Gẫm & Bình

Trả lời Trần Đức Quỷ: cả hai ta cùng Eureka!

   Thưa nghệ sỹ Trần Đức Quỷ, Tôi đã đọc bài trả lời của anh. Bài của anh cũng vang một tiếng “Eureka!” đắc thắng không kém gì tiếng kêu của tôi khi thấy tác phẩm của anh giống tác phẩm của Delvoye. Anh hỏi tôi trong nghệ thuật trường hợp giống nhau nào là […]

Ý kiến - Thảo luận

3:21 Wednesday,10.10.2012

Đăng bởi:  lê khả sơn

Có những người chỉ vì ganh tị với thành quả của người khác mà luôn luôn đi soi mói tìm và bắt lỗi người khác. Những ai biêt và tiếp xúc với Trần Đức Quý thì mới hiểu được nghị lực phi thường và chất nghệ sĩ thực thụ trong con người anh ấy. với một ý tưởng không phải người đầu tiên nghĩ ra sau đó có nhiều người khác cũng nghĩ ra sau đó lại bảo người ta là đạo này đạo kia? Tài năng và đạo đức nghề nghiệp của anh ấy là sự thật nếu muốn viết hoặc phê phán một người hãy tim hiểu tiếp xúc làm việc với anh ấy một thời gian nhé! 
 

22:27 Saturday,3.12.2011

Đăng bởi:  phucuong348

Nếu ai đã tiếp xúc với Quý, dù chỉ một lần, bạn sẽ tin những gì Quý nói... Nếu bạn có bắt Quý phải nói dối tôi nghĩ bạn sẽ thất bại.Con người Quý là vậy, không thể nào khác được.

17:59 Wednesday,25.8.2010

Đăng bởi:  Tống Quách Nguyên

Tôi là một người bạn của Quý (Quỷ). Tôi viết comment này không phải để bênh vực Quý chuyện sao chép hay không sao chép ý tưởng / tạo hình mà tôi muốn đính chính lại cách nhìn nhận đánh giá một con người của bạn NguoiXemHaNoi.

Thực thà mà nói, Quý đích thực là một anh nông dân chân chất. Do phải lao động, bươn chải kiếm sống từ bé, không được học hành gì nhiều và cũng không để tâm nhiều đến thế giới bên ngoài nên nhiều kỹ năng như sử dụng mạng Internet, phản ứng, trả lời các bài chỉ trích của hắn đều rất kém và chậm chạp. Ngoài nghệ thuật tạo hình - thứ hắn đam mê - ra, còn lại những thứ khác hắn đều rất kém, không giống như cách suy nghĩ nhìn nhận về phần đông mọi người trong thế giới hiện đại này. Vì vậy, mong bạn NguoiXemHaNoi đừng áp đặt các suy luận chủ quan để chụp mũ hắn như phần đầu bài viết của bạn.

Còn điều này là suy nghĩ của riêng tôi, mặc dù với tư cách một người bạn của Quý thì không được khách quan để phản bác các cáo buộc của nhiều bạn có nghi ngờ. Mỗi lần gặp Quý, tôi toàn thấy hắn đắm chìm trong các mộng tưởng có thể nói là điên rồ (với tôi). Điều tôi có thể tin tưởng nhất (mặc dù các bạn có thể không tin) là hắn không bao giờ thèm đạo lại ý tưởng hay hình mẫu đã có sẵn. Với một con người ngông nghênh, đôi khi quá tự tin vào bản thân và đề cao bản thân, suốt ngày suy nghĩ tìm tòi sáng tạo thì chuyện bắt chước Delvoye có thể coi là sự sỉ nhục đối với chính bản thân hắn. Hắn quyết không bao giờ làm chuyện đó.

12:26 Thursday,12.8.2010

Đăng bởi:  Anh Tuan

Ai thích nói gì thì nói chứ, miễn là nói có lý lẽ, có chính kiến của riêng mình là được. Sao bạn lại bắt người khác im lặng được. Tôi thấy các bạn kết tội người khác, mà không hề đưa ra được lý do, dẫn chứng, để chứng minh, các bạn dùng từ "trộm vịt", nghe độc ác làm sao. Trong trường hợp chính ông người Bỉ kia nói là bạn Quỷ bạn ấy "lấy cắp" ý tưởng của ông ấy, thì cũng phải có hội đồng xét xử, rồi mới có thể kết luận là ai lấy của ai.
Ở đây toàn thấy các bạn vào kết tội người khác, rất cay nghiệt. Các bạn không hề có chứng cứ gì, mà có thể khẳng đinh rất "liều", người ta nói, một lời đã nói ra không thể rút lại được. Kết án sai một người là vi phạm pháp luật ạ.
Tác phẩm của bạn Quỷ, các bạn trích dẫn cũng không nói là trích dẫn, cả một tác phẩm, các bạn chỉ lấy mấy con vịt đầu đàn, y như kiểu trích một câu nói trong một ngữ cảnh, và gán cho người nói một ý nghĩa khác hoàn toàn.
Một người mà gọi những người phụ nữ (thường là các cô gái, hoặc những người phụ nữ rất đẹp), những người làm mẫu để cho ra đời tác phẩm của mình là "gái", "ngắm gái", người đó có đủ tư cách để phê phán người khác không, ôi, nên nhìn lại bản thân mình đi các bạn ạ.

8:46 Thursday,12.8.2010

Đăng bởi:  Trung

bạn Qúy ơi, tội thân bạn, cái ý tưởng về TV và kết nối mà bạn nói đó đã có một nghệ sỹ người Hàn Quốc sống ở Hoa Thịnh Đốn làm từ năm 1968 rồi. Khỏi nhọc công bạn làm nhé, nghĩ ra cái gì đó là của mình đi, đừng làm phiền những người đi trước.

22:57 Wednesday,11.8.2010

Đăng bởi:  admin

Cmt này của bon_be_la_nha không hiện lên được, Soi xin dán lại: "Rảnh việc quá mà đi cãi nhau trên mạng hả ông Quỷ, những việc ông làm thế nào , tính cách ông như thế nào, liêm sĩ nghề nghiệp ông như thế nào thì bạn bè ông biết rõ. Ông bảo ông là người nông dân có nghề phụ làm điêu khắc thì xong việc triển lãm ông quay về làm ruộng, khi nào có tác phẩm mới ông lại triển lãm. Cần gì phải thanh minh, cần gì phải chửi nhau (Mới nghe tiếng chó sủa đã giật mình), (Người quân tử đấu trí, kẻ tiểu nhân đấu lời). Nhưng việc ông làm và liêm sĩ nghề nghiệp thế nào thì bạn bè ông theo sát ông hiểu rõ nhất (không phải cãi nhau). Người Pháp họ không ngu xuẩn gì mà họ lại cho mấy trăm triệu để làm triển lãm, vì ý tưởng đôi khi trùng hợp nhau là chuyện bình thường. Tôi tin ông, ông có phải là người kém cõi về nghề nghiệp đâu mà phải đi ăn cắp ý tưởng. Thôi tôi khuyên ông tiếp tục bình tâm mà sáng tác không nên để ý những lời đàm tiếu. Việc mình mình làm."

21:57 Wednesday,11.8.2010

Đăng bởi:  bon_be_la_nha

Ông Quỷ ơi là ông Quỷ, bây giờ là mấy giờ rồi mà đi cãi nhau vậy. Quá trình học tập và ý thức của ông thế nào về nghệ thuật thì những bạn học cùng ông theo sát ông ông là họ biết rõ ông nhất (kể cả liên sĩ về nghề nghiệp). Ông không phải cải nhau. Ông thuộc loại người đêm ngủ nghe tiếng [CHÓ SỦA đã GIẬT MÌNH]. Hơi đâu mà cãi nhau, đến đứa trẻ sơ sịnh cũng hiểu được rằng: những người nước ngoài họ sang ta làm văn hóa thì đương nhiên họ biết rất rõ thông tin về những sự kiện văn hóa đã diễn ra ở trên thế giới của những người nổi tiếng, thế mà họ còn chấp nhận được mình thì còn sợ gì những lời đàm tiếu. Cây ngay sợ gì chết đứng, ta lấy ví dụ cách đây vài ngàn năm khi mà các nước chưa giao lưu với nhau thì người phương Tây cũng như người phương Đông cũng nghĩ ra cái rìu bằng đá đó thôi. Đôi khi ý tưởng trùng hợp nhau là chuyện bình thường.

20:45 Wednesday,11.8.2010

Đăng bởi:  Bùi Kim Đĩnh

Quỷ, tự tin vào đường đi của mình. Hãy tiếp tục làm việc. Công việc là biện hộ cho mình. Không cần nhiều lời tranh luận. Đa số những người nhiều lời đều không làm ra sản phẩm. Nghệ thuật cũng như nhiều lĩnh vực khác là kế thừa và phát triển. Ý tưởng nghệ thuật trùng lặp là chuyện bình thường. Bạn đã làm việc rất nghiêm túc và vất vả và được Bristish Council, L'epace... và cả những nhà sưu tầm ủng hộ. Điều này rất đáng kể và tự nó nói lên rất nhiều. Cố gắng lên, có rất nhiều người ủng hộ bạn mà không có thời gian viết dài dòng như bài viết này. Những người đã và đang ủng hộ Quỷ hãy khách quan và tự tin vào ý kiến của mình.

18:55 Monday,9.8.2010

Đăng bởi:  admin

Đây là cmt của Vũ Hoàng Châm, không hiện lên được, Soi xin dán lại: "Tác giả đã khẳng định tác phẩm là của mình. Tôi mong mọi người không nên phản lại Quỷ nhiều thế. Vì không khéo chính sự xông vào ào ào của chúng ta lại gợi ý cho Quỷ một ý tưởng làm tác phẩm mới - là một đàn gì đó thì bỏ kẹ!"

19:24 Sunday,8.8.2010

Đăng bởi:  admin

Đề nghị các bạn khi tranh luận đừng chụp mũ nhau kiểu A nói giống B tức A là B nhé, như thế mất hay đi các bạn ạ, chuyện chính thì lãng đi, chuyện phụ thì nâng lên thành ra thiếu nghiêm túc và người viết cmt dễ nổi nóng nếu đó là sai sự thật. Soi xin dán lời nhắc nhở này bên bài "Lời nào cũng quý" luôn nhé, mong rằng các bạn tranh luận nhưng thực sự cầu thị chứ không phải để trêu tức, móc mỉa. Cảm ơn các bạn nhiều.

18:00 Sunday,8.8.2010

Đăng bởi:  Mùa Xuân

Trời đất, sao bạn lại cũng giống bạn Tran Quang Ha, khẳng định tôi là bạn Quỷ là làm sao thế. Tôi cũng có nói từ "gồng mình" bao giờ đâu, sao bạn lại cứ đặt từ đó vào, bắt tôi phải nói là sao thế nhỉ?
Bài viết thứ 2 này của bạn, tôi không có ý kiến gì cả. (Tôi không bình luận gì nhé!)
Chỉ nói thêm là, tôi rất khó chịu, khi có một ai đó cứ gán cho tôi những lời tôi không nói, hoặc cứ khẳng định tôi là bạn Quỷ. Những điều này tôi không thể hiểu được lý do.
Tôi nghĩ đến chuyện Ba mẹ tôi ở nhà, khi có khách, lúc chúng tôi ở trong phòng, thường kể chuyện cho khách nghe, là cháu nó nói bác thế này, cháu nó khen bác thể kia, (Mặc dù chúng tôi không hề nói những chuyện đó- có thể Ba mẹ tôi muốn làm vừa lòng khách). Điều đó làm chúng tôi rất khó chịu. May mà giờ thì Ba mẹ tôi đã sửa được cái tính đó rồi.
Việc bạn cứ gán một câu gì đó, cho một người mà họ không nói, dù chỉ là những câu nói vô thưởng vô phạt thôi, cũng có lúc mang đến cho bạn những hậu quả khôn lường. Nhưng bạn cứ việc tiếp tục nói những gì bạn muốn ạ, tôi không có ý kiến gì, nhưng bạn không được gán cho tôi, những cái tôi không nói là được, với người khác thì kệ bạn.
Có thể tôi là người khó tính, nếu là bạn bè của tôi, thì tôi đã phải chỉnh lại, để cho sau này, các bạn ấy không mắc cái tính "gắp lửa bỏ tay người" nữa, điều đó thật sự tốt cho các bạn ấy, tiếc là bạn không phải là bạn của tôi, nên tôi ko có quyền, cũng không có công sức đề chỉnh sửa cho bạn.
Chuyện này, thành thật từ những kinh nghiệm bản thân tôi mà ra, nhắc lại lần nữa "Đừng bao giờ bảo một người nói điều gì đó, khi mà họ chưa từng nói,nếu không có những lúc bạn sẽ nhận được những hậu quả không lường trước được vì những điều nhỏ nhặt cực kỳ."

16:19 Sunday,8.8.2010

Đăng bởi:  RaumuongNoigian

Đọc một bài của Quỷ và hai bài của Nguoi xem Hanoi, đã thấy rõ vấn đề từ cuộc tranh luận này. Văn là người, tự mỗi người đã bộc lộ mình hết sức rõ ràng qua sàn đấu "vịt, lợn" này. Và cái thế đuối thuộc về ai cũng thấy rõ. Đó không phải là vấn đề đúng, sai gì nữa mà vấn đề thuộc về chiều sâu và tầm cao của con người. Cứ khăng khăng vào việc ý kiến của mình đúng, còn người khác thì sai cả, dốt cả, không chịu lắng nghe, không chịu thấu hiểu. Công phu "tầm tên trích ảnh" trên mạng thì có nhiều level, mà tri thức sống ít, nhãn quan bé tý bằng con kiến, lập trường đứng trên tâm thế tầm thường, thì kiến giải toàn thấy bề ngoài của sự vật mà thôi. Ô hô, thương thay. Cái này nhà Phật gọi là "ngã chấp" trong con người ta rất lớn. Và nếu chưa thấy được cái "ngã chấp" của mình sẽ dẫn đến hậu quả tai hại thế nào, thì tranh cãi nhau mãi về vịt và lợn, mà lại không hề tự nhìn thấy rằng chúng ta cũng đang giống những con vịt và lợn luẩn quẩn không có đầu húc nhau đó. Thiện tai, thiện tai! Chúc những người "sáng tác" thì chăm làm, những người "khán giả" thì chăm xem và càng ngày càng thưởng thức giỏi, những người "chầu rìa, đánh hôi, chửi góp" thì dùng từ ngữ cho thận trọng. Nghệ thuật là trình độ phát triển cao của loài người, đừng có ôm chân nó kéo xuống bùn như thế!

12:25 Sunday,8.8.2010

Đăng bởi:  duong

Đây đâu phải chuyện khen hay chê, xấu hay đẹp đâu bác. Đây là chuyện đạo đức nghề nghiệp mà.

22:59 Saturday,7.8.2010

Đăng bởi:  Châm Hoàng Vũ

Phản cũng hay mà sáng tác cũng tuyệt vời. Theo tôi, cái gì đẹp thì tự nó tồn tại còn cái gì xấu thì tự nó mất đi. Xin mời các bạn rảnh thời gian cứ viết tiếp. Ai bận sáng tác thì đi làm thôi.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả