Ở Đâu - Làm Gì

Nguyễn Thân mang tranh lớn ra
Bãi giữa sông Hồng

  CHỢ QUÊTranh kết hợp múa và nhạc của nhóm nghệ sĩ Đáo Xuân bên tranh của Nguyễn ThânĐịa điểm : Sân bóng bãi giữa sông HồngThời gian: 10h30 sáng thứ Bảy, 2 tháng 3 năm 2013 Đã đầu tư khoảng 240 triệu đồng cho tiền mua toan, acrylic và các phụ liệu khác, tác […]

Ý kiến - Thảo luận

14:32 Tuesday,5.3.2013

Đăng bởi:  tuan

Thử hỏi Nghiêm Toàn.: Có phải cái anh nghệ sĩ ở phố nhà bạn trình diễn từ đầu phố đến cuối phố mà không bị đuổi ấy, có phải anh ta vừa trình diễn tự dưng cứ cười hoặc khóc bất chợt, trên tay có lúc cầm cái lá chuối, lúc cầm cành cây khô, lúc cầm vỏ chuối , chân thì đi đất thỉnh thoảng lại đá ống bơ hoặc ve chai có phải không.? Nếu đúng thì mình cũng biết anh ta, anh ta trình diễn nghệ thuật nhưng không làm hại đến hoa màu ruộng vườn của ai, nếu củ nghệ nào chuyên trình diễn mà tham khảo cách diễn của anh ta thì hay cho bản thân và xã hội lắm.

8:00 Tuesday,5.3.2013

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Đợt này vì lý do cá nhân mà tớ không đi xem anh Khánh diễn được buổi nào, thật tiếc. Vì vậy cũng xin không có ý kiến gì. Hôm qua có đọc một bài tường thuật trên Vnexpress về trình diễn của anh Khánh ở bãi giữa. Xin gửi link lên đây chia sẻ với mọi người, còn hay dở mọi người lại bình luận tiếp nhé.
 
Bài tường thuật về trình diễn bãi giữa Sông Hồng của anh Khánh trên VNexpress. đọc những bình luận ở dưới của những người không trong giới nghệ thuật kể cũng nhiều cái thú vị.
http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/san-khau-my-thuat/dao-anh-khanh-bi-duoi-khi-dien-tai-bai-song-hong-2430482.html

7:54 Tuesday,5.3.2013

Đăng bởi:  Nghiêm Toàn

Làm cái gì thì làm, nhưng đừng chắn đường đi, đừng dẫm nát hoa màu của bà con chớ. Đúng lúc, đúng chỗ thì có bao giờ bị phản đối.
 
Chả nói đâu xa, ở phố nhà mình có nghệ sỹ suốt ngày biểu diễn từ đầu đường tới cuối đường, ngày này qua ngày khác có ai nói gì đâu, đôi khi lại còn được cho thêm đồng quà tấm bánh.

6:18 Tuesday,5.3.2013

Đăng bởi:  Lê Phương

Vài nghệ sỹ có thể sống tốt nhờ bán tác phẩm, anh Khánh cũng sống có vẻ rất tốt qua khả năng đầu tư kinh phí khủng cho các tác phẩm, tác phẩm ra liên tù tì, mà tác phẩm của khánh luôn có con người Khánh trong đó và có vẻ khó được bán. Có thể anh Khánh có một bí quyết nào đó.
Tôi muốn chạy lại khều vai Khánh mà hỏi, ông làm thế nào mà hay thế?

1:37 Tuesday,5.3.2013

Đăng bởi:  Hài

Tôi sẽ chống mắt lên xem cái loại nghệ thọt này nó tồn tại đến bao giờ, khổ thân dân Gia Lâm......Nếu các bạn muốn hỏi về Đào Anh Khánh thì hãy hỏi những nguoi như Trương Tân hay Natasak, Veronica, thì sẽ biết độ nhảm nhí của anh ta đến đâu... Về quê cưỡi trâu cho trẻ con nó ngắm thôi Khánh ơi

12:14 Monday,4.3.2013

Đăng bởi:  tuan

Đuổi các củ nghệ vĩ đại của làng ta như đuổi gà vào ăn thóc đang phơi ở sân gạch. Nhục như con trùng trục

1:38 Monday,4.3.2013

Đăng bởi:  duc

Đang múa được một tí thì bị mấy thằng trồn sau nó đuổi, xin mãi không được, chán vãi... Bọn trồng rau thật chẳng biết thưởng thức nghệ thuật tí nào sất!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả