, nếu đúng như lời của anh Phạm Huy Thông từơng thuật, thì đây vote cho anh Hà. 

7:59 Saturday,23.2.2013

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Hơ hơ, thích cái ý tưởng "dưới bắn lên, trên bắn xuống" của Trịnh Minh Tiến quá. Vote cho Tiến một phiếu.

5:50 Saturday,23.2.2013

Đăng bởi:  Tò mò

Chơi ngông phết, dưng mờ là ngông hay, ngông nghệ. Đời ngắn tị, cứ co ro cúm rúm lo toan, tính toán hơn thiệt thì hết cả chất nghệ. Mờ đây tui không thấy sự làm trò ở đây nên ông nào xấu tính định bảo làm trò thì nói trước làm ơn shut up đi cho tui nhờ nhé

1:26 Saturday,23.2.2013

Đăng bởi:  Trịnh Minh Tiến

Nếu đặt tên cho quả nghệ thuật tương tác như anh Thông nói... thì em đặt cho quả khai bút đầu xuân là: "pháo hoa", thêm nữa... nếu anh Hà có ý muốn tương tác thì em nghĩ lúc ấy chuẩn bị máy bơm màu, Trên bắn xuống dưới ném lên thì cả hai cùng sướng và gọi là "trời đất giao hòa cùng bắn pháo hoa" cho có khí thế Xuân Quí Tị hị hị! Vui phải biết :D 

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả