Tạp hóa - Xã hội

Tin tốt: Hai cải cách hành chính rất hay ở Sài Gòn

Gửi Soi, Dẫu biết Soi là trang về mỹ thuật, nhiếp ảnh… nhưng tôi xin mạo muội đề nghị Soi mở một mục nào đó để nghệ sĩ gắn với đời sống xã hội hơn. Cái chưa tốt thì nhiều nơi nói rồi, cái tốt trong xã hội thì ít, lại dễ bị bỏ qua. […]

Ý kiến - Thảo luận

18:09 Thursday,7.3.2013

Đăng bởi:  Annie

Lâu lắm rồi không sử dụng dịch vụ công nào tại Sài Gòn, lần gần nhất là tháng 2/2009 đi làm hộ chiếu.

Ngạc nhiên thứ nhất là dàn cán bộ xử lý hồ sơ toàn trẻ măng, đẹp trai đẹp gái. Trai thì tóc vuốt gel như Beckham, gái thì nhuộm model uốn lượn. Tiếp dân vẫn không cười nhưng cũng không quát tháo, lạnh lùng.

Ngạc nhiên thứ 2: khi đề xuất là muốn nhận hộ chiếu nhanh 5 ngày làm việc thay vì 10 ngày) thì được chị tiếp nhận hướng dẫn điền vào 1 form xin cấp sớm rồi đi qua một phòng khác nộp form đó. Tới nơi, gặp một cô ngoài 50 hướng dẫn tỉ mỉ: điền vào đây rồi 5 ngày quay lại nhé, không được gặp ai ngoài mấy người mặc đồng phục, không được đưa tiền cho bất kỳ ai để được nhận sớm. Nhớ tránh xa mấy tên cò nhá con. Cổ dặn không được đưa tiền đến 2,3 lần.

Ngạc nhiên thứ 3: mặt sau giấy hẹn có hướng dẫn cách check hồ sơ qua tổng đài tin nhắn. Rảnh rỗi ngồi làm thử với 1 lòng tin mơ hồ và nghi ngại. Kết quả trả về chính xác & đúng hẹn.

Những chuyện này từ 2009, giờ không biết thế nào...

13:28 Monday,4.3.2013

Đăng bởi:  admin

Tin Khó Tin thân mến,
Bọn mình mở mục này với một mục đích nghiêm túc là mong cho mọi việc được tốt hơn. Bạn thì đùa cợt. Có vẻ như cái gì bạn cũng đùa được nhỉ. Nhưng cách bạn đùa mình thấy không vui. Vậy bạn cứ đùa trên trang của bạn nhé, đừng mang qua đây, bọn mình không đưa cmt của bạn lên đâu.
Thân mến,

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả